1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay tiếp tục?Mong các bạn cho tôi lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wonder1212, 23/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Này, đừng có mượn lời tôi mà phô diễn cái suy nghĩ ko ra gì của anh nhé. Ko hiểu là kiểu người gì mà post bài nào cũng đề cập đến xxx như thể ko có nó thì ko thể sống nổi ấy. Tôi chỉ mới thấy mỗi con vật là nó có thể xxx mỗi giờ, mỗi ngày chứ người thì còn có nhiều việc khác để làm hơn là mỗi cái xxx.
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn quen một ng giống mình thì 2 bạn sẽ đồng cảm với nhau và chia sẻ với nhau mọi thứ nhưng sẽ có đôi lúc điểm mạnh đó lại là điểm yếu nếu như một ngày nào đó bạn cảm thấy hơi nhàm chán và có khi sẽ tìm 1 cái mới mẻ để khám phá > Vì thế bạn nên vừa yêu vừa phải f5 thường cùng nhau khám phá những cái mới thì tình yêu mới bền chặt.
    Giống nhau hay khác nhau không quan trọng chỉ quan trọng là 2 ng có yêu nhau không mà thôi. Chúc bạn may mắn
  3. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ơ dến tuổi rồi có cơ hội thì tiến lên đi chư nhỉ

  4. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @all: cám ơn các bạn vì lời góp ý.
    @anon: nếu là vấn đề bạn nói, nói thật mình ko cần tư vấn. thanks!
  5. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình lại phải nhờ các bạn cho ý kiến đây. Đúng là động đến chuyện tc đau đầu thật, vẫn đủ tỉnh táo để nó ko gây ảnh hưởng nhiều đến mình nhưng vẫn bị cảm giác sao đó không thể thoải mái được.
    Tình hình là mình kệ mọi chuyện phát triển chứ không đắn đo gì nữa. Mọi cái có vẻ khá tốt cho đến hôm chủ nhật, mình và anh ý có chút tranh luận hơi gay gắt về 1 vấn đề thời sự. Sau hôm đó mình không chủ động nhắn tin hỏi han gì nữa(bình thường mình vẫn là người chủ động nhắn tin hỏi han quan tâm tới anh ý). Mình tưởng họ sẽ nhắn tin hỏi thăm mình khi trước thôi, nhưng 2 ngày rồi chẳng có tin nhắn nào cả, online thấy mình cũng chẳng thèm hỏi thăm một câu. Mình thật sự băn khoăn không biết nên thế nào. Nói thật sự thì mình muốn nhắn tin hỏi thăm họ lắm, nhưng mình lại sợ mình sẽ là người bị bước hụt, nhỡ đâu tc họ dành cho mình đã thay đổi thì sao, mọi cái mới chỉ bắt đầu và rất dễ thay đổi mà. Các bạn cho mình lời khuyên nhé.Thanks

Chia sẻ trang này