1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng nói với tôi bạn không yêu biển ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình ở thành phố nên có ít dịp ra biển. Hồi bé mới khoái tắm, bây giờ chỉ thích đi daọ ban đêm với lúc sáng sớm ở bãi biển thôi[:D] Nhưng mờ toàn đi một mình chán vật
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  2. lang_tu75

    lang_tu75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng công nhận là biển đáng yêu thật, nhưng mình thật sự không thể giải thích được là tại sao lại như vậy! Chỉ biết là lúc này không sống ở gần biển nữa mình cảm thấy nhớ biển vô cùng!
    Còn đi dạo biển hả? mình chỉ thích đi một mình thôi ! Nhưng khoái nhất là được... đánh 1 giấc cho đã!!!!! vào buổi chiều trên chiếc võng dăng ngang hàng dừa cặp bờ biển!!!
  3. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái ngồi nghịch cát, rồi để cho sóng xô vào.Hay lém .
    Lavender
  4. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu biển bằng tình yêu của cả trái tim mình....

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vào thì ra

  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em,
    trăng cũng lẻ,
    mặt trời cũng lẻ,
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế !
    vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...
    Tớ yêu biển, tên tớ cũng có nghĩa là Biển. Nhà tớ ở Sài Gòn, ngày nhỏ thường được ba mẹ cho đi cấp -nghĩa là đi Vũng Tàu, lần nào cũng phải trầy da tróc vảy "công tác" tốt thì ba mẹ mới cho đi !
    Vũng Tàu ngày xưa xanh, sạch, đông, vui, ăn cua ghẹ hả hê vì nghe mẹ tớ kể lại ngày ấy cái gì cũng rẻ, nhưng nhớ lúc tắm nước ngọt thì thật là khổ sở, vì phải mua từng thùng nước và phải chờ họ gánh vào. Người bán cũng hết hơi, tội nghiệp.
    Bây giờ VT thay đổi nhiều, con đường ven biển sửa lại đẹp lắm, bãi tắm cũng có đầy phòng trọ cạnh đấy này, rồi lại có nhà tắm sẵn nước ngọt này...
    Tớ đi Bãi trước, bãi sau, bãi Dâu, bãi Dứa, bãi Thùy Dương, ...hình như VT tớ đi hết các bãi rồi
    Tớ đi biển Mũi Né ở Miền Trung, vô cùng đẹp, mê nhất các đồi cát, tớ và bọn bạn lặn lội 4 lần chốn ấy vẫn chưa biết chán.
    Biển Nha Trang xanh và trắng cát, cát NT đẹp , sỏi tròn tròn, ốc be bé. Tớ chỉ được ngắm NT trên con tàu xuyên Việt qua đèo Hải Vân ra Hà Nội. Chẹp, Đẹp !
    Tớ ra Hạ Long, biển êm như ru vì trong Vịnh. mặn mòi với hang hốc, đợt tớ đi mùa đông, thế mà vịnh ko gầm gào gió buốt mà lại mát da mát thịt
    Tớ đi biển Dauville ở Pháp, cảm thấy ko dân dã như nhà mình, xung quanh là nhà cửa và appartement, có vài cái casino nổi tiếng thế giới. Biển mùa hè ở miền Bắc nước Pháp lạnh buốt gió, ko như biển ấm áp ở miền Nam, tớ ko tắm được, đi dạo biển cũng chả có mấy ốc, thế là lên bờ chơi casino
    Tớ thích nhất được đi dọc bờ nhặt ốc biển, hồi ở nhà tớ có 1 bể cá có cát và ốc biển trưng trong phònh khách, ai đến cũng khen, hihihi
    Hè này tớ đi biển ở La Rochelle nước Pháp, tớ nghe bạn tớ bảo ở dưới đó đẹp lắm. Vì là 1 thành cổ.....
    Nói chung, tớ cũng là 1 trong những kẻ yêu biển !
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc tên ấy là Đại Dương à Hay Cửa Lò Vũng Tàu hay Thềm Lục Địa
    Đùa tí, bạn Big này, nghe bạn quảng cáo biển VT khoái wá, tớ chưa đi bao h, hè nà phải ăn cắp ăn trộm kiếm $ vù xuống VT 1 chuyến nhỉ!
    Tớ cũng khoái nhặt vỏ ốc
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích lặng lẽ ra biển một mình để đón bình minh.Khi đấy thật tĩnh lặng và êm đềm,khi ấy ta tự thấy rõ ta,và khi ấy thật là đẹp.Trước biển ta thấy mình trở nên bé nhỏ và nỗi đau của ta cũng trở nên bé nhỏ trước biển ngàn năm gào thét ( biển cũng có nỗi đau !? )
    Thế thôi,tôi yêu biển vì lí do giản dị như thế !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu giờ biển dơ lắm,lại chém đẹp du khách,có cả trò tắm ôm ( vụ này chắc bác fcbayernmunick@ thích nhỡ hehe).
    Biển Nhatrang em đẹp hơn nhiều,có đảo nữa nhá ( VTàu nhìn đỏ mắt không ra 1 hòn đảo ).
    Hihi,quảng cáo cho biển Ntrang tí dù còn rất nhiều tệ nạn !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
    Được ConSoiCoDoc sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 29/06/2003
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (chụp lúc 18h23'/21/6/03. đồ sơn- hp)

    mang theo nỗi nhớ em ra biển , chỉ nhìn thấy hoàng hôn ,những chiếc thuyền nhỏ nhoi tìm bến , thuyền còn tìm được bến cho mình ,vậy mà ta cứ canh cánh trong lòng ,
    thầm gọi em trong biển hoàng hôn bàng bạc :cún ơi ! là bến đợi của đời anh cún nhé !
    mong manh , ảo ảnh như sợi nắng hoàng hôn ,chớp được anh còn chút sáng ,còn không lại chìm vào đêm tím lịm , có bao giờ không anh giữ lại được hoàng hôn cho mình ,cún ơi ! lại nhớ em mất rồi !

  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Biển đáng yêu bởi ở đó có khá nhiều cô ăn mặc ***y ,người ta có thể ăn mặc như thế ở biển chứ tất nhiên trên phố là ko .1 số bờ biển nước ngoài còn dành cho nhhững người ko mặc quần áo ,tớ đặc biết thích
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này