1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng ở Master hay làm PhD ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi etohutman, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Đọc tranh luận của các bác em lại nghĩ tới câu chuyện của một ông anh
    Đó là Tự do về tài chính
    Ông anh đó đang học PhD ở bên em
    Em cứ trêu ông ý khí ông ngồi ôn thi QUALIFY lúc 3h sáng, dù tuổi dã là 30 rồi
    Ước gi bây h được chui trong chăn ấm, ôm vợ, không lo xa về tài chính hehhêh
    Rốt cuộc quan điểm của bác ý thế này
    PhD, hay những người theo con đường nghiên cứu là những ngưòi sẽ bán chất xám lấy tiền, cái lo toan của ngưòi PhD nó khác với cái Lo Toan của kẻ đi buôn hoặc đi Làm, đi làm nghĩa là bạn ngày làm con đâu kệ miẹ, tối về là chơi, lo nghĩ làm j
    Nhưng tóm lại cái j cũng phải lo nghĩ cả
    Thằng đi làm có cái nghĩ cảu thằng đi làm
    còn thằng phD cũng có cái nghĩ của thằng PhD
    Bác nào thích nghiên cứu thực sự thì hãy làm theo PhD. Mình nói truớc là phải hi sinh nhiều thứ lắm đấy
  2. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bác kể thiếu Dr. Maklovesb...
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Này đồng chí haichit....đồng chí xì pam vừa vừa thôi nhá....dạo này đi theo tiếng gọi của spam đấy àh. Đừng vì cái mốc 50 bài mà spam nhá....
  4. thanhtuan67

    thanhtuan67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ với người cỡ xấp xỉ 27,28 mới bắt đầu học PhD thì cũng mệt thật, trừ những người đam mê rất lớn, còn nếu không lấy cái master rồi đi làm. Giai đoạn từ 30-40 là giai đoạn phấn đấu trong công việc, nếu bắt em đi học ở cái tuổi đó chắc mình nhét không vào. Đến cỡ 50 tuổi là còn mấy hơi sức nữa đâu, cũng phải sống với chứ.
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Bên Mỹ này có đầy Ph.D students già khọm. Chỉ bọn Ấn độ là trẻ thôi, vì hệ thống giáo dục của chúng nó khác, học sớm, đầy đứa 20 tuổi đã học xong đại học và sang bên này rồi. Còn SV Mỹ và các nước cũng có nhiều người già lắm, hôm rồi trường tớ có 1 bác SV Ph.D chết vì....già......cụ này kinh qua mấy cuộc chiến tranh, tham gia cả chiến tranh triều tiên thì phải....mấy năm rồi mới vào để làm Ph.D...học cùng với con và cháu của cụ.....nhưng đến năm rồi, cụ đã ra đi vì.....quá già....Còn cỡ 3-4 chục tuổi tớ thấy nhiều lắm....các bác lớn tuổi tý chả phải lăn tăn đâu....ối người già hơn mình....
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    anyway là em cũng ek cần cãi nhau với cái thể loại ngang ngược như bác làm gì. Có giỏi cuối tuần lên làm vài chén với em. Dù sao cũng phải nỏi rõ cho bác hiểu, ko bác lại bảo em khinh tiền. 1 là $1000 đó em tính là at most có thể tiết kiệm đc từ tiền nhà + ăn uống + các khoản khác chi tiêu cho 2 người. Tức là bác ko phải đắn đo cái việc 1 mình em vứt đi 10/13 stipend của bác. 2 là em ko có ý nói là bác đang chui rúc ở đâu, ít ra cũng có giường + guitar + laptop + gái. Bác đi học cũng chỉ mất 20 phút là cùng. Còn nếu bọn em mà chui rúc đi đâu thì nó sẽ là 2.5 tiếng đi học và 2.5 tiếng đi về mỗi ngày. Em tình nguyện để thời gian đó ôm vợ và vứt tiền để mua sự thoải mái của mình.
    MK nhà bác vừa nói ở trên thằng éo nào đi học PhD đều chẳng mất tiền đều có học bổng xong mà lại quay sang đá đểu em ek làm TA. Nói thế thôi chứ em liên hệ tý là cái này là có VEF với ko VEF nó khác nhau thế. Em khổ trc thì em sướng sau thôi. Em còn đang vật lộn grading cho các em undergrad thì em nhởn nhơ đi chơi ăn uống Chinatown. Cũng giốgn như hồi em ở nhà ngồi ôn VEF VCD thì các bác ngồi halflife với xem xiếc cùng nhau ấy mà :D. Thôi anyway là em thích cãi nhau với thằng haichit hơn là cãi nhau với bác. bác nói ngang bở miẹ. ek chơi đc.
    Ad***ionally là bác mang vợ sang đi cho đỡ stress, bác càng ngày càng thảm. mấy hôm nữa gặp bác chắc chả nhận ra mất thôi =))
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể năm 2010.
    LTL: Hi Lê, giá cả chợ giời dạo này thế nào.
    TJ: Dear Dr. Lê, tình hình rất ổn định, hôm nào doctor rảnh, em xin phép được hầu rượu ạ.
    LTL: anh không rảnh. Bye.
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Đểu, để lúc đó anh mua gửi cho Dr. Cao 1 cái diều cả cây sáo mà tiêu khiển lúc nhàn nhá....
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 20/02/2008
  9. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em báo cáo bác, có ông Rừng già gì gì đó đang spam bác ạ. Trách nhiệm của em là phải thông báo với mod để xử lý, làm gương cho members ạ.
    (nhưng bác mod lương nhẹ cho em nhá)
    @ltl: Cuối tuần này bác lên chơi với chú nhá. Chú chuẩn bị cho anh cái phòng khách để anh nằm là được rồi. Chẹp, nhà quê ra thành phố, vợ chồng chú đừng cười anh nhá.
    Anh lay cai chuyen hoc bong voi TA de lam vi du de cho thay la anh coi trong dong tien bat gao. Tai chu cu noi up up mo mo, lam anh hieu nham, chu anh nao dam noi deu chu. Cho anh thi VEF thi chac gi da duoc.

    Được maklovesb sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 20/02/2008
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải PhD mà học under ở đây đầy bác 40-50 tuổi vẫn còn đi học.
    Nhớ kỳ trước em làm TA có 2 bà già cỡ ngoài 40 rồi vẫn phải đi code mấy thứ Hello world. 2 bà già này chuyên làm pair program với nhau cho các assignment. Già rồi không những lắm mồm, suốt ngày hỏi mà còn bon chen từng tí điểm một, chấm sai một tẹo là không xong ngay.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này