1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG NHỚ NỮA ,TÔI ƠI!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sweetnovemberts, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetnovemberts

    sweetnovemberts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NHỚ NỮA ,TÔI ƠI!!!!

    (không biết tên bài và tác giả)

    Bao năm rồi...
    anh đã có người yêu
    Em cũng thế..., thêm bao lần rung động
    Hai chúng ta bị cuốn theo cuộc sống
    Chắc chỉ còn hai chấm nhỏ trong nhau

    Em không còn thao thưc suốt đêm thâu
    Không nhặt cánh hoa rơi và đi tìm ký ức
    Không có anh trong những niềm mơ ước
    Em không buồn đến chua xót như xưa...

    Người yêu anh đã nói với anh chưa......
    Cô ấy có yêu anh như em....
    thuở trước....
    Có cùng anh yêu thương sánh bước
    dưới trời mưa lất phất...
    như em...

    Bao năm rồi...
    anh ngoái lại mà xem...
    Em đã yếu mềm, anh còn hơn nữa
    Ta quá trẻ
    cuộc đời đầy bỡ ngỡ...
    Xa mãi rồi không hiểu vì đâu

    Chiều hôm nay bụi bay trắng mái đầu
    Gọi nhớ lại tình yêu đầy kỷ niệm
    Ôi chiếc lá nhớ thương trong hoàng hôn tím biếc
    Câu hát buồn nào ngơ ngác...
    mênh mông....

    ......................
    ...............................
    .......................................
  2. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc tháng tư

    Mỗi tháng tư về em lại nghĩ tới anh
    Vì sao thế.?
    .....em cũng không biết nữa...
    Kỷ niệm, với anh, đã nhẹ trôi như gió
    Chỉ còn em với nỗi nhớ rong rêu...
    Em không tin mình vẫn còn yêu
    Dù vết đau ngày nào vỡ oà trong nhức nhối.....
    Ta lừa dối nhau....
    .....để giờ đây mây tháng tư buồn màu khói
    trời tháng tư xanh
    .......khắc khoải đến nao lòng...
    Tháng tư về trong nỗi nhớ mênh mông
    Gió ***g lộng....
    ngập lòng trống trải
    Ta đâu phải mặt trăng mặt trời
    vì sao xa nhau mãi???
    Có nhật thực tình yêu cho hai kẻ lỡ lầm?
    Nếu biết rằng em vẫn chờ mong
    Người xưa ơi...
    Nếu một ngày tình cờ qua phố cũ
    thấy mưa tháng tư ngập ngừng bay trong gió...
    Anh có còn....
    Anh có biết.......
    Tháng tư......

    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  3. sweetnovemberts

    sweetnovemberts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa đâu anh...
    .....thời gian xoá hết rồi...
    COn chim kia đã bặt ngừng tiếng hát
    Khung trời kia thôi xanh màu nắng
    và tình yêu đã theo gió đi xa....
    Qua rồi anh....
    ....tất cả sẽ trôi qua...
    Nước mắt ngừng rơi,
    vết đau thôi nhói buốt
    giấc ngủ không hằn lên thao thức
    Không vui
    không buồn...
    ....cuộc sống không anh...
    Khơi lại làm chi đốm lửa đã tàn
    Nối lại làm chi dây đàn đã đứt
    Anh hãy đi đi, xin đừng đánh thức
    kỷ niệm một thời giờ đã nguôi ngoai....

Chia sẻ trang này