1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng quá tự tin......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dongmau_gengis, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá tự tin......

    Phải! đừng quá tự tin để rồi đắng cay.Hai đứa yêu nhau 3 năm với bao ước mơ về tương lai hạnh phúc với những đứa con dễ thương...toàn màu hồng.
    Tin anh và tin vào tình yêu của mình tôi đã đánh mất anh.Tôi ko hề ghen khi biết anh đi cưa cẩm người khác để có cảm giác chiến thắng mà anh vẫn nói với tôi.Trong máy của anh luôn là những câu ngọt ngào tình cảm quan tâm chăm sóc anh dành cho người khác ngoài tôi và những lời đáp lại cũng dịu dàng tình cảm chẳng kém, vậy mà tôi vẫn tin là anh đùa chứ anh ko hề có tình cảm với người ta. Khi đọc được tin nhắn anh nói anh yêu người ta tôi hơi ngỡ ngàng rồi vẫn ngu ngốc tin vào lời giải thích của anh.
    Rồi anh bắt đầu chê tôi ăn nói ko ngọt ngào, chê tôi lắm mồm, kiếm cớ giận tôi và giờ đây là một lời lạnh lùng" Anh nghĩ đã đến lúc chúng mình nên chấm dứt".Giờ tôi mới sực tỉnh, những gì tôi xây dựng tin tưởng chỉ là hư ảo mà thôi ko bao giờ có thực trong cuộc đời này cả.


    Anh sẽ giải thích như thế nào với bố mẹ anh khi cả hai đều nghĩ đến ngày cưới của 2 đứa, chắc anh sẽ tìm được lý do hợp lý phải ko?Chỉ có tôi fải chấp nhận sự thất phũ phàng này thôi, nhưng dù sao tôi cũng fải sống thật tốt để anh thấy rằng ko có anh tôi vẫn là tôi...
  2. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng và hình như đang giống bạn trai của bạn. Nhưng tôi nhận ra như vậy là sai. Người con trai nào cũng thích cảm giác chiến thắng và chinh phục. Nhưng không phải ai cũng nhận ra mình đang làm gì. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Rồi bạn sẽ lại đón nhận được một tình yêu chân thành mà thôi.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  3. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có fải như bạn nói ko?
    Tôi chẳng dám tin, hôm nay anh nhắn tin cho tôi, mới nói lời chia tay xong mà tối lại nhắn rằng " Dù thế nào thì anh cũng vẫn rất yêu em " sau đó là một tin nhắn anh nhắn cho một người khác gửi nhầm vào máy của tôi...và tôi đã ko nghĩ rằng mình lại fải đọc những dòng nhắn đó...Căy đắng ko nuốt nổi miếng cơm trên môi..............
  4. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đau chưa, khi yêu thường mù quáng mà không biết rằng mình chỉ là trò đùa của thiên hạ.
    Yêu cũng cần phải tỉnh táo, để khỏi phải hối hận..
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    chia buồn.
  6. at_bich7

    at_bich7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì fải buồn cả, mình nghĩ thế,...tình yêu như chiếc áo, nó cần fải được nhuộm, chắc bạn đã không nhuộm nó thường xuyên mất rồi, không sao, bạn tự tin vì bạn tin vào tình yêu của bản thân, tin vào người đấy.....nhưng hãy mừng vì bạn đã không fải chung sống với một người không yêu mình....địa ngục đấy..bạn có biết không,
    Dao đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời
    Người như thế, đừng tốn thời gian vì họ nữa vả lại, con trai nếu không yêu thì sẽ không yêu đâu, thật đấy, chúc bạn vững vàng
    be ***y, be strong and be you
  7. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ....Có bao giờ bạn nghĩ rằng, đến một ngày bạn và anh ấy sẽ quay về với nhau ko?Bạn vẫn còn yêu người ta và chác chắn người ta ko dễ dàng quên bạn, khi hai người đã có một khoảng thời gian dài bên nhau.Tôi ko cho rằng anh ấy không yêu bạn, chỉ có điều anh ấy la một người tham lam...đàn ông mà bạn.Tôi cũng đã gặp người như thế, yêu tôi, rất yêu, đến giờ vẫn yêu...nhưng vẫn ko vượt qua được sự cám dỗ.Chấp nhận thì chắc chắn ko người con gái nào có thể, trừ khi người ta đến vì mục đích khác chứ ko phải Tình yêu.
    Nói sao nhỉ, không bao giờ tôi khuyên bạn tha thứ và quay lại với he,nhưng cũng đừng nghĩ rằng he đã lừa dối bạn trong suốt 3 năm trời.Hãy quên he đi,và đừng tiếc nuối vì sẽ đến một ngày he nhận ra sai lầm lớn nhất trong đời của he là đánh mất bạn. Và lúc đấy thì cũng đã muộn...Hãy để he nhận thấy giá trị của bạn và sự ngu ngốc của he.TÈN TEN TÉN...
    Hàng ngày bạn vẫn nhận được những msg với đầy sự hối lỗi thật lòng của he chứ?Dù bên cạnh he lúc nào cũng đầy các girl xinh đẹp,trẻ trung,nhưng he vẫn không sao quên được bạn đâu.Thật đấy!Những lúc trở về đối diện với chính mình he hiểu bạn mới chính là người cần cho cuộc sống của he.Và he nhận ra rằng sự đam mê đã làm he đánh mất đi TÌNH YÊU.OH LA LA!
    ĐỪNG BUỒN NHÉ BẠN!MẠNH MẼ LÊN!QUÊN MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ DỄ DÀNG LẮM MÀ....
  8. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, kiếm mãi mới gặp cái Topic thú vị thế này. Toàn là các chị em bị đàn ông đậu phụ, ngại quá !
    Mình thay mặt cho toàn thể đàn ông nguyện lấy đời này kiếp này bù đắp cho chị em, được tí nào hay tí đấy!
  9. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với mình
    Sau những giây phút đau đớn ấy mình đã ốm một trận,nằm bẹp trên giường quay cuồng trong cái mớ bòng bong của chính mình.Cô đơn buồn chán và quá khứ ùa về như cuốn phim quay chậm , từng lời nói từng cử chỉ của người ta cứ như còn đây vẫn ấm nồng hơi thở...Day dứt, đau đáu muốn bật khóc cho nước mắt rửa trôi đi những cay đắng phũ phàng nhưng nó chẳng thể rơi. Một mình trong căn phòng trống không như một kẻ vô hồn, chẳng biết vui hay buồn chẳng biết thời gian trôi ra sao?
    Khi biết rằng mình ko thể thế này mãi fải đứng lên thôi, giờ đâu còn ai nâng mình dậy khi mình vấp ngã đâu nếu như mình ko tự đứng lên thì sẽ là kẻ lê lết trên mặt đường mà thôi...
    Mấy hôm ko bạn bè ko giao tiếp mà nói đúng hơn là ko bước ra khỏi nhà, mình như một con người xa lạ với cái xã hội chuyển động ko ngừng nghỉ này. Chấp nhận tất cả, vốn là bản tính của mình cơ mà,
    Con bạn mình nói hãy cho anh ấy một cơ hội khi anh ấy thực sự muốn quay lại, cho ư? thế ai cho mình một nghị lực , một niềm tin khác để đón nhận sự trở lại của anh đây?Giờ mình chưa thể nghĩ gì chưa thể nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có anh.Hãy cứ để tất cả vào dĩ vãng............ Xin những yêu thương hãy ngủ yên đi, đừng tạo sóng trong tâm hồn tôi nữa............
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rút ra là yêu nên phải biết ghen, biết quản lý .......... buồn cười, khi làm vậy lại bảo nghi ngờ linh tinh. Ừ, nghi ngờ còn hơn là về sau hoá con ngốc mặc dù ........ cái gì không phải của mình, có cố giữ cũng chẳng được.
    Đầy mâu thuẫn

Chia sẻ trang này