1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng lừa dối em nữa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ori, 05/10/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ban đùng buồn nữa bởi vì anh ta đâu có lừa dối bạn đâu ?Tôi cũng đã từng có người yêu nhưng cũng đã chia tay, yêu nhau được gần 3 năm, yêu lắm nhưng vẫn phỉa thôi vì nhiều lí do. Cho đến lúc chia tay thì điều duy nhất tôi còn tự hào ở người yêu tôi là lòng chung thuỷ. Thế mà mới cách đây 1 tuần thôi tôi mới được biết là trong thời gian yêu tôi người yêu tôi vẫn yêu 1 người con gái khác người Nhật lớn hơn anh ta 2 tuổi. Tôi thật sự rất ngỡ ngàng bởi vì tôi thật sự ko hiểu anh ta lấy thời gian ở đâu ra để đi với người kia. Hoá ra cô ấy là giáo viên dạy tiếng Nhật ở trung tâm mà anh ấy học, ban ngày thì anh ta đi với tôi nhưng đến ban đêm thì anh ta đi với cô kia vì cô ấy phai dậy cả ngày. Tôi chả còn biết nói gì hơn khi được biết rằng bố mẹ anh ta cũng vào hùa cùng anh ta, 2 người đấy cũng giúp anh ta lừa dối tôi. Những buổi tối tôi đột ngột gọi đt mà ko thấy anh ta ở nhà thì mẹ anh ta nói rằng anh ta đèo bố đi có việc ở dưới quê vì bố anh ta là con truởng. Đến lúc này khi ko còn yêu nhau nữa, tôi hỏi mà anh ta vẫn chối, anh ta vẫn sợ người ta nghĩ anh ta la thăng đểu. Tôi rất buồn và thất vọng nhưng chỉ thế thôi!
    Bạn hãy vui lên đi,rồi bạn cũng sẽ vượt qua được. Ko co việc gì là ko lam được cả, thời gian sẽ giúp bạn. Dù sao thì anh ấy cũng là người tốt, xứng đang được tôn trọng, bạn vẫn còn may mắn khi yêu đcj 1 người như vậy !
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Đọc câu chuyện của bạn mình cũng buồn lắm, mặc dù ko fải chuyện của mình sao mình cứ ngỡ như mình đang là trong trường hợp của bạn vậy
    Người con gái khi yêu thì nồng thắm lắm, tình yêu dịu dàng và ngọt ngào lắm, nhưng khi ko còn là của nhau thì nó trở nên đắng ngắt và chua cay...
    Chân lí là thế, cứ 1 cuộc tình chia xa là có ng đau khổ...mình hiểu bạn bây giờ đang nghĩ gì, và muốn gì , nhưng bạn ạ...cái gì đã qua thì hãy cố gắng cho qua...mình ko sure là bạn có thể vượt qua hoàn cảnh này trong ngày 1 ngày 2 đc, điều đó còn phụ thuộc vào suy nghĩ và bản lĩnh của bạn....và thời gian nữa......Nhưng hơn hết ai cũng mong bạn vượt qua chặng đường chông gai này để đến bến bờ bình yên và phẳng lặng, nơi đấy chỉ có hoa thơm và nắng ấm...khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống ko có anh ta vẫn rất là đẹp ....rồi bạn sẽ lại có những cơ hội mới trong đời...những rung cảm mới .....Bạn hãy coi quá khứ là kỉ niệm và hiện tại tương lai là cái đích bạn cần vượt qua.....
    Hãy bình tĩnh và vượt qua nhé...chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như vậy là sâu nặng quá rồi @ori ạ, thông cảm và chia sẻ với bạn. Đó là những gì mà tôi, bạn và rất nhiều người ở đây phải trải qua, trên con đường tình yêu gập ghềnh...
    Cũng đừng hận thù gì người con trai ấy, mình tin vào số phận. Có thể bây giờ, chỉ cần nghĩ đến người ta, bạn có thể ứa nước mắt vì uất giận, nhưng rồi một ngày nào đó bạn thấy lòng mình nguội lại, dửng dưng, bạn sẽ vui hay buồn???
    Khi hết yêu, người ta sẽ hết giận bạn à.
    Chúc sớm tìm lại được niềm tin và hạnh phúc.
  4. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ và cho tôi thấy rằng mình không đơn độc..
    Có những lúc, đầu óc tôi tưởng như nổ tung lên vì bao nhiêu suy nghĩ và kỷ niệm, dù không muốn đâu nhưng nó cứ ùa về. Tôi muốn hét lên, muốn được một cái vỗ vai vỗ về, muốn được thoát ra.... Mỗi lần nhìn thấy anh, là bao nhiêu những đớn đau như điên cuồng vậy, cứ nghĩ đến khoảng thời gian anh ấy vừa yêu tôi vừa yêu ?onhững? người khác. Tôi biết cuộc đời nhiều cám dỗ, tôi biết trong sự tan vỡ của một cuộc tình thì cũng do mình ít nhiều. Tôi không trách anh, chỉ mong anh đừng lừa dối. Vì anh là người tôi tin tuyệt đối. Tôi tin anh đã cùng tôi vượt qua nhiều thử thách rồi, khi cái đích sắp đến, chẳng lẽ nào anh bỏ cuộc? Tôi tin vào những lời nói của anh: Em là người duy nhất... Anh sẽ bảo vệ em chừng nào anh còn tồn tại trên đời này... Không ngờ, anh cũng nói những câu này với những người con gái khác...
    Khi chúng tôi đến với nhau là tự nguyện, tôi cũng muốn ra đi như thế. Không ép buộc và dằn vặt nhau. Nhưng, thời gian này, để quên anh và thấy anh sống hạnh phúc, đó là những gì thật quá sức. Tôi chả khác gì một con ngựa hoang, đi từ nỗi buồn này qua nỗi buồn khác, đi mãi, tôi không muốn dừng lại một giây nào để những cảm giác kia có cơ hội sống dậy. Tôi vội vàng kết bạn, vội vàng chuyển chỗ làm, làm sao để mình kiệt sức đi để đêm về chỉ ngủ thôi, không nghĩ gì nữa...Tôi tưởng thế là mình đã bào mòn được cảm giác của mình rôi. Thế mà, có những đêm lại trở dậy, tôi muốn oà lên mà không thể... lúc nào cũng thế, chỉ thấy ngân ngấn nước mắt và nghèn nghẹn thôi...và nhận ra, tôi phải trở về với chính mình, đối diện, có thể như thế mới qua được chăng?
    Tôi không hiểu, cuộc sống hiện tại của anh rất đàng hoàng ?" anh luôn muốn cho tôi thấy điều đó, nhưng tại sao mỗi lần gặp, anh cứ kêu than rằng mình khốn khó cái này, lo nghĩ cái kia, trong lúc anh đã có người chia sẻ? Tại sao anh cứ lừa dối mãi như thế? Anh không biết làm như thế em đau và tủi thân lắm sao? Mỗi buổi sáng đi làm thấy anh, là cả ngày đó em không sao yên tĩnh được. Anh có biết là em phải xuống xe đi bộ từ xa để không qua chỗ rẽ đó để gặp anh không? trốn chạy...
  5. cs_luon_tuoidep

    cs_luon_tuoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Có lẽ mình đang có một tâm trạng như nhau. Nhưng chuyện của mình chưa đến mức buồn như chuyện của bạn.
    Mình có cảm giác như đang bị lừa dối và mọi thứ thật chêng vênh. Hình như mình không phải là người anh ấy quan tâm . Anh ấy cũng đối xử với một người con gái khác cũng giống như mình. Có lúc mình những tưởng anh ấy đã là của mình, cảm nhận được sự chân thành một phần nào đó. Nhưng rồi cuối cùng cũng không như mình mong muốn. Khi mình nhận thấy đã có tình cảm với anh thì cũng là lúc mình biết đến người con gái ấy. Biết được rằng anh không phải là một người tốt.
    Và mình không thể thoát ra được vòng quay cuồng khi nghĩ về anh, nhớ anh mà chẳng dám nói lên điều gì với anh cả.
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    [ko có thằng này yêu thằng khác, đâu có gì đâu, cứ như vậy hoài đánh mất tuổi trẻ đó nha chưa.
    Anh giời thiệu cho vài anh nha!
    Tình yêu có cũng như ko có, lo gì, kiếm tiền đi
  7. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. Từ khi rời xa anh, tôi mới hiểu TÌNH BẠN là gì. Những người bạn không ồn ào đã chỉ cho tôi thấy còn nhiều cái đáng sống trên cuộc đời này còn hơn cứ mãi nghĩ đến một người. Những người bạn sẵn sàng ngồi im lặng cùng, chở tôi loanh quanh phố phường, rồi cùng xem phim, cùng ăn uống... Tôi thật sự bất ngờ, hoá ra tôi đã đánh mất điều này lâu lắm rồi. Tôi muốn xin lỗi những người bạn ấy nhưng chỉ biết im lặng thôi. Tôi đã không nhận ra mình có gì, đã sống một cách vô tâm trong sự bao dung của bạn bè...
    Mỗi dòng reply của các bạn cũng vậy. Hoá ra không chỉ có nỗi đau của mình là duy nhất. Tôi cũng không biết nói gì cho đúng tâm trạng của mình lúc này nữa, vì biểu hiện tình cảm thật ngượng ngùng và giả tạo....
    Tôi cũng không nghĩ có những lúc mình sướt mướt đến vậy. Có lẽ đó là những lúc tôi vẫn không dám đối diện với sự thật rằng "anh ko phải của mình". Rồi lại nghĩ, nếu mình ra đi mà ai đó hạnh phúc hơn thì không phải là điều đáng làm chăng? Chẳng có gì để hối tiếc, vì đã sống với từ yêu rồi. Tôi không biết đó có phải là nói để tự an ủi mình không nữa... nếu như thế thì quả là đáng thương hơn...
    Có lẽ không có gì tàn phá lớn hơn sự phản bội trong tình yêu. Tôi đã từng thấy điều đó ở xung quanh, không ngờ... mình cũng không là ngoại lệ. Tôi đã gắng để mối tình đầu thành mối tình cuối. Đến bây giờ, có khi chẳng tin ai được nữa... tất cả đều chỉ như hư vô, hư vô mà thôi...
    Tôi cũng đã lao vào các cuộc vui, vào công việc để kiếm tiến. Nhưng sau đó, sau mỗi cuộc chơi, sau những chuyến công tác dài ngày, sau khi tiêu xài cho đúng cái gọi là tận hưởng cuộc sống, thì mình vẫn là mình thôi, chẳng khác được. Có lẽ tôi cần thời gian....
  8. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy nổi da gà ... khiếp quá , cái cảm giác này chưa từng xảy ra với mình bao giờ . Chỉ biết mình phải cố ngắng đừng bao giờ để người yêu mình phải chịu đựng như vậy .
    Mọi lời khuyên với bạn bây giờ có ích gì ko ? Nếu có thì mình sẽ khuyên rằng : Bạn hãy tình hiểu chính xác nguyên nhân và .... Hãy vui lên vì nguyên nhân đó . Một lần vấp ngã là một lần bạn trưởng thành , đã vấp ngã , nghĩa là có cơ hội để trưởng thành bạn đừng để cơ hội đó vụt mất .... Đừng chia sẻ cơ hội đó cho ai bạn ạ !

Chia sẻ trang này