1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng suy nghĩ nhiều...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đừng suy nghĩ nhiều...

    H nói với mình như vậy, và mình cũng biết, mình suy nghĩ quá nhiều vì những việc xung quanh. Nhưng thật sự mình trân trọng tình cảm với Th. nên mới thế. Ngày xưa, mình đã rất cảm động, khi Th. lúc nào cũng cùng mình chia sẻ và giải quyết những khó khăn, luôn ở cạnh mình lắng nghe những suy nghĩ của mình. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, Th. luôn ko ngại ngần...

    Giờ đây, đã khác trước rất nhiều. Mình vẫn quan tâm, và giúp Th. đến mức đã bỏ ngoài tai nhiều lời nói không hay, vẫn lo lắng và sốt sắng chia sẻ những suy nghĩ về tương lai với Th.

    Vẫn biết, thời gian qua, cách cư xử giữa những người bạn thân sẽ khác, nhưng không bao giờ mình mong muốn nó khác đi theo cách như thế này.

    Rồi thì mình sẽ hết buồn thôi, có bao giờ mình buồn được lâu đâu. Chỉ cần mình đừng suy nghĩ nhiều, chắc Th. vẫn coi mình là bạn thân mà, Th. chỉ hơi vô tâm một chút thôi. Có thể, ko còn nhiều thời gian nữa... 1năm sau, còn nói trước được gì ?
  2. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ơ giống tớ quá, cũng hay suy nghĩ luẩn quẩn vơ vẩn. Mà sao câu trên thì Th. luôn quan tâm, câu dưới thì nói "hơi vô tâm"
    Người hay quan tâm người khác cũng mong muốn được sự quan tâm lại của người khác
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đấy là ngày xưa thôi mà. Bây giờ thì khác nhiều rồi.
    Bạn zz là con gái, tớ là con trai, suy nghĩ nhiều ko tốt. Mà thực ra, người nào suy nghĩ nhiều cũng không tốt, chỉ khổ bản thân thôi. Dù sao thì đã là bạn thân, khó mà trách người ta, cũng không thể không quan tâm đến nữa. Chỉ là cố gắng không suy nghĩ nhiều, để bản thân mình đỡ buồn.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thật may mắn là giờ đây mình với Th. lại như trước, thậm chí còn thân hơn nhỉ. Chỉ cần chấp nhận những khuyết điểm của nhau, chơi với nhau vô tư thoải mái là được. Nhiều lúc muốn cảm ơn Th, rất nhiều.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ 1 cái! Thế là khỏi phải nghĩ gì nhá!
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có người không thích suy nghĩ nhiều, người thì lại thích suy nghĩ thật là nhiều, tôi thích để cho những suy nghĩ làm cho mình mệt nhoài, để những suy nghĩ nhảy múa ở trong đầu, để cho những suy nghĩ làm mình không còn có thời gian để ... không suy nghĩ ... hihi
    Tôi ham muốn suy nghĩ và ham muốn phát triển những suy nghĩ, tôi coi những suy nghĩ chỉ là những nước cờ trong một cuộc chơi. Và dùng suy nghĩ như một công cụ để áp dụng vào cuộc sống. Có càng nhiều công cụ càng tốt....
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thế thì bạn giỏi đấy. Vì mình nghĩ rằng nếu suy nghĩ mà giải quyết được vấn đề thì mới đáng, còn cứ suy nghĩ mà mệt mình rồi ảnh hưởng đến người khác thì thà ko suy nghĩ nhiều còn hơn. Giá mà mình được như bạn. Mình hay suy nghĩ vô ích lắm
  8. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngoài sở thích suy nghĩ, còn một điều thú vị nữa là lắng nghe những suy nghĩ của người khác. Cả một thế giới hay ho đấy. Như thế để làm gì thì lại tùy người. Và chắc chắn đôi khi sẽ là điều mệt mỏi.
    Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ.
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng, sở thích được lắng nghe và quan tâm tới những suy nghĩ của người khác cũng rất thú vị....
    Nó đem lại cho mình những kinh nghiệm sống mà đôi khi không cần trực tiếp phải trải nghiệm qua nó....
  10. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, tôi muốn suy nghĩ nhiều và suy nghĩ đến tận cùng. Tôi thích thú với khả năng dọn dẹp, phân tách mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu vào một lúc nào đó. Tôi muốn được giao tiếp với một linh hồn và đơn thuần chỉ là một linh hồn.

Chia sẻ trang này