1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng làm mất niềm tin trong em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuacrazy, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_khiet2007

    Le_khiet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đừng bao giờ tin vào bọn con trai
    Said I love U but I lied
    nino in 1980 family
    [/QUOTE]
    Sao bạn bi quan về phe con trai bọn tớ thế chứ. Những người mà bạn nói chỉ là số ít thôi mà. Sao bạn lại quơ đũa cả nắm như thế chứ. Tôi đại diện cho phe con trai phản đối lời nhận xét trên của bạn. Có bạn trai nào cùng phe với mình không vậy. Lên tiếng với mình nha.
    Nhân đây tớ cũng xin thành thật chia buồn cùng congchuacrazy, đường đời còn dài mà bạn, vả lại trên thế giới này có đến hơn 3 tỉ đàn ông chứ đâu chỉ có một anh chàng bạc bẽo đó của bạn., Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục và mót sẽ rất dẹp nếu bạn vượt qua được nỗi buồn này. Chúc bạn vui vẻ.
    If a boy said "I love you", this is truth.

    Hu*ng

    Được Le_khiet2007 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 31/07/2002
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    oàiiiiii......mệt mỏi thật.
    Chia tay rồi cũng không yên,đúng là chán!Hình như không để nhau yên được một lúc thì phải?
    Nói là cho nhau một tuần để suy nghĩ,thì anh chả làm được.Vẫn bản tính như thế,không phải xấu nhưng cũng chẳng tốt.Vẫn vồ vập,bốc đồng và có chút e sợ.
    Còn chị,chia tay rồi tưởng yên ổn,ai dè lại nuối tiếc,cũng cay cú,cũng nổi ghen.
    Một người nhiệt tình quá mức cần thiết,một lại quá phóng khoáng .Một thích ổn định,một thích tự do...một nắm quá chặt,một lại càng muốn vẫy vùng.
    Nắm rất chặt rồi nhưng vẫn sợ mất.
    Vẫy vùng bay đi rồi vẫn còn ngoái lại.
    Ai cũng muốn làm theo ý mình...chán quá.Có lẽ là không hợp nhau.Nếu không sửa đổi vì nhau thì cũng khó mà tiến xa được,thà dứt khoát từ sớm cho nhanh.
    Người ngoài nhìn thì thấy đáng tiếc,nhưng thực ra,được chứng kiến nhiều điều,mới thấy rằng có lẽ nên giải thoát cho cả hai càng sớm càng tốt.
    oàiiiiiii.........

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn phải ko anh?Anh cũng từng nói với em,thích thì nhiều nhưng yêu chỉ có một.Tình yêu của anh là em phải ko?Em sẽ luôn tin như thế,tin những gì anh làm là đúng,anh là anh mà, luôn đúng.
    HÌnh như em đang đi sai đường,nhưng anh ơi con người bất trị trong em bảo rằng em sẽ ko quay đầu lại nếu em chưa vấp ngã.Nếu em ngã rồi thì sao?Em biết chắc rằng mình sẽ chẳng quay đầu lại.
    Anh thích chị Thuỷ cũng là một điều đương nhiên thôi mà,em chỉ cảm thấy như nó hơi vội vã còn em có trách anh đâu,em cũng chẳng có quyền nữa bọn mình có là gì đâu.
    Ngày mai sẽ là một ngày mới.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  4. girl_buon

    girl_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chi ah nhung gi den thi no phai den.Chi cu de moi chuyen dien ra theo dung qui luat cua no chi a .Khi hai nguoi chia tay ban than em tuy khong phai la nguoi trong cuoc nhung em cung rat buon.Vi tinh yeu cua hai nguoi la niem mo uoc cua em.Em da tung uoc ao minh cung se co 1 tinh yeu nhu chi va chac han chi cung da tung rat hanh dien voi tinh yeu cua minh phai khong.Nhung tinh cam no von vay dong danh va kho ua.Co nguoi noi chi phan boi nguoi yeu de di theo 1 nguoi khac..Em biet chi rat buon voi nhung i nghi do.Nhung chi a minh song cho ban than minh co ma.Em hieu duoc nhung gi chi dang ganh chiu.Chi dung mai quan tam toi nhung loi don dai cua du luan.Chi cu song theo dung ban chat con nguoi minh di.Moi chuyen du sao cung da say ra roi.Chi can ban than minh biet la du.Du luan ma lam gi khi no luon la nhung loi noi cua nhung nguoi noi 1 thanh 2 hay 3,4.Cuoc song la vay ma.Cho du vap nga cung chang nen co tinh the hien ra rang minh dang dau don.Phai biet cach chap nhan nhin thang vao van de lam sao cho vet thuong do mau lanh.Chi la 1 nguoi ngi luc.Va trong chuyen nay cung vay chi hay chung to minh la 1 nguoi cung ran chi nhe.
    girl_buon
  5. kitarotnt

    kitarotnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tinh iu la vay do , no la mot cai gi nhu su vay va tra . DOi khi su vay tra do that la cong bang va doi khi no cung la mot dieu phi ly.
    Anh hieu cam giac cua em vi anh cung da dat niem tin that nhieu vao mot nguoi con gai nhung roi niem tin do lai bi danh do mot cach bat ngo va lanh lung ....phai lam sao khi nhu vay u ?
    Cho con biet dung nhin cho du minh co gang het suc de danh lai niem tin do', nhung cuoi cung chang duoc gi ...
    THoi danh mong em se lai co nhung thang ngay hanh phuc nhu nguoi ta thuong noi , sau con mua troi lai sang !
  6. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của con người phức tạp thật nhỉ mọi người nhỉ! Dù không hề muốn hai người như thế này chút nào, nhưng em tin chắc hai người quyết định chia tay là đúng. Kéo dài mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, mà có khi còn rắc rối hơn. Thôi thì đã như thế nào thì cứ như thế, mỗi người có cuốc sống riêng, có con đường của riêng mình. Cầu chúc cho cả hai người được hạnh phúc.
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi mà vẫn khổ, biết làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này