1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng suy nghĩ nhiều...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hic hic, tôi đang suy nghĩ nát óc xem làm sao viết cái introduction cho môn Research method đây này. Rõ mệt mỏi, chả bao giờ thôi nghĩ ngợi điều gì cả, chỉ trừ lúc ngủ; cơ mà lúc đó thì lại mơ, mấy hôm nay toàn giật mình tỉnh giấc, rồi lại mê man tiếp, chẳng hiểu mình đang bị bệnh gì đây...
    Lắm khi nghĩ lại, không hiểu nếu mình cứ suy nghĩ nhiều như thế, liệu mình có bị ung thư não không nhỉ ???
  2. rosett

    rosett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng chỉ có một mình mình là hay suy nghĩ vơ vẩn, thực ra không phải vậy. Tôi cũng hay nghĩ về những việc đã qua, đang xảy ra và sẽ đến. Đã qua thì thấy nuối tiếc, hối hận, thấy lẽ ra mình không nên hành động như thế, không nên nói như thế, thấy lẽ ra mình phải làm được tốt hơn... Với những gì đang xảy ra thì đôi khi biết mình đang làm sai, đang hành động không đúng, đang nói năng bừa bãi... nhưng vì một lý do nào đó mà cứ thế. Rồi lại suy nghĩ xem minh sẽ xử lý nó như thế nào trong thời gian tới... Nhiều lúc thấy mình sao ấy...
    Quả thật, nếu bạn giải quyết được vấn đề bằng cách suy nghĩ thì tốt quá, bày cho tôi xem bạn đã mổ xẻ một việc như thế nào, và phương hướng giải quyết nhé.
  3. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    dont make things become complicated

Chia sẻ trang này