1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng lừa dối em nữa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ori, 05/10/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đừng lừa dối em nữa...

    Khi biết tin anh yêu người khác, em thật sự ngỡ ngàng. Em tự hiểu, mình đã mất anh thật rồi. Bao nhiêu cố gắng, giờ đây, em mệt mỏi, không nói hết nỗi buồn và sụp đổ trong lòng... Đêm chia tay, thức trắng cả đêm, anh chỉ hút thuốc, em không thể khóc được, vừa chua cay vừa thất thểu.

    Có lẽ em nên đi, giải thoát cho cả hai là điều tốt nhất nhưng khó nhất mà em có thể làm được, anh biết không? Em vẫn chưa thích nghi được cuộc sống mới khi không có anh. Em vẫn nhớ anh nhiều. Em vẫn mong có anh trong mọi niềm vui và nỗi buồn của mình. Có những lúc lòng mềm yếu, em lai gọi cho anh, để rồi cay đắng nhận ra mình thật ngu xuẩn, không khác gì van xin anh thương hại.

    Tối qua gặp lại anh. Xem điện thoại mới của anh, thấy ảnh của cô gái ấy, em không còn cười được nữa. Thật lòng, muốn oà khóc cho đỡ tủi hờn. Vẫn biết mỗi lần gặp anh là một lần đau nhói, ấm ức, thế mà vẫn cứ hẹn gặp. Đến khi nào thì em hết yếu mềm đây anh??
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đã không còn lừa dối nữa, bạn ạ. Anh ấy đã công khai mọi chuyện, tức là đã vượt qua được cái rào cản khó khăn nhất khi quyết định chia tay bạn - đấy là tôi nói ví dụ như anh ta cũng cảm thấy mảy may khó khăn.
    Cuộc đời là những chuyến đi, ta gặp gỡ và đi qua đời nhau, nếu hữu duyên thì còn lại cái gì đó, kể cả nỗi đau, nếu vô tình - mà thường thì vô tình, ta chỉ như cơn gió thoảng mà thôi.
    Hãy hoà mình vào cuộc sống náo nhiệt, hãy sống cho mình và những người thân yêu quanh mình, nếu khóc được, cứ khóc, đừng nên ngồi lặng một mình mà gặm nhấm nối đau, kể cả khi đi ngủ. Hãy tìm một bộ phim hài xem lúc đêm muộn, đừng lang thang một mình, Hà nội mùa này buồn lắm...
    Và còn điều này nữa, đừng online quá nhiều... kinh nghiệm của mình đấy.
    Mau chóng lấy lại được thăng bằng, nhé. Với những người vô tình, mình đừng nhạy cảm quá, mặc dù khi nữ sĩ Ngân Giang mới 8 tuổi đã phải thốt lên:
    Tàu đến rồi tàu lại đi
    Khối vô tình ấy nhớ gì sân ga...
    Mọi cái rồi sẽ qua, đừng gặp nhau làm gì cho thêm buồn.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Không phải là anh ấy lừa dối bạn đâu,mà là bạn đang tự lừa dối chính bản thân mình đấy.Khi nào bạn bắt đầu chịu chấp nhận rằng anh ấy đã không phải là của mình nữa rồi thì mới là lúc bạn có thể bắt đầu vượt qua nỗi đau này.Còn giờ đây cũng đừng nhất thiết phải ép mình cố quên đi,nếu muốn gặp thì hãy cứ gặp đi,nhưng gặp để mà đau lòng,gặp để mà buồn tủi,gặp như thế rồi sẽ dần dần không muốn và không thể gặp nữa...Rồi sẽ có lúc nào đó,một ngày nào đó vô tình nhìn vòng tay kia xa lạ bên anh ấy,bạn sẽ đau lắm nhưng rồi sẽ qua hết,đừng lẩn trách làm gì cả,hãy cứ đối diện đi rồi dần dần tự bản thân bạn và lòng tự trọng của bạn sẽ khiến bạn phải rời xa anh ấy,còn ngay lập tức có muốn cũng không quên ngay được đâu.Đừng có tự làm khổ mình là được...Thế nhé,tôi hoàn hoàn thấu hiểu & chia xẻ,chúc mau chóng bình phục và tìm được một tình yêu mới tốt hơn thế!
  4. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận rằng anh ta không phải là của mình ........nghe đau đớn thật.
  5. galia72

    galia72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, bạn hãy cố gắng lên, đừng tự làm mình đau khổ nữa.
    Đi chơi, đi ăn uống với bạn bè, tham gia thật nhiều cuộc vui cùng những người bạn thân.
    Giờ đây cũng chính là lúc bạn cảm nhận đc giá trị của bạn bè đó, và một lúc nào đó, bạn sẽ nhận mình ko cô đơn
  6. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 05/10/2004
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đừng đau lòng nữa, vì dù sao anh ta cũng đã có 1 bạn gái mới . bạn hãy thử nghĩ mà xem nếu như bạn cố gắng có lại anh ta thì cũng sẽ có người con gái khác sẽ lại sống trong đau khổ như bạn ,hãy vui vẻ lên dù sao anh ta cũng đã thành thật để bạn không mất thời gian để hy vọng hão nữa
  8. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Ôm lòng đêm
    nhìn vầng trăng mới về
    nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    từng tuổi xuân đã già
    một ngày kia đến bờ
    đời người như gió qua
    Không còn ai
    đường về ôi quá dài
    những đêm xa người
    Chén rượu cay
    một đời tôi uống hoài
    trả lại từng tin vui
    cho nhân gian chờ đợi.
    Về ngồi trong những ngày
    nhìn từng hôm nắng ngời
    nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    về nơi cuối trời
    làm mây trôi...
    Thôi về đi
    đường trần đâu có gì
    tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi
    từ vườn khuya bước về
    bàn chân ai rất nhẹ
    tựa hồn những năm xưa...
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sự thật bao giờ cũng đau lòng, nhưng mình phải biết chấp nhận sự thật. Bạn đừng ủ rũ nữa, hãy ngẩng cao đầu mà sống, trên thế giới này không bao giờ có chuyện thiếu 1 người mà mình sống không được. Bạn phải sống và cho anh ta biết rằng không có anh ta bạn vẫn sồng tốt, vẫn thành đạt. Cứ coi như anh ta sinh ra không phải để dành cho bạn. Bạn phải kiên cường lên đừng để anh ta phải cười bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và hy vọng ngày mai trời lại sáng, bình minh sẽ đến với bạn.
  10. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Một ngày anh tìm đến em, quỳ gối xin em đừng hiểu lầm.
    Một ngày anh về xin bố mẹ cho anh thời gian để cưới em.
    Nhưng, một ngày anh đã lừa dối em.
    Rồi, một ngày anh chạy lên sân ga đón em về, em thấy anh khóc.
    Và một ngày gặp lại em, anh hối hả, mình đi mua nhẫn cưới nhé.
    Còn một ngày cuối cùng, mình đã thành xa lạ với nhau...
    Dễ dàng quá phải không anh?
    Cứ mỗi tối đi về, nhìn bóng em dài thượt dính trên tường những ngôi nhà trong ngõ, em không biết mình nên vui hay buồn nữa. Anh à, có lúc nào anh nghĩ đến sự tồn tại của em nữa không anh?
    Em đã cố gắng sống khác, cố gắng vùi đầu vào công việc, mỗi tối đi chơi với một người bạn, hoặc hò hét thật nhiều... mà lòng vẫn trơ ra. Hôm qua đi hát karao với đứa bạn. Anh có tưởng tượng được một sinh nhật chỉ có hai đứa con gái không? Đang hát thì khi loa tịt, lúc thì hình nhoè, một lúc sau nữa thì mắc áo treo ngoài cửa đổ rầm vào... híc, chán càng chán. Ra về, nó cười phá lên như khóc: ?omày tặng hoa tao đi?. Thấy nó ôm bó hoa mà thương quá, thương cho cả hai.... lâu rồi...6 năm yêu nhau ... lần nhận hoa cuối cùng cách đây 3 năm anh nhỉ?
    Sáng nay đi làm lại gặp anh. Vẫn điềm tĩnh, cafe đen và khói thuốc. Tươi cười vẫy tay chào anh như những người quen biết nhau vậy. Trớ trêu và buồn cười. Khi còn yêu, anh từng ước được đưa em đi làm, cùng nhau ăn trưa... Còn bây giờ, gặp nhau hàng ngày mà đã xa nhau mãi...

Chia sẻ trang này