1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng ở Master hay làm PhD ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi etohutman, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác lại trêu em thế nào. Em ở NYC tháng nào cũng mất $1500 tiền nhà mới đc ở thế. Em đã nói rồi. Em ko thích phải khổ sở sống chui rúc trong mấy cái nhà ở mấy khu ngoại ô để rồi tối phải về sớm ko sợ cướp, sáng phải dậy sớm đi học để rồi chỉ để tiết kiệm thêm đc $1000/ tháng. Tiền thì cũng nhiều thật nhưng chắc ít người quan điểm giống em. Lúc nào chả là sống, em dù có sống 1 mình thì cũng phải tử tế, còn có car đối với em chỉ là chuyện sớm hay muộn.
    Bác nói em an cư lạc nghiệp là thế nào. Nhà này 5 năm nữa em bị đuổi, lúc đấy ra đường ở thôi :D. Thôi thì làm xong PhD lại nai lưng ra mua nhà US vậy =)). Đời còn dài. Em đi Civic nhưng mê Lexus rồi ;)):">. Bác nào có quan điểm sống giống em lên discuss tý.
    Em giờ chắc quyết là PhD roài. Quanh đi quẩn lại vẫn thấy mình thích học và nghiên cứu.... Ko thích ko làm đc đâu các bác:D. Define rõ xem mình thích cái gì đã. Ko vỡ mộng :D
  2. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hik, mọi người noi đều có vẻ hạ bệ PhD quá. Nhưng thực ra em thấy đa phần các bác ở đây đang học phD ấy chứ. Đồng ý là làm phD là để có tiền học, nhưng các bác đều là người giỏi cả chẳng nhẽ làm PhD mà không hướng đến một tương lại tươi sáng à?? Chẳng nhẽ làm phD đằng đẵng 5 năm trời mà biết chắc là nó kém so với cái bằng master à?? Mà đấy là chưa kể mọi người học phD đều phải qua giai đoạn master dấy chứ, thi phd phai gia tri hon chu.
    Như bác nào nói đấy, bon nó nếu thuê phD làm việt thì bắt buột lương phải trả cao hơn 1 master. Nhung mot mat khac, diều đấy cho thấy master dễ xin việc hơn nhưng cũng cho thấy phD giá trị hơn nhiều chứ nhỉ. Nếu các bác quá giỏi được accept đi làm thì lương các bác chắc chắn sẽ rất cao, mà thật ra em thấy các bác lười di kiếm việc, và toàn làm luôn lên prof, nghiên cứu chứ chịu khó đi xin chắc chắn sẽ có việc chứ sao không, có điều đi làm theo em đòi hỏi nhiều cái khác ngoài chuyên môn, ví dụ như Relationship, ngoại giaov.v... để có thể tồn tại được...Nên vì thế một số nguời học cao ra làm chịu không được cái sự bức bách đó hải quay về làm nghiên cứu, nơi mà có nhièu đất dụng võ cho họ hơn thôi.
    Cái gì theo em đều có cái giá của nó, phD rõ ràng có nhược điểm nhưng cũng có cái hay chứ, mà ở đâu chứ dân VN ta mà bảo là học tiến sĩ thì vinh dự lắm, đúng không?
    Hikm theo em mình cứ yêu cái mình đang có, nghĩ đến những điều tốt đẹp dể mà lạc quan lên, chứ cái gì chả có 2 mặt. No free lunch mà
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em oi giáo sư Mỹ không giống như giáo sư ở Việt Nam đâu mà em phán thế. Với lại, xin việc ở các trường đại học (assistant prof.) khó gấp nhiều lần xin việc ở trong industry, mật ít ruồi nhiều mà.
    Nói chung đa phần mọi người tiếp tục PhD là muốn theo đuổi công việc nghiên cứu.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 19/02/2008
  4. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái này thì anh không có cùng quan điểm với chú thật rồi Và anh nghĩ là cũng có ít ngưòi có cùng quan điểm với chú về vấn đề này. Chú nói câu "chỉ để tiết kiệm thêm đc $1000/ tháng" mà anh xót hết cả ruột. Lương anh cũng chỉ được 1300$ một tháng, đi chợ mua cân thịt bò mà cứ phải lưỡng lự xem chọn bên 4.99$ hay 5.10$ . Thế mà chú lại vất thẳng 1000$ ra thì anh sợ cách sống của chú quá. Có lẽ chú được học bổng và không phải làm TA như anh nên không hiểu cái cảm giác cầm tiền và xót tiền như thế nào. . Mà chú lại nói là sống "chui rúc", có vẻ không hay lắm nhỉ? Anh cũng đang sống chui rúc đây này, mà nó chém cho hơn 500$ chứ có ít gì đâu.
    Anh thích chú ở điểm là dám nói, và có lẽ sau này sẽ làm thế. Anh rất thích cái tính tự tin của chú. Nhưng mà trong đây có nhiều anh em cũng chỉ muốn có đủ tiền để ăn học bên Mẽo, thế cũng là đáng quí lắm rồi. Chú nói vậy, làm anh em thấy chạnh lòng quá.
    Anh mà tiết kiệm được mỗi tháng 1000$ thì anh tình nguyện sáng dậy sớm, tối về sớm một chút . Chứ tiền áy đủ cho anh mua vé về VN chơi với vợ mẹ nó rồi...[r39) (ôi vợ ơi, nhớ quá)
    Hà hà, mà chú thay đỏi nhanh nhỉ? Bây giờ lại muốn làm PhD hả?
  5. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế này là éo được. Anh không phải là thằng học nhiều mà lý luận suông. Nhưng mà lấy tiền ra để đo cái đó là không được. Thế khác quái nào so sánh thăng PhD với con buôn. Chú cần đek gì phải học PhD làm gì, đi buôn như ông nào mà ltl nói tới ấy. Nói chung là đã xác định làm PhD thì đừng có đắn đo mấy cái vớ vẩn như thế. Hè hè, sang đây học hết mịa nó thời gian rồi, éo còn thời gian gì mà nghĩ linh tinh nữa đâu. Nhưng...vẫn nhớ vợ quá.
  6. daolehien

    daolehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chưa ra khỏi nước mà đã thấy lương lậu thế này.. có khi em ở nhà cưới chồng
    anyway, quan điểm của em về vấn đề này là, nếu đã có năng lực, không việc j phải sợ không sống được. PhD chính là trau dồi năng lực, làm PhD không ít thì nhiều sẽ được 1 thứ j đấy (I believe )
    câu này của bác Rừng già là em thích nhất "cờ bạc ăn nhau về cuối" Cuộc đời cũng chỉ là 1 ván cờ thôi mà. Ai biết đc heo hút hay là Civic, ai hơn ai
  7. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy mà cưới hả bạn yêu? Phải tìm trâu đã chứ. Gớm, bạn tưởng cưới chồng là dễ lắm đấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:. PhD chính là trau dồi năng lực, làm PhD không ít thì nhiều sẽ được 1 thứ j đấy (I believe )
    [/QUOTE]
    Yeah. Làm PhD có cơ hội gặp các anh làm PhD, học giỏi, đẹp trai...Sướng nhá.. Được cái đó là ok roài, tiền bạc cho nó kiếm.

    Được maklovesb sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 19/02/2008
  8. daolehien

    daolehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu, các anh ấy ở đâu, bạn iu chỉ dùm tớ với. [r22)
    nói với các anh mà bạn iu định giới thiệu là, tớ có thể tự lo được cho bản thân tớ. Okie?
  9. etohutman

    etohutman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo mình vấn đề không phải là cái nào giá trị hơn cái nào, mà là mục đích khác nhau.
    PhD nghĩa là đặt chân vào con đường nghiên cứu khoa học, phải có khả năng và yêu thích mới làm được, và cũng vất vả nữa.
    Nếu ko làm PhD mà đi làm ngay thì với khoảng 2-3 năm có kinh nghiệm là lương có thể tương đối cao, mà cuộc sống có vẻ phong phú (vì phức tạp) hơn là so với người làm nghiên cứu.
    Vấn đề mâu thuẫn chính ở chỗ đó, vì làm nghiên cứu phải đầu tư nhiều, phải có khả năng, thế mà lương không hề cao nếu so sánh với người đi làm có kinh nghiệm, và lại khó xin việc hơn nhiều.
    Còn vấn đề nữa là tốc độ tăng lương, cái này có ai có thông tin gì không? Ví dụ nếu:
    - làm Pro thì tốc độ tăng lương thế nào,
    - làm nghiên cứu ở industry thì sao,
    - còn đi làm bình thường (ko phải nghiên cứu, đối với người ko có bằng PhD) thì sao?
  10. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Nói gì thì nói, tớ thấy Ph.D đương nhiên vẫn phải hơn Master''s chứ nhỉ. Chưa kể chuyện kiếm tiền thế nào, nhưng người có Ph.D ở 1 trường tử tế thì được xã hội gọi là "Doctor", cái Title đó được pháp luật qui định và thừa nhận nhá. Và chỉ có lấy được Ph.D hay MD thì mới được dùng cái Tai tồ đó nhá còn không là Mít tơ tất, chứ không phải cứ gọi đại như ở VN, người có bằng đại học thì ghi đại là "CN" hay có bằng Thạc sỹ (giấy) thì gọi là Th.S đâu. Cố lên các đồng chí, chưa đi thì đừng có dao động thế, phải quyết tâm chứ, sang đấy thấy chán là vừa.... Chứ chưa lên máy bay đã nhặng hết cả lên thì sang sao học nổi....
    Tớ kể chuyện này, có ông GS giá khó tính, có thằng SV email hỏi bài...hắn ta ngu ngốc và bắt đầu bằng...Dear Mr......và theo sau là 1 số câu hỏi liên quan đến bài vở......chỉ mấy phút sau hắn nhận được 1 email của ông GS kia....hắn hí hửng mở ra, mừng thầm là mấy câu hỏi mà sao lão GS type trả lời hắn nhanh thế....nhưng cái email của ông GS chỉ có đúng 1 dòng: "call me Doctor, I worked hard for it"....
    Chỉ mấy năm nữa là ối thằng gọi Dr. Tran, Dr. Cao, Dr. Nguyen...hay Dr. Dao còn gì....thằng nào bắng nhắng gọi Mr. Tran, Mr. Nguyen...hay Ms. Dao...thì chửi bỏ mịa chúng nó đi ấy chứ....he he....

Chia sẻ trang này