1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng nói với tôi bạn không yêu biển ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói với tôi bạn không yêu biển ....

    Biển ...một miền yêu thương tràn đầy .Hồi nhỏ tôi thường ra biển mỗi buổi chiều nghịch cát và lang thang !biển chiều như một vòng tay rộng lượng ôm trọn trong mình những đứa trẻ nghịch ngợm như chúng tôi .
    Biển chiều như 1 bài thơ ,một câu chuyện cổ tích . Ai có người yêu hãy thử hỏi người yêu bạn xem cô ấy có muốn một lần tay trog tay với bạn đi dạo trên bờ biển .
    Biển là gì mà đầy cuốn hút đến thế !
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    khoái biển nhưng chỉ thích một mình ở biển thôi,có người cũng được nhưng giá như không ai biết đến mình ở đó,tuyệt nhất đấy.căm nhất là cái kiểu 2 đứa đi dạo bờ biển,củ cải lắm
    Thế mày nghĩ mày là cái tác phẩm giề?^_^
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Biển a???còn phải nói nữa..trên cả tuyệt vời ấy chứ...trước biển ta là tất cả...
    Buổi sáng mà ngắm bình minh thì wá đã..tối ngắm trăng thì còn gì lãng mạn hơn..
    hanami

    love means lying
  4. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hì , Biển đúng là thơ mộng thật, nhất là buổi đêm chứ,,, trời đầy sao, gió thổi lộng và sóng vỗ rì rào...Nói chung là rất nét và lãng mạn. Nhưng nhớ đừng ước ao và hứa hẹn điều gì (kể cả khi nhìn thấy sao băng) nếu không mọi thứ sẽ tan như bọt xà bông đấy.
    (...Ôi các em yêu mến,
    Biển cả đẹp vô cùng
    Ánh sao biển rinh rung
    Nhấp nháy hoài ngọn sóng.
    Chắc nàng sao bé bỏng,
    Yêu biển quên lối về
    Cùng bè bạn say mê
    Cảnh đẹp nơi trần thế.)
    ya, we're friends !!!
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Biển _ con gái miền biển đây... Thỉnh thoảng phi xe ra Đồ sơn chỉ để ngắm được ánh hoàng hôn , rồi hít hà mùi nồng nàn của biển ....gió rát mặt nhưng vẫn muốn dẫm chân trên những triền cát thoai thoải ..đùa với sóng ...chảng giải thích được tại sao biển có sứ quyến rũ đến như vậy .nhưng đi xa nhớ lắm...biển gắn liền những kỉ niệm tuổi thơ ..với cuộc sống tinh thần ..nên yêu biển ...thế thôi ..[r10)]

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ghét biển.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhung nguoi thich bien thuong co tam hon phong khoang+lang mang nhung doi khi suy nghi hoi nhieu+rat de tram cam..............
    Tui yeu bien...........
    some where i belong
  8. leromeo9

    leromeo9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ tớ làm về biển...
    Em... và biển...
    Anh đứng bên em, và biển?
    Biển cồn cào xô cát trắng dịu êm
    Em vẫn ở bên, nhưng? dường như? xa... vậy?
    Anh chợt rùng mình, gió lạnh quá, biển đêm?
    Anh đứng bên biển, giờ này không có em?
    Chỉ có nỗi nhớ mặn mòi, da diết
    Chỉ còn con sóng kia vẫn cồn cào bất diệt
    Và chỉ còn anh, cùng biển, đợi chờ?
    Anh lại đến bên biển, mang cả những vần thơ
    Thả xuống biển khơi, đến với em, nơi đó
    Ở phương xa, dẫu nhọc nhằn, gian khó
    Em dẫu vắng anh, không vắng biển bao giờ?
    Anh đã quen rồi, cũng đã hết mộng mơ
    Mỗi khi nhớ em, anh lại tìm đến biển
    Để xoa nỗi đau của mối tình dâng hiến
    Và để chờ em, cả biển cũng đợi chờ?
    12:12 AM - Tuesday, March 18, 2003
    leRomeo

    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ê, tớ thấy đi dạo bờ biển hay đấy chứ! Hoặc đứng ngắm biển chân ngập nước cũng được, không thì bò ra bãi cát mà ngắm trăng sao (ban đêm) nghe sóng vỗ ..........
    Biển gì chứ biển Hải Phòng thì tớ không khoái, bẩn lém
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    yêu biển nhưng có quá lãng mạn nếu thích biển chỉ vì mong muốn ngày nào đó ta cùng ai đấy ngắm biển lúc bình minh ,đi dạo lúc hoàng hôn và nghe sóng lúc đêm về..???
    U only see what youreyes want to see

Chia sẻ trang này