1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng làm mình xa cách nhau !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu bám theo chủ đề mà binhminh đưa ra thì tui nghĩ bạn shadowprincess hơi lạc sang ý khác chăng? Ở đây làm gì có chuyện liều lĩnh với tình yêu của mình hay yêu hết mình gì đâu, mới chỉ là "rất có cảm tình" hoặc "chớm yêu" thôi, có lẽ hãy nên coi đó là một "cơ hội" để tìm hiểu nhau thêm và cùng hy vọng vào một kết quả tốt đẹp, nói cách khác là một tình yêu đẹp, đừng tìm cách vội xa lánh nhau.
    Còn như bạn nói nếu đã thấy chắc chắn là "ko hợp và ko hiểu" rùi thì làm gì có chuyện tình yêu mà phải "tỏ tình".
    Ui nhưng mà hình như shadowprincess muốn nhắn nhủ đặc biệt đến một ai đó thì phải. Nếu vậy thì ý bạn có thể chỉ người đó hiểu được thui, mạn phép bàn qua mấy dòng vậy, ko trúng thì thui nhá.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cơ hội là do mình tạo ra thật nhưng đôi khi nó cũng ko dễ nhằn như ta tưởng , người ta thường nói : theo tình tình phớt , phớt tình tình theo chẳng sai tí nào , nhưng lại có 1 câu danh ngôn thế này ạ , các bác tham khảo cho đỡ buồn : Absence makes the heart grow fonder _ Xa nhau làm cho trái tim yêu mến hơn
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Khi đã mến rồi thì mỗi người nên bớt chút ích kỷ riêng mình thì cả 2 đõ mệt mỏi. Tuy nhiên đôi khi không phải họ không dám mà là họ chưa thực sự "cảm" bạn đó thôi.Nói tóm lại mình luôn phải giữ lòng tự trọng của mình.Còn nếu bạn đã bật đèn xanh rồi mà họ vẫn đứng yên thì tốt nhất là chỉ coi họ là bạn thôi.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Qua bao lần kìm nén, ngàn vạn lần thất bại giờ đây tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao không nói ra những gì mình nghĩ nhỉ, Mình mong cho người ta hạnh phúc không bị tan vỡ ưh. Cố gắng giúp họ tạo dựng một tình yêu nồng thắm ư, thôi gạt qua chuyện ấy đi, thẳng thắn cái nhỉ
    Chẳng tội gì mà không nói ra những gì mình nghĩ, tại sao thế: àh là bởi vì chắc gì họ đã hạnh phúc bên nhau. Biết đâu người đó cũng thích mình. Tình cảm là đến với nhau không hề ép buộc và gò bó và tình yêu là làm những gì mà trái tim mách bảo. Thế tại sao lại phải sợ nhỉ. Hãy để cho trái tim người ấy có được những gì mà nó khao khát, hãy thổ lộ tình yêu của bạn đi vì trái tim của bạn và của người ấy đang muốn được gần nhau đấy. Đã từ lâu lắm rồi tôi cũng đã biết nói thật nhưng quan trọng là không phải lúc nào cũng thế, vậy nên bây giờ tôi sẽ cố gắng. Bạn khó chịu với bạn của bạn àh. Giữ trong lòng không nói ra chắc sẽ tránh được trận cãi nhau đấy nhỉ. Một tháng sau, hai tháng , trời nó vẫn cứ âm ỉ trong lòng và đến tháng thứ 3 nó nổi dậy. Lần này thì không còn là cãi nhau nữa nhỉ. Đánh nhau to rồi các bạn ạh thế là chúng ta mất đi những người bạn. Những người thẳng tính là những người thường có được những người bạn và không bị mất đi, thế đấy, tôi chẳng biết chọn cách nào nữa.
    hungdo

Chia sẻ trang này