1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng nói với tôi bạn không yêu biển ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu biển bởi những ánh hoàng hôn
    nơi những con thuyền tìm cho mình bến đậu
    ảo ảnh vời xa
    cuộc đời trần trụi
    mơ về em và tôi
    mơ về bến đỗ với con thuyền
    hai bóng hình làm một ,
    quấn quýt ,quyện hoà trong sóng gió mênh mang ...
    anhdialan
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    chỉ thích lên rừng thôi , không thích đi biển ,
    những ngày mưa
  3. daihoangtu

    daihoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    "Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê..."
    Giờ đây vắng anh, giờ đây vắng anh mà sao thấy anh, anh rất gần...

  5. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích biển, hồi nhỏ em cũng sống ở vùng biển. Lúc mới chuyển nhà không chịu nổi không khí của thành phố. Chỉ cần ở cách biển khoảng vài chục km là thấy thoải mái dễ chịu hẳn.
    Chỉ tức là hè vừa rồi đi biển bị mấy bà cô đè cổ ra bôi kem chống nắng, trời nào có nắng cơ chứ. "Gió biển nó cũng làm mình đen đi đấy cháu ạ". Xì.
    Cherish the love we have, we should cherish the life we live
    (Will you be by my side ?)
  6. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu biển lắm vì nơi tớ sinh ra va lớn lên là thành phố biển .
    Lavender
  7. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao lại chê biển Hải Phòng chứ. Hic hic
    Lavender
  8. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Công nhận biển Đồ Sơn thì bẩn nhưng Cát Bà được đấy chứ
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    ặ, sorry bỏĂn xúc xỏc, tỏằ> không cỏằ' ẵ, nhặng mà tỏằ> vỏằôa 'i HỏÊi Phòng vỏằ, hic 'úng là bỏân thỏưt bỏĂn ỏĂ, nhặng mỏằ chỏằ? là ban ngày thôi, còn ban 'êm và sĂng sỏằ>m, biỏằfn vỏôn 'Ăng yêu lỏm!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vì ban đêm thì nhìn không rõ, còn sáng sớm thì toàn nhìn từ xa thôi. Nhìn chung khu nào nhiều khách du lịch bẩn kinh dị. Em vừa đi Hạ Long về, chỗ đảo Tuần Châu ý, không biết có phải váng dầu (hay là cái gì gì nữa) dạt vào bờ, nhìn chỗ sóng đánh lên toàn bọt màu nâu nâu, tắm xong cứ thấy da mình ngứa ngứa, may mà không sao
    Biển miền Bắc nếu không bẩn thì nhìn cũng bẩn bẩn, vì nhiều cửa sông mà lại lắm phù sa, nước đục ngầu. Biển miền Trung trong hơn, nhưng sâu hơn. Miền Nam thì em không biết, em chưa đi.
    Đồ Sơn em chưa đi, nhưng hồi trước đi Sầm Sơn, cả bãi biển tanh sặc lên toàn mùi ghẹ, không phải mùi biển. Đi Hải Thịnh cũng được, mới nên sạch lắm, tương đối trong, nhưng chỉ hợp với đi bạn bè, ít dịch vụ (thì mới mà), cộng thêm khoản nước ở đấy mặn chát, không bơi được lâu.
    Cherish the love we have, we should cherish the life we live
    (Will you be by my side ?)

Chia sẻ trang này