1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng lên án nữa, hãy xây dựng ROCK Việt

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ozzybui, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đừng lên án nữa, hãy xây dựng ROCK Việt

    Trước đến giờ đã có nhiều bài phân tích, mổ xẻ, thậm chí chửi bới ROCK Việt. Tớ nghĩ thế la đủ rồi. Các bác thi nhau chỉ ra những "căn bệnh" của ROCK Việt thì sao không thử tìm thuốc chữa cho nó đi. Tớ mở ra chủ đề này mong mọi người cõ những í kiến đóng góp, xây dựng cho ROCK Việt. Để cho nó cụ thể hơn, các í kiến đóng góp nên hướng vào 2 đối tượng : các ROCK Band và các ROCK Fan. Tớ cũng xin noi luôn la những bác nào có tư tưởng chửi bới thì đừng vào đây làm gì. Những í kiên đưa ra có thể hay dở, xin moi người đóng góp mang tính xây dựng chứ đừng biến chủ đề này thành nơi chửi nhau.

    Tớ xin được đóng góp những í kiến đầu tiên. Trước hết là về phía ROCK Band. Quả thật là khó khi muốn phát triển ROCK Việt, tức là ROCK hát bằng tiếng mẹ đẻ, vừa mang chất ROCK, lại mang tính Việt Nam. Theo tớ có 1 cách là hát Rock theo kiểu Tây Nguyên đi. Tớ lấy bài "Mong đợi mắt trời" của The Light làm ví dụ. Hay đoạn cuối bài "Bài ca Sông Hồng". Tớ thấy bài "Bài ca Sông Hồng" mang tính chất VN ko phải qua tiếng đàn nguyệt ở đầu mà là do đoạn cuối mang âm hưởng của Tây Nguyên. Tớ không nói 2 bài trong ví dụ trên chưa chác đã là hay nhất, nhưng là VD cho í kiến của tớ. Từ trước đến giờ 1 thể loại ROCK mới ra đời đều là do sự kết hơp giữa các thể loại với nhau. Biết đâu sự kết hợp giữa nhạc ROCK va nhạc Tây Nguyên lại cho ra đời 1 thể loại riêng.

    Về phía ROCK Fan. Trước hết các bạn hãy ủng hộ các BAnd bằng việc mua đĩa gốc của họ. Bây giờ cái gì cũng quy ra tiền. Ngoài chuyện kiếm sống, muón chơi ROCK các thành viên trong band sẽ phải chi trả thêm nhiều khoản tốn kém khác. Thứ hai, cố tránh những mắt tiêu cực của ROCK, hãy cho mọi người thấy mặt tích cực của nó. Các bác cứ việc để tóc dài, hút thuóc, với bạn bè nếu thích cứ chửi bậy, chả ai cấm được các bác. Nhưng cũng đừng để người lớn, nhất là các bố ở Bộ Văn Hoá. Các bố ấy mà cấm thì coi như là toi. Như tớ, ban đầu để tóc dài ông bà già ko cho, sau khi hứa hẹn đủ điều và thực hiện được những điều đã hứa (VD học hành) thì được phép để tóc dài, được trợ cấp tiền để mua đĩa và đàn.

    Đấy, các bác đọc và cho í kiến nhe. Nhớ đừng chửi.
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạ con chào cụ, năm nay cụ lên mấy ạ ??? cụ đã hết trớ chưa ạ??? cụ đã biết lẫy chưa ạ ????

    As long as I have Ai-chan !
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái topic này lại chả đi đến đâu, ngay bài reply đầu tiên đã siêu chuối rồi!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có phải ông Chiến đấy phỏng, tin nhắn tin gửi cho tôi phát, còn nếu không phải lão Chiến mọi thì cút
    [​IMG]
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chiến nào, Chiến sáng đi làm , tối về đánh tá lả , làm giề có thời gian mà lên đây hở huynh ? Thôi tự nhắn PM cho chính mình đi

    As long as I have Ai-chan !
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Được trợ cấp tiền mua đĩa và đàn --> sướng ghê còn gì !
    Sometimes I Feel Like I Don't Have A Partner...
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    đợi bạn ô tô rách về VN lập studio cho mấy band metal underground rồi may ra mới có ánh sáng cuối đường hầm.
    chán rock VN lắm, vẫn là chơi cho thoả chí thôi, chưa thoả được nguyện .
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  8. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    23:20 không một ai online.
    Winamp sets to random:
    ?oThuở ngàn xưa khi nơi đây chỉ là sỏi đá
    Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên.
    Rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng
    Ngọn lửa sáng ước vọng , bàn tay với xa hơn mặt trời ?o
    Thò tay tắt khẩn cấp.
    Lướt qua mấy trang về rock của bọn nhãi lôi thôi về chuyện The Light hát nhạc sến. Chán như chó!
    Cầu trời là ngày mai sẽ tìm được một lời nói mới, cực mới vậy.
    ?oIt doesn''t matter if I''m right or wrong
    It really doesn''t mean a thing
    It doesn''t matter if you like my song
    As long as you can hear me sing?
    (King Of Dreams of Deep Purple)
    00:20 vẫn không ngủ được. Lướt vào tán chuyện về nhạc cụ và kĩ thuật, nhìn các tượng đài di động nhọc nhằng cứu lấy từng giọt đồng cảm của những tâm hồn ngu muội về nhạc mà thương?
    ?oGod save the Queen
    the fascist regime,
    they made you a moron
    a potential H-bomb.
    God save the Queen
    she ain''t no human being.
    There is no future
    in England''s dreaming?
    (God save the queen ?" of *** Pistols)
    -------------------
    13:20. Tiếng chuông điện thoại gọi tôi dậy. Thằng Hùng. Thôi chết! Hôm nay phải đi diễn ra mắt khác giả lần đầu!
    Mở ngay tủ ra lấy cây đàn cho vào bao da rồi mới dám đi rửa mặt đánh răng. Trước khi chạy vào nhà tắm không quên vặn to loa hết cỡ?
    ?oI wake up in the morning
    And I raise my weary head
    I''ve got an old coat for a pillow
    And the earth was last night''s bed
    I don''t know where I''m going
    Only God knows where I''ve been
    I''m a devil on the run
    A six gun lover
    A candle in the wind?
    (Blaze of Glory of Bon Jovi)
    Cái nhà hàng nhỏ như lỗ mũi thế mà chứa hơn 300 linh hồn. Hỡi chúa ơi, ngươi đã sinh ra cả những tên chống đối lại ngươi? Hôm nay ngươi hãy nhìn xem họ sẽ nhạo bán ngươi như thế nào nhé!
    Những màng trình diễn của các cô vũ nữ, những bài hát đệm bằng MIDI làm thằng Trống Đồng Đông Sơn cứ cười khằng khặc.
    Trống Đồng Đông Sơn thực ra tên là Nguyễn Đồng Sơn. Anh em chúng tôi đặt cho nó cái này này vì nó là thằng chơi trống. Trong nhóm chúng tôi nó là thằng ít nói nhất. Âm thanh mà mọi người nghe được từ nó chỉ có 2 loại tiếng, một là tiếng cười hai là tiếng trống. Giờ tôi lại nghe cái tiếng thứ hai của hắn. Tôi lắc đầu cười nhép mồm chưa ngớt thì có người vỗ mạnh vào vai tôi cái đốp:
    - Này! Tên ban nhạc là gì mậy? Chưa ai nghĩ ra à?
    Tôi quay lại thì mới biết là thằng Cầm Thú. Chưa kịp nói gì với nó thì nó lại nói tiếp:
    - Hôm qua tao mở từ điển ra móc đại một trang nhìn vào dòng thứ hai mươi trang thứ ba tám ra thì thấy từ ?ocục?, hay là đặt tên cho nhóm với cái tên cục?
    - Trời ! Điên à? Sao lại lấy tên kì vậy? ?" Tôi tưởng hắn đùa dai nên cười đáp lại.
    Tôi biết thằng này, có tính bất cần đời lắm. Có lẽ vì thế nên hắn nghĩ ra được nhiều đoạn solo bất tậng bất tuyệt khó mà nắm bắt. Ông già đặt cho nó cái tên Thái, thời đi học ai cũng gọi nó là Thái Thú. Về sau anh em thấy nó chơi lead hay quá bền gọi luôn là Cầm Thú, cũng may tính nó rộng hơn cần đàn nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chả hiểu nên cám ơn chúa hay cám ơn Satan đây?
    Đoạn nghĩ ngợi lung tung xong tôi đùa hắn một câu lạc nhách: ?onhà mình có nhóm bức tường, hay là anh em mình lấy tên Cục Gạch, hê hê?
    Hắn nghe xong khoái chí còn hùa thêm câu ?okhông! Có band tên là Gạt Tàng Đầy, hay là anh em mình lấy tên là ?Tàng Thuốc, khặc khặc??
    - Chúng mày bị làm sao thế? Đã được như người ta chưa mà cứ thích chê bai?
    Hai chúng tôi ngỡ ngàng nhìn sang thì thấy thằng Bát Giới đang lấy cây đàn ra từ trong cái hộp đen to kinh khủng khiếp. Đúng vậy, một cây Bass. Giới là một tay ông cụ non, lúc nào cũng ra vẻ rất ư là ông già lắm. Chơi với nó hơn một năm mà không ai biết nó bao nhiêu tuổi.
    Móc cái dây đeo lên cây đàn, Giới quay sang rặng hỏi tiếp:
    - Thế chúng mày đã nghĩ ra cái tên nào đúng nghĩa là cái tên chưa mà cứ thích chỉ trích anh em của chúng mày?
    - Hôm rồi giao cho mày mà, Xía Quách nhỉ? - Thằng Cầm Thú chuyển đài cho tôi trong khi mồm còn chưa hết cười. Tôi lúng túng ngập ngừng chả nghĩ ra cái gì nên cũng đánh trống lãng nhăng cuội: ?oTí nữa tao công bố luôn!?
    ?oCó những mối tình
    có những có những mối tình
    Có những mối tình
    cứ thế cứ hát tới hết??
    (hình như thế, không nhớ lắm, hê hê)
    ?oMình xin gởi đến bạn L bài hát vừa rồi và chúc mừng ngày lễ tình yêu năm nay của bạn?
    Thôi còn dài lắm, tạm viết nhiêu đây đã, chờ chú chữi nhau cho đã rồi em viết tiếp, thế nhé !
    Nói chung cái gì mà tiền không muôn được thì ta gọi là tiền...
  9. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ai cũng được tài trợ mua đàn ,mua đĩa như bạn thì sẽ khác! bạn lập topic này thì không sớm thì muộn cũng sẽ có bài tiêu cực thôi! thật ra thì có ai không thích nhạc Việt! nhưng mà thể hiện nó thế nào đây???
    when the light begins to change!
    I am the man who walk alone.......
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Từ chuyện Rock Việt sang chuyện đời tư hả ?
    Sometimes I Feel Like I Don't Have A Partner...

Chia sẻ trang này