1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng nói với tôi bạn không yêu biển ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em Bluerai quê Nha Trang à sướng nhỉ, đẹp quá còn gì. Anh cũng thích lượn lắm tiếc là ở Hà Nội chả có chỗ nào lượn!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  2. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bác này làm mất hết cả cảm xúc, em chỉ thích biển nào không có người thôi, như bác thì ngắm người chứ ngắm gì biển.
    Hồi bé, thình thoảng buổi tối cả nhà em vác xe (hồi đấy chỉ có 1 cái xe đạp lọc cọc) đi dọc theo đường Trần Phú, ở Nha Trang ý, là cái đường chạy dọc bờ biển. Hồi đấy NT còn bé tí, đi được một lúc nhà bên đường đã vãn cả, còn mỗi đèn đường, một bên là biển và lau sậy, bên kia thình thoảng mới có nhà. Em vẫn còn nhớ bờ biển có một cái lô cốt. Thích lắm, cứ bắt bố vòng đi vòng lại suốt, hóa ra mình thích đi lang thang từ bé.
    Năm ngoái đi Hải Thịnh, bờ biển dài nhưng bãi tắm chỉ có mỗi tẹo nên cả bờ biển vắng hoe, em cùng mấy đứa bạn nữa kéo nhau đi dạo, nhặt vỏ sò, ốc, bắt còng. Đi một quãng thì gặp ngư dân đang kéo lưới, bọn em cũng nhày vào xin kéo thử, rồi mới biết người ta kiêng không cho bước qua dây lưới, chỉ cho đi vòng. Hồi đấy mới thi ĐH xong, vui thật.
    Năm nào đi Hạ Long, thấy thằng bé 7 tuổi chỉ con còng bảo: "Cua kìa, mẹ ơi!" lại bật cười, nhớ hồi bé mình cứ gọi con bò là con ngựa.
    Cherish the love we have, we should cherish the life we live
    (Will you be by my side ?)
  3. rachdit

    rachdit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp, ừ, biển đẹp... nhưng hằng năm biển cũng mang đi một số ng` , nha` tớ cũng đã co' ng` bi biển bắt đi, năm lớp 10 tớ cũng suýt bị biển bắt đi.... vi` vậy tớ xin phép cảnh báo:
    BIỂN ĐẸP NHƯNG NGUY HIỂM
    CON GÁI ĐẸP CŨNG NGUY HIỂM KO KEM'... hehehe.
    Nguyễn Bính có câu: Mắt em là một dòng sông
    Thuyền ta bơi lội trong dòng mắt em...
    và sau đó ông ta đã bị chết chìm ......
    cucu
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xời, đoán tên tớ quá kém !
    mới lại tớ là Biendep chứ ko phải là Big (nếu như đây là nói với tớ )
    Tết tớ mới về ra VT chơi, Biển vẫn còn đẹp, dơ hả, chắc cũng dơ, tùy bãi thôi, nhưng mà đông vui nhôn nhịp thì nhất, ra đó thấy bà con thôi cũng đủ vui rồi. Chứ ở bên này hả, mấy bãi biển miền bắc gió lạnh nên chẳng có mấy người tắm, chán lắm
    Ki nói thích đi bãi biển nước ngoài để được ngắm người đẹp hả, thế đã đi chưa, có DÁM đi không đã thì mới nói đến chuyện NGẮM các em được, vì ngắm các em ở các bãi biển cấm mặc đồ thì cũng phải trân trối cà nhồng cà nhộng cho các em ngắm lại. Tớ có quen các bác bên này cũng tò mò đú đa đú đởn đi xem các iem, về kể cảm giác vô cùng ác : ngượng vô cùng khi phải thoát y dạo qua mặt các em, ngượng qué chả dám nhìn các iem nữa, sau đó đỡ ngượng hơn thì nhìn chằm chằm các iem, bị các iem nhìn lại cười cợt và chắc là ...so sánh, thía là được 1 mẻ quê khó "quề". Thế cho nên có tò mò đú đởn thì cũng phải cẩn thận, ko ai cho dòm không cái gì đâu, có bác bị quê đến nỗi mang cả mặc cảm về nhà đấy, hí hí
    có ai bảo Biển đẹp thì nhiều nguy hiểm ấy nhỉ ? đúng rồi, nhìn biển về đêm tớ thấy sợ lắm, cứ rờn rợn thế nào ấy, có cảm giác có gì đó ko bình yên. Đêm nào có trăng thì còn đỡ, hay là xa xa lấp loáng ánh đèn của tàu đánh cá thì còn cảm thấy trên biển có 1 điểm tựa của cuộc sống, chứ đi những bãi biển còn hoang sơ (như hồi bọn tớ đi biển Hồ Cốc - năm 1996 -biển còn hoang sơ chưa trở thành điểm du lịch như bây giờ) đêm xuống thủy triều lên và biển gào thét trong đêm cùng với gió lạnh, bóng tối vây quanh khiến chúng tớ co cụm vào nhau, SỢ, nói ko quá ! Bình minh biển đẹp như tranh, đêm xuống biển gầm gào như con thú dữ. Cuộc sống cũng vậy, lúc nào cũng có hai mặt cả !
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái tên bài hay hay, click vào té ra là của mày há khungchuot? Lâu lắm rồi ko gặp...giá như có hôm nào tao về chỗ mày chơi, mày đưa tao đi biển, khi nào mà biển buồn nhất ấy, mày có hiểu ko?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ừ của tao đấy mày ạ ! tao cũng mới về với biển của tao .vẫn đẹp hiền hoà và yên bình như thế ! chỉ có lòng tao là o yên ổn chút nào...càng muốn về với biển với mẹ để quên đi thì càng thấy lòng mình nhiều biến động .mày cứ về với tao một lần đi .Bây giờ tao thấy cố gắng làm nhiều việc thì càng thấy nhẹ nhàng hơn .Và mỗi lần đau lòng như thế tao lại muốn về với biển của riêng tao . ai cũng có biển của riêng mình mày hiểu chứ ? nhưng hình như cái gì cũng khó tìm biển cũng vậy . cứ tưởng ở rất gần mà hoá ra lại rất xa mày ạ! tao đang cố tìm biển của riêng tao mà khó quá ! một hôm nào đó tao sẽ chỉ cho mày một fần biển của tao mày nhé ...
  7. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Biển Nha Trang tuyệt lắm các bác ạ . Em vừa đi về , nước trong vô cùng ( tuy bờ biển hơi dốc ) . Bờ biển dài cực kì luôn , buổi chiều ra ngắm hoàng hôn trên biển cùng bạn gái thì ko còn gì tuyệt hơn .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác khen mà thấy tự hào về vùng đất mình sinh ra và lớn lên quá ! Cảm ơn bác thật nhiều !
    Mà bác này,dẫn bạn gái ra ngắm bình minh lên thì cũng đẹp tuyệt bác ạ.Em thích ngắm bình minh hơn,nó rực rỡ và nhìn nó mình thấy lạc quan hơn.Nó giúp em tin rằng 1 sự khởi đầu mới bao giờ cũng tốt đẹp !

    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhất là ngắm biển đêm nhưg bạn đã ngắm mặt trời lặn chưa ? hoàng hôn biển cũng thú vị lắm !bạn bảo rằng biển bình minh làm người ta cảm thấy vui vẻ lạc quan nghĩ đến ngày mai thì biển hoàng hôn ngược lại làm mình lắng lòng mình lại và nghĩ về ngày hôm qua. Ngày hôm qua là một fần của ngày mai . và không ai sống cho ngày hôm nay mà không có kí ức của ngày hôm qua.mỗi ngày trôi qua lại là một ngày hôm qua và ngày mai cuối cùng thì cũng trở thành cái hôm qua ấy...biển hoàng hôn cháy lên ánh lửa cuối cùng của một ngày và không có hoàng hôn thì cũng chẳng có một bình minh chói sáng và ngược lại . cuộc sống là một vòng tuần hoàn không có bắt đầu và kết thúc .con người cũng có cuộc sống như thế nhưng con người hạnh fúc nếu con người biết được bình minh và hoàng hôn của cuộc đời mình ...
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên ở biển mà Khungchuot@ !
    Mình đã nhìn biển trên cả mọi khía cạnh hay khung cảnh.Mình đồng ý rằng biển lúc nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó.Biển đêm cũng tuyệt lắm,nhiều lúc không ngủ được thế là lại lang thang ra biển ngồi ngắm biển đêm,sóng ì ầm mà dịu dàng,trầm lắng khiến lòng mình nhẹ hơn và giúp mình vơi đi bớt những muộn phiền.
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !

Chia sẻ trang này