1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng làm nỗi đau thêm dài...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bendochichu, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thành viên từ 2007 mà vẫn là thành viên mới. Chán thật. Hay mềnh làm quả mối tình của chàng trai VT tiennba nhỉ ;))
  2. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vu123 dạo này rất sến. Vừa đâu đó nói ty là cái dây chun hay gì gì đó mà hai người yêu nhau mỗi người cầm một đầu chơi trò kéo co, nếu ai kéo khoẻ quá thì không tốt. Thế mà ở đây lại khuyên người khác cố giữ lấy một đầu dây chơi kéo co một mình là sao[-X[-X[-X

    Nói chung không nên cố gắng níu kéo một cái gì mà nó không còn thuộc về mình, chẳng ai lại chơi kéo co một mình cả.@}
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đúng là a zai 79 đang yêu có khác.thật là kinh nghiệm ;))
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện là 1 trường hợp cụ thể của cái dây cao su TY đấy bác. Đang yêu nhau mà bỏ dây ra anh thấy có đau không nào (kết cục truyện quá là buồn còn j):D. Mà để ý cái dòng đo đỏ nhá. Thế nào là 2 người yêu nhau :D. Có nhiều người ko yêu nhau nhưng vẫn chơi kéo dây chun đấy :D. Còn ý nghĩa của câu chuyện đó là đã bỏ cái dây chun rồi mà tiếc thì nhặt lên không lại hối hận :D.
    p/s em bendochichu: sao cái số ....47817 nó quen thế em nhỉ ;))
  7. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đừng để nỗi đau thêm dài!
    Trong tình yêu có muốn níu kéo cũng k được và có muốn buông tay cũng chả xong. Bời vì 1 người không thể làm được j cả.
    Tự hỏi lòng có tha thứ hay không nhưng liệu ng ta có cần tha thứ...
    Tự bảo lòng sẽ quên nhưng ng ta níu kéo thì có quên đc k...
    Nên hãy cố gắng dùng những thứ khác (k hẳn là ty mơi) lấp đầy khoảng trống và đừng bỏ phí time. Có một câu chuyện thế này: "Mùa hè, có một anh chàng trước khi đá bóng mới để một chai nước vào tủ lạnh chắc nhẩm khi về sẽ uống. Nhưng anh ta về mở tủ ra thì thấy chỉ còng nửa chai. thay vì bực bội có kẻ đã uống lén của mình thì anh ta vui mừng nghĩ: May quá, ai mà lại tốt thế nhỉ, chỉ uống nửa chai , vẫn để dành cho anh ta nửa chai"

    Mỗi phút giây có hạnh phúc hay không là do ta tạo nên chị ạ ^^
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lý thuyết và thực tế khác nhau nhiều lắm. Đọc để biết, để cảm nhận thôi. Còn truyện TY đừng làm theo sách vở :D.
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thanks for sự đồng cảm [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này