1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng ở Master hay làm PhD ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi etohutman, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ học chưa xong course work nhưng thi xong qual rồi. Chả thích bon chen với đời, nên ko thích đi làm
  2. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sozy em nhầm, trường em cũng còn coursework sau khi thi Qual. Bác nói câu vừa đúng vừa sai ;)). Cảm giác chắc giống em roài (partially)
  3. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ, nếu không thực sự đam mê nghiên cứu thì không nên học lên PhD làm gì? Mệt mỏi lắm
    Tớ không biết là ở Mỹ, Anh thế nào? Ở bên này ( Nhật), các PhD đều chui vào các trường đại học, các phòng Lab... chứ có ai đi buôn đâu.
    TỚ thấy khoa tớ, 1 đống Giáo Sư (PhD hiển nhiên) vẫn phải cúi rạp người với mấy lão ở Công ty khi bọn Công Ty nó đến thăm quan Lab và xem xét khả năng đầu tư dự án.
    Tớ 28 rồi, học xong Master chắc là 30, về Vn lấy vợ và đi làm thôi. Kế hoạch 5 năm là thế đã, rồi tính tiếp, có thể sau này, vợ con đoàng hoàng roài, mà bên Mẽo nó gọi nó bảo, cho mày học bổng tòan phần sang học PhD đi, thì có khi thay đổi khí giời, kéo cả vợ con sang du lịch vài năm ( chơi là chính, làm được hay không kệ nó ). Tớ không muốn 35 - 40 tuổi, ôm cái PhD hay cái PostDoc ngủ 1 mình trên đống tiền đâu
  4. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em tự cảm thấy hơi nghi ngờ khả năng là ôm bằng PhD hay Postdoc mà ngồi trên 1 dống tiền bác à. postdoc ngành em lương có 35k/ năm. Ko hiểu ăn cháo có đủ ko chứ ngồi trên đống gì :-??
  6. phucblink

    phucblink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể apply PhD rồi xin xuống master vẫn được mà
  7. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Dạ thế là đống rồi đấy ạ.
    Khái niệm đống của em đơn giản lắm, ở VN em làm lương tháng có vài triệu VNĐ, giờ 35K / 1 tháng không là đống thì là gì ạ
  8. etohutman

    etohutman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ai biết về thu nhập của PhD nếu làm R&D công nghiệp và PhD nếu làm trong các trường đại học?
    Cả tốc độ tăng lương nữa.
    Mình được nghe nói ở Bắc Mỹ thì:
    Full Pro: 100k/year - thuế = 60k/ year, ko rõ tăng như thế nào
    Assosiate: 80/y - thuế = ?
    Assistant Pro: 80k/y - thuế = ?
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Muốn giàu chỉ có đi buôn thôi, phi thương bất phú, các cụ bảo rồi. Có tấm bằng thì làm R&D, teaching, hay đi làm thuê dù sao cũng dễ dàng hơn, đảm bảo được cuộc sống, chẳng giàu gì nhưng được làm công việc mà mình thích, chả phụ thuộc, chả phải đi cầu cạnh thằng nào cả.
    Nói chung ko đam mê thì cũng chả nên học Ph.d làm gì cả, vì nếu ko có motivation làm việc chán lắm, mà như vậy cũng chả TN Ph.d được đâu, đấy là làm Ph.d ở các trường kha kha'' tro len đấy.
    Sau này chắc kinh doanh giáo dục ở VN cũng khá, học tấm bằng Ph.d về rồi đi dạy chắc cũng ok, ở VN có mấy trường giảng dạy bằng tiếng Anh đâu nhờ, chương trình thì cũ xịt, mk đi học đek gì toàn phải lôi text book các course khác ra đọc qua lại cho có background.
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    35K một năm, không hiểu đã trừ thuế chưa, như thế đủ nuôi vợ không con sống thoải mái, để được chút tiền cuối năm mua vé may bay về với thầy u.

Chia sẻ trang này