1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dừng lại và .......suy nghĩ.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Britney_Spears_007, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    dừng lại và .......suy nghĩ.

    Đã bao giờ mọi người tự hỏi xem giá trị đích thực của cuộc sống là gì chưa?
    Đó là 1 câu hỏi ko dễ chút nào.......



    You it's you
    Who make ne cry
    You it's you
    Who make me smile
    It's you
    It's you......the one I Love
  2. Mashi_Maro

    Mashi_Maro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    yes, va ket qua la van chua nghi ra duoc gi
    shana
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của cuộc sống , đối với mỗi người mỗi thời điểm nó lại mang 1 đại lượng khác nhau , mà cũng có thể mỗi lúc suy nghĩ nó lại ra 1 KQ khác nhau . Tâm tính con người mà , ai lường hết được . Có những lúc anh ngồi 1 mình , nghe nhạc 1 mình và thấm thía 1 mình .. buồn .. lúc đó chỉ mong có 1 ai đó bên cạnh mình , một ai đó để mình nghĩ tới và cũng đang nghĩ tới mình , 1 kiểu thần gian cách cảm ý .. nó sẽ vợi đi rất nhiều và thấy mình nhẹ nhàng hẳn .Cuộc sống có 1 người bên cạnh lúc đó giá trị biết bao.Cũng có những lúc đi 1 mình ngoài đường , có thể là lúc mưa hay lúc nắng gì đó .. lại thấy mình đang tự do như thế này khoái biết mấy , đi đâu là kệ mình , soi cô nào kệ mình nốt , tận hưởng được những nét đẹp của con người và tự nhiên như 1 ánh nắng , 1 mảng trời hay 1 dáng người .. những cái như thế không đi 1 mình không bao giờ thấy được,vậy là lại thấy giá trị của cuộc sống theo 1 kiểu khác. . .
    Giá trị cuộc sống của mỗi người là gì , có thể là những hành động,suy nghĩ , cử chỉ , việc làm mang đến giá trị của chính người đó trong mắt những người khác ... mỗi người đều tự nâng cao giá trị của mình và không làm hại giá trị của người khác thì giá trị của cuộc sống là 1 cái gì đó không cần phải hỏi tới nữa.
    Nhưng bây giờ đấy vẫn là 1 câu hỏi ko dễ chút nào , và hỏi được câu hỏi này cũng chẳng dễ nốt .
    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  4. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đã là lịch sử
    Tương lai là một màu nhiệm
    Còn hiện tại là một món quà của.........chính vì vậy mà chúng ta goi đó là tặng phẩm - là món quà của cuộc sống ....
    hihihihihi -- bái phục anh LEO -- nói rất hay rất NO1 .. lần đầu tiên trùng quan điểm -- mong rằng việc anh em mình hay cãi nhau cũng chỉ là " màu sắc -muôn hoa ' của cuộc sống hihi
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  5. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đây là một khái niệm rất trừu tượng, mà dã là trừu tượng thì LB xin chào thua, chắc là đến khi gần xuống lỗ may ra LB mới có thể biết được giá trị của cuộc sống, còn bây giờ trẻ quá, nông cạn quá, nên không thể nói chính xác được đâu.
  6. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ban A chịu cái này để ban D nói đi. Tui học dốt Văn lắm.
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Giá trị đích thực của cuộc sống chính là việc tạo ra sự sống

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Do not cry : Anh cũng là ban A đây . .có cái gì mà không nói được , nghĩ gì thì nói đấy thôi.
    Rose : Cái câu của em trích dẫn hình như nó là như thế này : Past is history,tomorrow is mystery,today is present ... đại loại thế .. ngày hôm qua là quá khứ , ngày mai vẫn còn là bí ẩn ( hông phải màu nhiệm á),còn ngày hôm nay là 1 món quà [:D] .... trân trọng món quà của mỗi người được nhận đê
    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Giá trị cuộc sống là gì ? Sống thế nào cho có giá trị ? Mọi người cho rằng 2 câu hỏi này khó trả lời chứ gì. Nhưng ko đâu, chỉ cần chú ý quan sát cuộc sống sung quanh thì sẽ có câu trả lời.
    Hãy nhìn một cái cây mọc trên đường, cuộc sống của nó có giá trị gì ko. Với chúng ta nó có giá trị, để tre nắng tre mưa .v.v. Hãy nhìn một đứa trẻ đang nô đùa, nếu bạn đến hỏi nó " Giá trị cuộc sống là gì? " chắc chắn bạn sẽ ko có câu trả lời. Nhưng nếu bạn hỏi giá trị cuộc sống của đứa bé là gì với bố mẹ nó, thì bạn sẽ nhận được câu trả lới. Cuộc sống của nó đáng giá tất cả những gì mà bố mẹ nó có và có thể đạt được.
    Cũng như chúng ta, tự trả lời giá trị cuộc sống của mình là gì là rất khó. Nhưng bạn hãy thử từ bỏ cái ý nghĩ chủ quan mà đặt mình vào vị trí khách quan thử xem. Bạn sẽ nhận ra giá trị cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Và lúc đó bạn sẽ có một câu trả lời cho riêng mình.

    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  10. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hé hé !
    Lâu lâu mới thấy đại ca leo lôi ra được cái triết lý
    Em đang nghi có phải anh là cử nhân môn Triết như chocobo ko hẹ hẹ
    Hì hì ! Em thấy giá trị của cuộc sống chính là cái thành wả của chúng ta làm ra được.Mà cái thành wả đó có giá hay ko thì còn tuỳ xã hội nhận xét hẹ hẹ :P

Chia sẻ trang này