1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng làm mất niềm tin trong em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuacrazy, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm mất niềm tin trong em!

    Nghe tin anh có người con gái mới.Ừ thì có sao đâu,bọn mình chia tay rồi mà,nhưng sao lòng em lại đau thế này,nước mắt thi nhau chảy ra.Anh đối xử với em thế sao anh.Bài viết của anh vẫn đó,những lời yêu thương của anh vẫn còn đó,sao anh lại đối xử với em như thế.Em ko trách anh có người mới mà chỉ nghĩ rằng nên để thời gian,để cơn sốc qua đi thì anh muốn yêu ai cũng được,anh vội vàng quá rồi.
    Em là con người trọng danh dự,em ko chịu nổi khi ai đó hỏi thẳng vào mặt mình rằng người yêu cũ của mày đang cưa đứa nọ đứa kia.Lúc hai đứa yêu nhau cả mạng biết,bọn mình hạnh phúc thế nào cả mạng cũng biết nhưng bây giờ khi chia tay nhau cả mạng cũng biết,và khi chia tay nhau chưa được một tuần thì anh có người mới.Em vẫn còn nhớ như in những giọt nước mắt của anh trong ngày chia tay,em cảm giác nó vẫn còn ướt trên mắt anh,sao anh ko đợi cho những giọt nước mắt dó khô để em cảm thấy đỡ tủi thân.
    Bọn mình đã chia tay nhau để tình yêu ko chết trong sự nhàm chán,nhưng từ đáy lòng em ko muốn mất anh tí nào cả,nếu em ko ra đi thì trước sau gì tình yêu cũng từ từ ra đi mà thôi.Anh nói với em anh sẽ đợi em cả cuộc đời cơ mà.
    Em ko dám bắt anh đợi em cả đời nhưng sao anh ko để thời gian,anh đã dội một gáo nước vào ngọn lửa nhỏ hi vọng và lòng tin của em.Ngọn lửa đó nó nhỏ lắm anh ạ,nhỏ đến mức anh chỉ nhỏ vài giọt nước vào nó cũng có thể tắt ngấm.
    Anh mua hoa cho người ta nơi đã từng mua cho em,anh cũng hứa rằng anh chỉ mua ở đó cho mình em thôi cơ mà.Hôm qua nghe anh khoe mua bó hoa 9 lớp cho chị Thuỷ,em tủi thân quá,đúng là anh đã quên hết thật rồi,tình yêu của anh cũng dần hết thật rồi.Em cũng sẽ có con đường của riêng em,con đường đó cho dù có khó khăn hay chông gai thì em biết rằng mình chẳng thể trở về bên anh nữa,em ko đủ tự tin,ko đủ lòng vị tha để bỏ qua tất cả anh ạ!
    Giờ đây khi viết cho nhau những dòng này em chỉ muốn cầu chúc cho anh hạnh phúc,hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó,anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi mà.Một người tốt như anh em tin rằng sẽ gặp được hạnh phúc.
    Từ ngày mai lên mạng em sẽ là một người sống ko có dư luận,dù có tin gì về anh em cũng sẽ ko để mình quá bị ảnh hưởng.
    Chúc mọi sự tốt lành!


    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    buồn cho bạn quá, quả thật lòng người khó lường, thôi quên di bạn ạ, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương ...

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    oài.....lâu không vào Tâm sự,lại gặp đúng bài của hàng xóm,não lòng quá!
    Không có gì đâu em ơi,kiểu của ông ý là "niềm kiêu hãnh bị tổn thương" thôi.
    Mà công nhận bó hoa hôm đấy ấn tượng vật,to như cái chậu...khệ nệ ôm...trông thấy thương.
    Cả hai đều sai,chả biết bênh ai bây giờ....cũng chả muốn viết,kẻo lại thành viết cho...chính mình mất.
    Nói chung là ai cũng nên cố gắng một chút....
    Cả mình cũng vậy,sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hừhừ... hoá ra trên cái mạng của mình cũng rắc rối nhể.
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ban Than men,
    Cuoc song van tiep tuc phai khogn ban? cho du chung ta co dau buon hay vui suong thi cuoc song van the.....Star mong ban mau chong binh tam va vung tin vao cuoc song....
    Xin phep hat ban nghen vai cau nay: " Tha rang minh quen nhau de voi noi sau. Tha rang minh quen nhau rieng buoc ngay sau. Tha rang ta noi doi dau phai noi minh phai mai mai xa lien nhau. Tha rang chia tay, xot xa moi tinh. Tha rang chia tay, lang quen bong hinh. Mot minh nuoi tiec trogn hoang vang, duogn ve gio van hat nhu ngay xua...minh con ben nhau"...
    THA RANG CHIA TAY.....
  6. HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG

    HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!Đọc những gì bạn viết mình có thể cảm thông bạn.Con gái vốn sống rất tình cảm và khi yêu cũng thật nặng lòng.Và như vạy thì dĩ nhiên là khi chia tay ngươi con gái thường dau khổ hơn,lâu quên hơn.Mình cũng là con trai nhưng mình khuyên thật bạn nhé:Đừng quá tin vào con trai,dĩ nhiên là yêu nhau phải biết tin nhau.Nhưng lúc này đây bạn đừng tin vào những gì mà anh ý dã từng nói.Anh ý đã từng thề thốt rất nhiêu khi còn yêu bạn,đã từng khóc khi chia tay với bạn<=====tất cả nhưng điều đo chăc gì đa khẳng định đuoc rằng anh ý đa tưng thưc sư rất yêu ban ?!Sau tất cả chỉ cần môt tuần thôi anh y đã dến đươc với người khác rồi=====>chứng tỏ răng anh ý chưa thưc sư yêu bạn đén mưc như bạn tương đâu dù răng nhưng lúc bên nhau anh y đa âu yếm bạn đen mưc nào đi nữa.Mình nghĩ rằng bạn không nên tin vào tình yêu đo nữa,anh y không xứng đáng với tinh yêu của bạn.Đoc bài viết của bạn mình nghĩ chắc bạn còn trẻ lắm mà như vây thì với thời gian chăc chăn bạn sẽ găp đươc môt ai đo xứng đáng hơn !
    Chúng ta luôn kiếm tim môt nửa đích thưc của mình nhưng khó lắm bạn ạ,chúng ta chỉ có thể tìm được những người thực sự yêu thương mình và hơp với mình thôi.Đừng quá mơ mộng xa xôi mà hãy đối diện vơi sự thật,tự tin ngẩng cao đâu để đi tới tương lai tươi sáng phía trước !Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều người hợp với mình!
    Mình biết là bạn post chủ đề này lên vừa là có ý nhăn gửi cho anh y,bạn vẫn còn hy vọng vào su quay lai của anh y vừa là để trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng chứ không trông đợi vào một bài viết như thế này.Bạn hãy nghe mình nói có thể lần đâu đọc bài này bạn sẽ không đồng tình bởi ban vẫn còn yêu anh y vẫn còn đang yêu đuối lắm,nhưng hãy đoc lại mấy lần nữa bạn sẽ tin rằng tôi đã nói đúng !
    Chúc bạn sớm tìm đươc hạnh phúc đích thưc của mình !Hãy mạnh mẽ lên bạn !
    Nếu còn gì thắc mắc và cần chia sẻ bạn có thể vào giãi bày trong mục TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH CẢM của mình,mình sẽ luôn ở bên bạn !
    TIAMO
  7. usedto

    usedto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "chung minh" suyt tung tro thanh mot cai gi đo cua nhau. Nhưng cuoi cung khong the vi chung minh la ho hang xa voi nhau, va anh ay con hon minh nhieu tuoi. Bay gio, anh ay đa co ban gai moi. Khong hieu sao minh cam thay rat đau kho khi anh ay noi voi minh la :" Chi ay đa tro thanh điem tua cua anh đay, D a"
    Ai co the giai thich đuoc " điem tua" la gi
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Gửi tác giả bài viết : Hy vọng mọi chuyện sẽ mau qua đi , bạn cũng đừng cố nhớ những chuyện buồn, kỷ niệm cũ chỉ là những trang giấy, thôi thì gấp nó lại và để vào 1 nơi kín đáo. Hãy sống tiếp tục cho bản thân, làm những chuyện có ích cho gia đình và xã hội. Chúc vui vẻ nhé ....
    Gửi bạn Usedto: Bạn hãy trả lời cho mình biết ghế ngồi là gì đi sau đó mình sẽ trả lời cho bạn biết điểm tựa là gì ? Hiểu không ?

    Nothing's Impossible
  9. DoctorTuan

    DoctorTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi em!
    Sao mọi việc lại trở thành thế này? Anh không nghĩ em lại nghĩ như thế và sự việc lại như thế.
    Uh, tất nhiên là mọi người sẽ hiểu thế và em cũng nghĩ thế em nhỉ.
    Anh với chị Thuỷ ư? Anh cũng không giấu nhé, quả thật anh thích chị ấy thật em ạ, đúng! thích và anh cũng ước mơ có một người bạn gái, người yêu và người vợ như thế. Nhưng đó chỉ là điều ước muốn thôi em ạ. Nhưng trên thực tế bây giờ là gì hả em? đó là tình bạn, một tình bạn chân chính, bọn anh luôn quan, tâm chăm sóc và lo lắng cho nhau (ai hiểu thế nào chẳng được).
    Anh không muốn thanh minh hay làm bất cứ một thứ gì khác để thay đổi điều em nghĩ. Có thể trong cách xử sự anh không khéo hay nói đúng hơn là quan điểm của anh về sự việc khác mọi người nên có thể gây ra chuyện này chuyện khác. Nhưng chẳng sao cả, anh là anh mà.
    Còn việc em trách anh, cái đó cũng chỉ xuất phát từ cái gọi là xốc thôi em à, chứ thực tế (ví dụ nhé) dù nếu có chuyện đó đi nữa thì em cũng làm sao trách anh được phải không em. Ừ thì cứ cho là mới "chia tay nhau" anh đi tán người này người khác.... OK, thế có bao giờ em nghĩ là "trong khi" bọn mình còn "đang yêu nhau"...
    Nhưng thôi em ạ, rồi em sẽ hiểu nhiều điều, sẽ nhìn nhận ra rằng cái tình mà anh dành cho em lớn lắm em biết không, nó sẽ lớn hơn bất kỳ một ai yêu em trên đời này. Và anh cũng nghĩ rằng dù em có làm gì, đi đâu đi nữa thì em sẽ mãi là "của anh" (có ai có thể vượt qua được đây, Hi`).
    Em biết không? đã có lúc chuyện của bọn mình là niềm ước ao của bao người đấy em ạ, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng quả thật là đáng tiếc em nhỉ.
    Em à, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà!
    Chong cua Congchua.
    Doctor.
    Hoang Anh Tuan
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tin vào bọn con trai
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này