1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng quá tự tin......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dongmau_gengis, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Muợn của bác nào ấy câu nói này nhé:
    Đời là phù du,ngu thì phù mỏ.Tự tin cao quá đâm ra tinh tướng,cứ tưởng mình gỏi,âu cũng là bài học cho bạn thôi,những TH như của bạn nhiều lắm nhưng ngã quả này thì thật là đau
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 sự tự tin thiếu cơ sở , có thể nói thẳng 1 cách thô thiển là mù quáng .....
    Rất tiếc , dù sao cũng là 1 lần vấp ngã và 1 bài học tốt cho bản thân của bạn gái gì đó .... Đời mấy ai mà học được chữ NGỜ ...
  3. at_bich7

    at_bich7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đúng ghê, ràng quá ta
    To dongmau: 6 tháng nữa bạn sẽ thấy okie, Theo mình tình yêu nó gồm 70% là thói quen, 20% là tình yêu và 10% là tình thương. bây h chẳng qua là thói quen nó đang hành hạ bạn thôi...chúc vui
  4. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không, khi anh ta nhắn nhầm tin cho bạn như một hành động vô thức thì thật ra là anh ta cũng nghĩ đến bạn đấy.
    Bây giờ chỉ có hai con đường để lựa chọn: hoặc là bạn vẫn muốn giữ anh ta, hoặc là bỏ.
    Nếu bạn có ý định bỏ thì có rất nhiều lời khuyên giúp bạn nguôi đi nỗi buồn mà tôi cũng không cần nêu ra ở đây vì nó có đầy rẫy trên báo.
    Còn nếu có ý định giữ, thì hãy nói chuyện nghiêm túc với anh ta, bảo rằng nếu anh ta muốn thì cứ đi, bạn không nên bộc lộ tình cảm quá yếu đuối. Thế rồi lập một chiến dịch ăn chơi nhảy múa cho đời vui tươi, chú ý là chiến dịch đó phải được diễn ra dưới con mắt quan sát của anh ta, nhưng không cho anh ta tham gia vào. Bạn yên tâm đi, con trai có tính thay đổi và tham lam kiểu đó không để lỡ mất một cơ hội nào đâu, kể cả việc chinh phục lại những gì mà anh ta ngỡ đã để tuột mất, miễn là cái đó gây được ấn tượng! Biết đâu khi vui vẻ lại bạn lại tìm được một cơ hội khác và cho anh ta leo cây?
    Chúc bạn thành công hay ít ra cũng bớt đau khổ!
  5. nho_xiu

    nho_xiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ban ah, chac gio nay ban rat dau kho. Chia tay tinh yeu du trai hay gai deu dau kho. Nhung ma ban hay nghi ra ban da rat may man vi dut bo nguoi nhu the, vi nguoi nhu the ko lam kho ban bay gio thi se lam kho ban ca doi neu ma lay phai no''.
    Nhung co mot bai hoc day la ban phai co long tu trong. Mot thang dan ong co nguoi yeu ma noi nhung loi nham nhi voi dua khac la dieu khong chap nhan duoc. Lai noi truoc mat nguoi yeu cua no'' nua, ban de nguoi yeu ban cu xu nhu the voi ban cung la tao co hoi cho nguoi ta coi thuong ban roi day.
    Nhung ko co gi la te qua khi ban bo duoc mot thang đểu cáng như vậy. Bạn cũng dung nghi la bố mẹ nguoi day nghi gi, vi tat nhien la du con cai ho the nao, ho cung dung ve phia con ho thoi.
    Ba năm la mot thoi gian rat dai, va ban chiu dung duoc su doi xu te cu nguoi yeu, chung to ban rat yeu anh ta. Nhung dung vi nhung gi anh ta lam voi ban ma mat niem tin vao tinh yeu ca. Chi la minh dat tinh yeu nham doi tuong thoi. Van con rat nhieu nguoi con trai tot, va ban luon co the yeu nua. Nhung ma tu lan yeu nay, hay rut bai hoc can co cho ban than, va hay nhin nguoi that can than. Chuc ban vuot qua noi dau va se co mot nguoi tot yeu ban. Nguoi do se cho ban cam giac tu tin, anh y chi la cua ban ma thoi.
    Hay dung day va dung danh mat chinh minh. Thang so khanh nhu the, khong đáng để tiếc đâu.
  6. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ vấn đề ở đây là "tự tin" hay không, mà là vấn đề "tin", mà yêu thì phải tin chứ! Nếu khi yêu mà không tin rằng mình sẽ cùng người mình yêu đi đến cuối thì quả cũng là điều bất hạnh. Hơn thế, yêu thì cũng cần tự tin vào mình, để không phải dằn vặt và nghi ngờ.
    Chỉ có điều mình nghĩ rằng phải luôn giữ bình tĩnh. Anh ấy nói yêu bạn nhưng vẫn nói lời chia tay, mà hình như lại cũng yêu luôn cả người khác nữa thì phải?!!!!
    Lầm lỡ thì vẫn có thể tha thứ nhưng nếu đã không còn yêu thì không thể tiếp tục.

Chia sẻ trang này