1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng sống chỉ vì quá khứ

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi dalanh, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống chỉ vì quá khứ

    Xin chào các bạn > Mình rất vui được gặp lại các bạn nhưng cũng rất buồn vì kq ra quân của Hồng y đội , một kq thất vọng nhưng ko nằm ngoài dự đoán đối với giới chuyên môn .Vì sao ư , vì xét trên bình diện nhân lực và chiến thuật hiện nay LIv thật sự đáng lo ngại , một cách chơi rất nhiều ng đã phản ánh là thiếu tính cống hiến và sáng tạo gần như lại hiện về trong mùa giải này . Mặc dù là một cổ động viên trung thành của Liv nhưng tôi vẫn phải vứt bỏ đi cái sỹ diện hão về quá khứ hào hùng của liv để nói rằng "Liv bây giờ ko còn là một đội bóng mạnh của PL, ngài GHoullier đã hết thời , cách lãnh đạo của ông đang và sẽ đưa liv ngày càng yếu đi " . Tôi muốn có một vài câu muốn nhắn nhủ đến các cđv của box liv rằng , chúng ta là những "fans" ko chỉ là những cái quạt chạy làm "mát" cho đội bóng , mà những cái quạt ấy còn cần phải biết khi nào quay , khi nào ngừng cũng như phải biết khi nào khen , khi nào chê , có thế mới mong tiến bộ được . Hơn nữa đây là box của liv chứ ko fải là box của một ngôi sao nào cả mà đem chủ nghĩa sở thích cá nhân ra hò hét ở đây . Tôi chỉ mong box ta ngày càng phát triển hơn , thật sự yêu liv theo đúng nghĩa của nó hơn .
    Mình sẽ trở lại cùng các bạn khi liv thật sự có triển vọng

    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "đem chủ nghĩa sở thích cá nhân ra hò hét ở đây"
    ----> Cái gì thế này?
    Điều anh nói rất đúng, nhưng nếu anh nói chung chung thế thì anh có biết là anh động đến tất cả mọi người ko? Anh nói toạc ra là cái gì làm anh ngứa mắt xem nào? Anh đã đọc bài của em viết chưa? Bao nhiêu bài chỉ trích cứ như thể em xuất hiện từ Anti-Liverpool? Bao nhiêu lời kêu gọi của em tới tất cả những gì gọi là "cẩu thả" và "vô trách nhiệm" khi post bài của một số người mới đến?
    Em và mọi người đều đã phản ánh khách quan tất cả...
    Còn chuyện anh trở lại khi Liv của chúng ta có triển vọng là câu nói cực kỳ mâu thuẫn của anh. Anh nói anh là fan trung thành, thế mà thua có một trận đầu tiên, dĩ nhiên là cả mùa trước gộp lại cũng như là lối chơi hiện tại làm anh thất vọng và vì thế anh "go away". Có thể quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng theo em đã là fan thì lúc này càng phải ủng hộ CLB mình yêu thích hết mực chứ?
    Vậy thôi, điều này tuỳ thuộc từng người một... tuỳ thuộc vào anh.
    Misty Mountain Hop
  3. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuy là thành viên của LFC nhưng ít khi có thời gian vào đây, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt mọi người trong các buổi họp offline. Mãi hôm nay mới vào và đọc topic này, thực sự ngạc nhiên.
    Dalanh vậy mà cũng nhận bạn là cổ động viên trung thành sao? Bạn lấy avatar là hình tượng đó làm gì khi bạn thực sự ko có nhiều tinh cảm với Liv như thế. Thấy Liv thất bại là bạn lập tức giã từ và sẽ quay lại khi nào Liv thành công? Tôi thất vọng vì điều đó.
    Có thể tôi là người ít tham gia, ko biết rõ tình hình như mọi người, tôi ko biết Dalanh là ai, thực sự chẳng biết là ai cả. tôi chỉ biết có bạn Vũ Xuân Hà, biết nonhon và một vài người khác. Có những buổi xem bóng đá ngoài quán Trung Nguyên, mà cả 2 lần tôi đi xem bóng đá cùng LFC thì cả hai lần Liv đều thua, một trận thua đậm Man 0-4, một trận thua chelsea. Ai cũng buồn và thất vọng, tiếc nuối.
    Đúng là chúng ta ko thể cứ nhìn mãi và cháy bỏng mãi niềm tự hào quá khứ được, rõ ràng là Liv đang có nhiều dấu hiệu sa sút. Nhưng điêu đó ko có nghĩa là bạn sẽ từ bỏ Liv để đến với những đội bóng đang lên. Như thế ko khác gì những cô bé đang thích một đội nào đó nhan nhản ngoài kia, vì mùa này đá lên chân, vì mùa này mới kiếm được một vài cầu thủ đẹp trai. Tình yêu dành cho Liv tầm thường đến vậy sao?
    Tôi yêu Liv từ cái thời McManaman còn đá, từ dạo những năm 96, khi mà cả Robbie, cả Begger còn sát cánh. Từ đó đến nay Liv đã có quá nhiều thay đổi, sa sút, rồi lên, rồi xuống, cứ đến độ nghỉ giáng sinh là Liv lại bị sút phong độ khó hiểu, ko phải chỉ 1, 2 người mà cả đội cùng sút phong độ. Cả mùa giải mà Liv kết thúc ở vị trí số 7, rồi khi Liv đứng thứ 2, thứ 4... có những lúc sướng mê tơi, mỗi ngày thứ hai đến lớp được dịp vênh váo với bọn bạn Fan MU vì Liv vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, rồi lại có những trận mà Sander Westerwend mắc lỗi ngớ ngẩn để Liv thua Man đau đớn. Nhưng chưa bao giờ tôi chán Liv cả.
    Đã có quá nhiều thay đổi, nhưng tôi yêu Liv từ trong bản chất. Ko phải là việc mãi ảo tưởng về một cái gì trong quá khứ, mà vì tình yêu thì ko phải là một sớm một chiều.
    Xin lỗi nếu tôi vô tình khơi nên một cuộc cãi nhau hay hiểu lầm với mọi người, vì tôi chẳng biết tình hình cụ thể của box Liv ntn, mà tôi lại là người nóng tính và nông nổi . Tôi chỉ thất vọng vì có một người như thế trong box Liv, tự nhận mình là Livfan, tự ngạo mạn vì vị trí của mình. Có lẽ liv ko cần một fan hời hợt như vậy đâu.
    Thành thật xin lỗi các bạn một lần nữa. chúc cả nhà vui vẻ. Hy vọng là rảnh rỗi tôi sẽ có điều kiện tham gia nhiều hơn vào hoạt động cùng mọi người. cứ yêu Liv nhiều nhé! Cho dù với một số người, có thể đó là tình yêu mù quáng...
    Ôi.. tôi là một kẻ mù quáng mà...

    Nothing's gonna change my world
  4. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Liv thua, điều này quả thật rất buồn, nhưng buồn hơn có lẽ là khi đọc được những dòng của dalanh, buồn hơn nữa là ngày nào vào mạng cũng phải đọc những lời bình phẩm ( tử tế có nhưng xúc phạm cũng có) của các bạn ngoài box.
    Japonica chả mấy khi viết bài cho box, nhưng vì sao hôm nay cô ấy phải viết, có lẽ mọi người đều hiểu. Đó là lời nói hộ cho tất cả chúng tôi, những người còn gắn bó và mãi gắn bó với Liv.
    Hôm nọ, Vi Tieu Bao có hỏi tôi rằng : vì sao em thích Liv mặc dù Liv đá chẳng ra gì? (Tôi ko muốn bàn luận về việc Liv đá ra sao). Tôi hỏi lại rằng : khi người ta yêu một ai đó thì có dễ dàng mà trả lời được vì sao lại yêu không? Liv như là một phần trong tôi, có lúc tôi trách móc, giận hờn nhưng ko thể từ bỏ.
    Tôi biết Liv khi họ chỉ là một đội bóng lẹt đẹt ở vị trí số 7 của mùa giải, không tham vọng. Họ trận thì thắng oanh liệt, trận lại thua đậm, cứ thất thường như vậy. Hồi ấy,tôi chưa bao giờ quá để tâm đến thắng hay thua. Ti vi ko chiếu nhiều về họ,ko truyền hình cáp. Được xem họ đá đã là cả một niềm vui lớn. Ko ai biết tôi thích Liv, tình cảm của tôi thầm lặng như thế thôi.
    Cho đến vài năm sau khi Liv đột nhiên đổi đời lên xếp thứ 4 thứ 2 và tôi tìm ra LFC này. Tôi luôn mồm nhắc đến Liv và chả ai là ko biết tình cảm thầm kín của tôi với Liv mà ngày xưa tôi vẫn giấu. Tôi bắt đầu quan tâm đến thắng thua quá nhiều. Quá buồn khi đội bóng lại thất trận.Nhưng buồn hơn vì mình đã ko còn là mình nữa. Tôi từng thích một đội bóng ở vị trí thứ 7 thì vị trí ngày hôm nay liệu có nên buồn? Còn dalanh, có lẽ dalanh đến với Liv khi họ đang ở đỉnh cao danh vọng với 4 chiếc cúp đạt được nên ko thể quen với thất bại ngày nay.
    Bóng đá là thể thao mà thắng là vui nhưng thua đâu hẳn là thất bại. Tôi hay xem tạp chí bóng đá thế giới và thấy rằng bóng đá đã sưởi ấm những tâm hồn như thế nào, bóng đá mang lại niềm vui cho những số phận nghèo nàn , những đứa trẻ rách rưới. Những đứa trẻ chân đất ấy thì bóng đá có cần đẳng cấp gì đâu. Một đội bóng địa phương vẫn đủ sức làm tự hào tất cả những người dân trong vùng như thế nào. Thế mà vừa rồi lại có người nói rằng : đội bóng đứng thứ 2 và đội đứng thứ 3 từ dưới lên đá với nhau mà cũng đi xem à? quả thật bạn đã xúc phạm tôi và cả những người yêu bóng đá, xúc phạm ngay cả những đội bóng đất nước ta.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 24/08/2003
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Người lớn hơn rất nhiều rồi nhé!
    Nhưng tôi thấy bà ko cần fải nói như thế, ở đây.
    Người ta ko cần biết đâu.
    Khi mà đã coi đây như là để "đem chủ nghĩa sở thích cá nhân ra hò hét ở đây".
    Không nên mang tình yêu ra so với những lời lẽ ko fải ấy, và của cả những người ngoài box nữa. Chỉ làm cho chúng ta thêm mệt thôi, quên nó đi ok?
    Tí nữa đi ăn bún riêu đi!
    Misty Mountain Hop

Chia sẻ trang này