1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng làm mình xa cách nhau !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm mình xa cách nhau !

    Càng ngày càng xa . Nó biết điều đó đang xẩy ra giữa nó và ngừoi ấy .Từ hôm đó đến giờ mình gặp nhau đc một lần . Mình ko hề gọi điện , ko một câu thăm hỏi ,. Vậy mà đến lúc gọi điện thì lúc nào cũng bận . Ko hiểu là ngừoi ta bận thật hay là ngừoi ta cố tình tránh nó đây Hay là ngừoi ta còn ko muốn gặp nó nữa ! Dần dần nó càng xa dần người ấy . Tại nó hay tại ngừoi ấy , chắc là tại cả hai ? Ko thể hiểu đc tại sao . Nhưng thôi , mình chẳng muốn làm gì nữa cả !
    Các bạn nghĩ sao về tên cái chủ đề này thế nhỉ ? Có lúc nào các bạn tự đánh mất đi tình cảm của mình . Đánh mất cái cơ hội của mình chưa . Còn tôi , nhiều lúc tôi đã tự làm xa cách ngừoi ta bằng chính tự trọng , bằng cái tôi trong con ngừoi tôi và bằng cả tính ích kỉ của tôi nữa ! Trong tình cảm , đôi khi bạn cần rộng luợng , bạn cần phải hi sinh đôi chút , đừng nghĩ quá nhiều đến bản thân mình . Mong rằng bạn có thể rút kinh nghiệm . nếu bạn thích ai hãy đến bên ngừoi đó , hãy cho ngừoi đó một cơ hội . Bạn đừng nghĩ rằng rồi mình sẽ tổn thuơng rùi trốn tránh . Bạn sẽ chẳng đc gì . Dù rằng bạn có rùi mất . Bạn đã từng tin tưởng rồi thất vọng . Còn hơn là bạn chẳng có gì , hay chưa từng có gì . Hãy biết nắm lấy cơ hội . Đừng để hoàn cảnh kéo bạn đi xa mãi !

    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn binhminh nói những điều giống với suy nghĩ của tui quá !!! cuộc đời thật lạ, với những con người nhiều lúc thật dở hơi. Tình cảm có như thế nào thì tốt nhất là cứ nói ra, cứ bày tỏ, cứ bỏ qua cơ hội rùi sau này lại hối tiếc. Nói riêng về chuyện TY, yêu thì cũng mới là tiếp tục tìm hiểu chứ đã gắn bó với nhau cả đời đâu mà lo, nếu tìm hiểu thấy ko hợp thì thôi. Nói chung cũng cần phải take risk mới được.
  3. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi bạn biết là người ta đã có người yêu rồi thì bạn có dám nói ra kg? Trong khi đó nếu nói ra thì có thể mất đi tình bạn mình đang có thì sao??
  4. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    A bạn đừng "hỏi móc" tui à nghen ! Tui nghĩ trường hợp mà binhminh ko phải là ngỏ lời với người đã có người iu rùi, mà là 2 người có tình cảm với nhau nhưng vì lý do nào đó mà người này chẳng chịu thể hiện cho người kia bít thui (con gái cố tình làm kiêu, hay bướng bỉnh chẳng hạn ...)
    Theo tui nghĩ thì trường hợp của trongvang chẳng nên nói làm gì. Cũng có thể bạn bẻ lại tui rằng cứ nói ra bit đâu cô ấy cảm động, hoặc cô ấy đã chán người kia và quay sang bạn ... nhưng tui vẫn nghĩ cơ may đó chỉ có 0,01% thui.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm mình xa cách.... Free love bird nói đúng, nếu trường hợp người kia có người yêu rồi, tốt nhất là đừng nói ra, thay vào đó hãy là những người bạn tốt của nhau để 2 người cùng có 1 tình bạn đẹp hơn,có thể gần gũi nhau hơn như những người bạn thật sự. Có những đôi bạn chỉ có thể có những người bạn cực kỳ tốt nhưng ko thể yêu nhau được. Những người đó có lẽ là làm 1 người bạn thì tốt hơn là làm 1 người yêu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    A bạn đừng "hỏi móc" tui à nghen ! Tui nghĩ trường hợp mà binhminh ko phải là ngỏ lời với người đã có người iu rùi, mà là 2 người có tình cảm với nhau nhưng vì lý do nào đó mà người này chẳng chịu thể hiện cho người kia bít thui (con gái cố tình làm kiêu, hay bướng bỉnh chẳng hạn ...)
    Theo tui nghĩ thì trường hợp của trongvang chẳng nên nói làm gì. Cũng có thể bạn bẻ lại tui rằng cứ nói ra bit đâu cô ấy cảm động, hoặc cô ấy đã chán người kia và quay sang bạn ... nhưng tui vẫn nghĩ cơ may đó chỉ có 0,01% thui.
    [/quote]
    Tui k có nói móc love_freebird đâu. Mà tại tui k biết phải làm sao nên mới hỏi mọi người thôi! Cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tui.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế . Điều mà tôi muốn nói là những điều làm mình xa cách ở đây là cả hai ngừoi đều có chút tình cảm với nhau . Dù chỉ là chút xíu . Chỉ cần nói đến là họ có tình cảm là đc . Vậy thì tại sao ko gạt bỏ bớt một số suy nghĩ và tìm cách đến bên nhau . Dù chỉ là một chút nhưng sao họ ko chịu tìm hiểu nhau , họ ko mở lòng mình cho nhau một chút để họ có thể đến bên nhau gần hơn . Chỉ cần bạn làm cho ngừoi ta có thể gần hơn
    Mai ơi , em hiểu những điều chị viết chứ , đừng để một lúc nào đó hối hận nhé em . Chị ko muốn em lại hối hận như lần vừa rồi và cũng ko muốn em hối hận như chị !
    Một chút ích kỉ một chút sợ sệt sẽ càng làm ta xa cách nhau mà thôi . Đừng sợ nó sẽ đi đến đâu , đừng nghĩ ngợi và suy nghĩ mãi làm gì nhé . Hãy thử và tìm hiểu xem nó đi đến đâu . biết đc nó đi đến đâu thì lần sau sẽ ko hối hận là "Giá như lúc đó ...... "
    Ngày tôi nhận ra tôi thích ngừoi ấy tôi đã chạy trốn . Tôi đã tự làm mình với ngừoi ta xa tôi ra . Ngừoi ta chắc chắn cũng có một tình cảm gì đấy dành cho tôi . Ko có nhiều thì chắc chắn có một chút ít nào đấy . Tại sao ?????????? Những điều tôi làm . Tôi trốn tránh , tôi đẩy ngừoi đó đi xa rùi tôi ngồi đây tiếc nuối . Liệu có nên !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng tự đánh mất hạnh phúc của chính mình.Có hối hận có thay đổi trong cách suy nghĩ, có sự mong chờ hanh phuc quay trở lai...nhung tất cả đã quá muộn.Vậy còn tiếc nuối làm chi.Thôi thì tất cả hãy cho vào hoài niệm,hãy coi như đó là 1 kỉ niệm đẹp,vừa vui vừa buồn.Đó cũng chính là 1 phận máu thịt trong cuộc đời của bạn rồi ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  9. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng vì một chút tự ti và một chút bồng bột mà đánh mất đi tình cảm của chính mình. Để rồi tôi và người đó xa cách nhau ( không biết bao giờ mới gặp lại),... vừa tiếc vừa buồn. Nhưng tất cả đã quá muộn.
    Love is all I have to give
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    nhưng các bạn ạ, con gái ko thể nào như con trai, liều lĩnh với tình cảm của mình. Yêu hết mình và trung thực với tình yêu của mình là một điều tốt. nhưng chúng ta ko nên mù quáng quá. Chẳng nhẽ bạn vẫn ''''đâm đầu'''' vào tỏ tình và yêu một người mà bạn cảm thấy ko hợp và ko hiểu bạn sao. Một người mà có cùng sự đồng với tâm hồn của bạn? Ở trường hợp này thì sự thẳng thắn nói ra khuyết điểm của người kia (có thể nhờ một người bạn) mình nghĩ là một điều cần thiết. Và nếu người kia yêu bạn thực lòng người ấy sẽ biết phải làm gì, đúng ko anh? em tin anh hiểu những lời em nói. tất cả những gì em có thể nói em đã nói rồi. chúc anh thành công.

Chia sẻ trang này