1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng thích "And I love her"

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nofreeman, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đừng thích "And I love her"

    Đừng thích And I love her chỉ vì tâm trạng của bạn.​
    Vâng, đừng thích bài hát ấy chỉ vì tâm trạng của bạn, mặc dù đó là một trong những bài hát được yêu thích và biết đến nhiều nhất của The Beatles, có lẽ chỉ xếp sau Yesterday. Tôi đã biết rất nhiều người đặc biệt là các chàng trai thích bài hát ấy mặc dù không biết chút gì về B không biết thêm bài nào nữa của B ngoài Yesterday. Và khi hỏi họ thích nó ở điểm gì thì câu trả lời tôi nhận được đều na ná nhau là vì đó là một bài hát nhẹ nhàng, giai điệu hay nhưng rồi nói thêm vài ba câu chuyện thì kết luận mà tôi đưa ra là họ đều thích bài hát ấy vì họ đang yêu một cô gái. Đó đúng là một cái cớ hay để đến với âm nhạc, đến với âm nhạc cùng với người dẫn đường tình yêu thì còn gì bằng. Nhưng thật là bất công với And I love her khi người ta chỉ biết đến nó vì người ta đang yêu, chỉ yêu thích nó trong sự cộng hưởng với người con gái họ yêu và tập hát chỉ vì người ta cần một công cụ tỏ tình. Có lẽ tôi đã khái quát hoá một hiện tượng không phổ biến, tôi cũng mong như thế, mong những gì tôi nhìn thấy chỉ là những trường hợp cá biệt.

    Nếu bạn nghe And I love her khi bạn đang yêu một cô gái liệu có phải tình yêu của bạn đã làm cho bạn cảm nhận về bài hát ấy không còn đúng như nó vốn thế. Có phải là khi không yêu ai thì bài hát ấy không thể hay như qua cảm nhận của những người đang yêu? Tôi cứ tự hỏi như thế mặc dù tôi cũng không thể hoàn toàn ở vào tâm trạng ấy được. Và tôi đã phải mất công nhớ lại cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nghe bài hát này, cái ngày mà tôi chắc chắn không có thứ tình cảm chết tiệt ấy trong tim. Thì đó đúng là một bài hát nhẹ nhàng, tình cảm, giai điệu êm ái, nhưng tôi nhớ rõ rằng tôi đã rất thích giọng ca trong bài hát ấy, một giọng ca ngọt ngào trong tiếng ghi-ta cũng ngọt ngào và chậm vừa phải, thậm chí tiếng trống cũng không quá mạnh mẽ. Đó là bản tình ca dịu dàng không có thay đổi gì bất ngờ gì về giai điệu hay sự đan xen nào. Cả bài hát là một dòng chảy xuôi êm ái, nhẹ nhàng, như dòng sông mùa nước lặng, hiền lành, đẹp vẻ đẹp của một bài thơ tình sâu lắng.
    Nhưng cũng chính thời gian ấy, cách đây tới 5,6 năm rồi, tôi đã nghĩ là bài hát ấy thiếu một chút lửa. Ngày ấy, và cả sau này nữa tôi nghĩ rằng tình yêu không thể chỉ đơn giản như thế, êm ái như thế, rằng có lẽ hát về tình yêu một cách nhẹ nhàng như thế, không dạt dào, sôi sục, không có đoạn nào lên giọng, không biểu lộ một cách thật da diết thì tình yêu chắc cũng không mạnh mẽ tha thiết mấy. Và cùng với việc phát hiện ra rằng rất nhiều thích nó vì họ đang yêu như đã nói ở trên thì trong một thời gian dài tôi đã dành cho nó ít tình cảm nhất trong số những bài hát của Beat.
    Nhưng có lẽ tôi đã may mắn khi đi cùng BBB trong rất nhiều buổi tập. Trừ những lúc đâm bị thóc chọc bị gạo, trêu chọc xỏ xiên các bác nhà ta thì tôi hoàn toàn tự do ngồi quan sát các bác ấy tập, nghe họ hát và suy nghĩ bất cứ điều gì tôi muốn ( các bác này mải tập chẳng còn đầu óc nào mà để ý xem tôi làm gì.) Và trong những buổi tập ấy thì And I love her là bài hát được tập với thời gian lâu nhất, có lẽ chỉ có Julia là sánh được với nó về thời gian luyện tập. Lâu hơn tất cả những bài hát mà tôi nghĩ là chứa đựng nhiều tình cảm hơn. Và tôi đã ngạc nhiên, tại sao cái bài hát nghe có vẻ đơn giản nhất ấy lại đòi hỏi nhiều công sức đến thế? Câu trả lời là vì nó được luyện tập đầu tiên nên mọi người chưa quen, vì các điều kiện kỹ thuật lúc ấy chưa tốt. Nhưng còn một lý do nữa mà tôi cũng không thể chối cãi. Chẳng biết các bác trong BBB có đồng ý không nhưng như tôi, một người ngoài cuộc nhận xét thì chính vì nó đơn giản mà nó lại khó đến không ngờ. Việc hát được để bài hát ngọt ngào như thế, tình cảm đằm thắm đến thế không phải là đơn giản. Cái dòng chảy xuôi êm ái ấy không phải là dễ nắm bắt được. Nếu không tin thì bạn cứ thử tập hát mà xem, đảm bảo trong một số lần đầu, nghe rất ngang tai. Cứ tưởng rằng một bài hát có vẻ dễ dàng như thế sẽ hát được nhanh chóng nhưng hoá ra để ngọt ngào đến dễ dàng như thế cũng không phải dễ.
    Puskin đã từng nói rằng thơ dễ đọc thì khó làm, có phải với âm nhạc cũng thế. Và tôi đã phải thay đổi cách nhìn nhận của mình về And I love her. Bây giờ thì tôi biết khi người ta hát về tình yêu với vẻ bình tĩnh như thế không phải là vì người ta yêu không hết mình mà vì đó là tình yêu đã qua thời gian. Rõ ràng rằng cái sôi nổi, bồng bột lúc đầu đã qua đi nhưng bù lại, người ta đã có thêm niềm tin, có thêm thứ tình cảm đằm thắm, dai bền không mất đi cùng thời gian mà lại sinh ra từ nó. Và hơn nữa đây là một bài hát cho mọi người, nói với những người xung quanh rằng tôi yêu nàng chứ không phải là một lời tỏ tình trực tiếp, vì thế, đương nhiên tình cảm không bộc lộ đầy đủ, mãnh liệt. Paul đã chọn cách thể hiện của một bài thơ trữ tình cho bài hát của mình, và đã thành công. Hãy nghe anh khẳng định về tình yêu của mình như một điều tất nhiên, cũng hợp lẽ tự nhiên như trời đêm thì phải tối, các vì sao thì phải lấp lánh vậy:
    Bright are the stars that shine
    Dark is the sky
    I know this love of mine will never die
    And I love her
    Vâng tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa về bài hát này, chỉ xin hãy để tình cảm của mình sang một bên khi bạn nghe And I love her và bạn sẽ thấy tự thân nó cũng đủ làm bạn say đắm.

    "Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Nào ngờ thuyền em lại là thuyền cướp biển
    Em cướp hết đời anh, em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu"




    thử thành thật
  2. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    "And I love her" là một trogn số những bài hát dịu dàng êm ái với chất nhạc pop một trong số các thể loại nhạc mà The Beatles đã thể hiện, nhưng những ca khúc này không có nhiều và cũng không đặc trưng cho các ca khúc của The Beatles. Chính vì lẽ đó mà có rât nhiều người mặc dù rất thích "And I love her" hay "Yesterday", họ nghe đi nghe lại mà không biết chán, học thuộc cả lời cả nhạc nhưng sau đó họ chẳng tin đấy là ca khúc của The Beatles với lý do các bài hát của The Beatles nghe nó cứ ngang phè phè, đâu có giống mấy bài này.
    Vậy đó, nhưng ai đã từng nghe Beatles thật nhiều, thật đam mê thì rất dễ nhận ra cái được gọi là tình yêu trong các ca khúc của The Beatles và "And I love her" không phải ngoại lệ.
    Con người ta nghe nhạc một phần cũng để đồng cảm với tâm trạng với hoàn cảnh, chính vì thế mà mỗi người tại mỗi thời điểm khác nhau sự cảm nhận sẽ khác...cũng sẽ như vậy đối với bài hát này.
    Khi nghe kỹ bài hát này chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là lời tâm sự của một chàng trai về tình yêu của chàng dành cho một cô gái, nhưng không chỉ có vậy trong bài hát chúng ta cũng có thể nhận thấy chàng trai đã không yêu vội vàng, không chỉ yêu bằng con mắt, không chỉ yêu bằng những rung động ban đầu, trong tình yêu đó còn có một lý trí và thật sâu đậm, đứng giữa trời đất, cùng các vì sao lấp lánh chàng trai đã nhận ra tình cảm đích thực của mình dành cho cô gái, đứng trên phương diện điện ảnh thì rất có thể các bạn sẽ thấy một cảnh quay nội tâm trong đêm của chàng trai có trong mình một tình yêu sâu thẳm và mãnh liệt, thời điểm quyết định cho một cuộc tình. Bởi vậy mới có câu "... And if you saw my love, you love her too" như một câu thách thức nhưng lại chính là một câu khẳng định tình cảm của chàng trai.
    "And I love her" với giai điệu nhẹ nhàng, mượt mà và êm ái đã giải nghĩa cho tất cả mọi người bản chất của tình yêu, cũng gần như là một khái niệm của tình yêu, tình yêu phải như vậy các bạn ơi, nó tới thật nhẹ nhàng êm ái như dòng chảy nhẹ nhàng trong đêm cùng trăng sao cứ thế trôi qua cả cuộc đời, lãng mạn lắm đó.
    Cũng bởi thế nên để thể hiện được bài hát này đâu có dễ, tâm hồn ta phải thật bình thản nhưng tràn ngập tình yêu ....có như vậy người nghe sẽ cảm nhận được bài hát tốt nhất và gần như là chỉ có The Beatles thể hiện được điều này...BBB đang cố gắng thổi chút tình của mình khi thể hiện bài hát này.
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  3. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hi, nofreeman wả là cao thủ, em chắc không bao giờ viết hay được nhw chị rùi.
    If I die before I wake, hope I don't come back a slave.
  4. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nhiều người rất thích bài hát này, nhwng không phải do đang... yêu. Tôi cũng rất thích bài hát này, lí do rất đơn giản, nó thật hay và giản dị. Và cũng tin rằng hiện tượng mà nofreeman phản ánh chỉ là số ít. Nhạc của beat cũng khá kén chọn người nghe đấy chứ, phải không ah?
    If I die before I wake, hope I don't come back a slave.
  5. thewalrus

    thewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đầu nóng thì tim lạnh. Người ta khi biết quá nhiều, quá già đời, quá lọc lõi thì những tình cảm chân phương hẳn nhiên cũng ít đi.
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chơi một câu móc họng luôn !
    Rockbie - It's Not Fair !
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Các bài của Paul thu hút người nghe chủ yếu là vì giai điệu. Chính vì thế, ngay cả những người không hâm mộ Beatles lắm đều biết và thích. Tuy thế, lời lẽ chỉ có " I love her", "I love you", "I need you"... nên những ai đã trót thích những bài ca của John Lennon rồi thì....
    Phạm Quỳnh Trang-Chirurgienne
     
    Je jure d'être fidèle à la chirurgie
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy những bài hát của Paul phong phú và phức tạp hơn, nhạc của John thì đơn giản hơn nhưng thắng thế ở phần cảm xúc , so sánh các album solo của 2 người này thì thấy ngay
    Rockbie - It's Not Fair !
  9. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói nhạc của Paul chỉ ?oI love you,i love her...",John cũng thiếu gì những bài ấy,Please Please Me,Ask Me Why,Do You Want To Know A Secret,All I''ve Got To Do,... cũng toàn những lời yêu đương cả mà,cũng tốt chứ sao?đó là mới chỉ lấy mấy bàì ở album đầu.Nói chung thời kỳ đầu(tuổi mới lớn) mấy anh chàng Beatle,anh nào cũng thể hiện rõ mình là một chàng trai si tình,đa tình.Cái đó là một cái rất cần thiết cho một người nghệ sĩ,họ có rung động họ mới sáng tạo được.Tâm hồn của họ có bị cái đẹp làm rung động chúng ta mới có những tác phẩm bất hủ.Người ta bảo Paperback Writer ra đời năm 1966 hay có người bảo Nowhere Man ra đời năm 1965 là tác phẩm đầu tiên của Beatles không phải viết về tình yêu,không phải ca ngợi tình yêu lứa đôi,điều đó cho thấy những tác phẩm trước đó đều là những tác phẩm viết về tình yêu.Từ năm 1967 trở đi(đã lớn),các tác phẩm viết về tình yêu của Beatles rộng nghĩa hơn,thể hiện ở điểm họ không chỉ viết về tình yêu lứa đôi nói riêng mà họ còn viết khá nhiều về tình yêu giữa con người và con người nói chúng,dù gì thì All You Need Is Love,She?Ts Leaving Home,All to Gether Now,Imagine,Give Peace A Chance... cũng đã nhắc nhở nhân loại hãy yêu thương nhau đấy thôi.Đừng nên bảo là thời đại này mấy ban nhạc,mấy ca sĩ khi nào cũng ?oi love you,you love me...?,Beatles cũng rất nhiều ca từ như thế,vậy tại sao nhạc của Beatles lại bất hủ và được chấp nhận,được tôn sùng và gây ảnh hưởng mạnh?đơn giản,mộc mạc,dễ hiểu và chân thật đó là nguyên nhân tại sao những tình khúc của Beatles lại vẫn bất hủ và phổ biến.And I Love Her,All My Loving,Woman,Do You Want To Know A Secret? và n tình khúc khác chân thật và mộc mạc đến không ngờ,chúng đẹp như những tán lá vàng mùa thu.Những tình khúc của Beatles quá rõ là được thốt ra từ trái tim vậy thì lẽ nào không chân thật.Biết thế đừng có thắc mắc vì sao ?otình yêu đến em không mong đợi gì...? hay nhiều tình khúc mì ăn liền khác thời nay(của VN lẫn quốc tế) bị nhanh vào quên lãng nhé!
    Nhân đây bàn chút về phong cách âm nhạc!Tuổi thơ của John thật sự có nhiều biến cố nên thỉnh thoảng John có cho ra đời những ca khúc gợi nhắc quá khứ,gợi nhắc tuổi thơ như There''s Place,In My Life,..John tâm sự:"những sáng tác của tôi là những nốt nhạc,ca từ màu xanh(màu của sự chán chường) còn những sáng tác của Paul là những nốt nhạc,ca từ màu đỏ(màu của sự lạc quan)".Đúng vậy có lẽ do John luôn mặc cảm và ám ảnh với cái tuổi thơ đầy sóng gió của mình nên thi thoảng có những sự chán chường trong những tác phẩm của John,John thấy cái xã hội này thật bất công,thật đạo đức giả...và thế là những tác phẩm viết về xã hội của John thi thoảng được ra đời mà đỉnh điểm là tác phẩm Give Me Some Truth ra đời năm 1971(album Imagine).Còn Paul?ngoại trừ cái biến cố là mẹ Paul qua đời năm Paul 14 tuổi còn lại nói chung tuổi thơ của Paul trôi qua cũng giống như bao người khác nên Paul chẳng có gì trách móc số phận,trách móc xã hội cả.Tuổi thơ đã tạo hoá tính cách cho mỗi người,John phải vật lộn bươn chải nên John sau này rất cá tính,gai góc và nổi loạn...Paul thì ngược lại với John.Paul rất giữ mình đối với dư luận,chính vì thế mà câu nói "chúng tôi còn nổi tiếng hơn cả chúa Jê su" chỉ có thể của John chứ đừng mơ là của Paul hay cũng đừng mơ có được một tác phẩm phản chiến từ Paul.Paul quá giữ mình đối với dư luận hay đối với các vấn đề thuộc về xã hội đôi lúc có thể nói là quá yếu đuối trước những vấn đề như vậy,John thì như các bạn đã biết,phản đối các chính trị gia một cách không úp mở(cả nước Anh lẫn nước Mỹ),phủ nhận cả chúa Jê Su,...những cái đó tạo nên một số khác biệt trong âm nhạc của hai thiên tài.John gai góc nổi loạn luôn có thiên hướng Rock hoá các ca khúc,ca từ của John có phần nặng về những triết lí,xã hội hơn.Nhưng không phải là Paul không có những ca khúc giàu triết lý,mang tính xã hội:Yesterday,Let It Be,Hey Jude,The Long And Winding Road,Black Bird,Here There And Everywhere,Fixing A Hole,...là những ca khúc mà bất cứ ai cũng phải khâm phục.John cũng thiếu gì những bản ballad trữ tình:I?Tll Be Back,Ask Me Why,Girl,Norwegian Wood,Love,Oh My Love,Woman,Jealous GuyJulia,Good Night,...đều là những bản ballad tuyệt vời của John.Paul cũng thiếu gì những bản nhạc Rock bất hủ:I Saw Her Standing There,Can?Tt Buy Me Love,I?Tm Down,Birthday,Back In The Ussr,I?Tve Got Feeling,Oh Darling,Helter Skelter,...có thua gì những bản nhạc Rock khác của John không?thậm chí sau này ở sự nghiệp solo tôi cho rằng Paul viết nhạc Rock còn hay hơn cả John.Những năm của thập niên 70,Paul có những tác phẩm Rock rất hay như Maybe I?Tm Amazed,Jet,Junior''s Farm,...Cái rụt rè(trước những vấn đề xã hội),hay cái nhẹ nhàng nhiều lúc quá mức của Paul đôi lúc cũng chán nhưng cái gai góc,nổi loạn,cá tính của John cũng gây ra những phiền toái(trước hết là cho John,cái chết đau thương của John đâu phải đơn giản chỉ là một vụ giết người bệnh hoạn).
    Bình luận hình ảnh các nàng thơ của các Beatle:
    http://ttvnol.com/forum/t_162255
    Bình luận về thiên hướng âm nhạc của các Beatle:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_181669
    PauLennoN
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 30/12/2003
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tui đồng ý với nofrreman về cách thưởng thức "and i love her". bạn có nhận xét tinh tế khi nói về sự khổ công tập luyện với một giai điệu mộc mạc.
    quả đúng vậy. ko chỉ "and i love her", những bài nhẹ nhàng khác (michelle, girl, yesterday ........) khi chơi lại, người ta ngạc nhiên tại sao mình lại chơi ko có hồn. mọi người chơi, tây và ta, đều gắng sức tìm một chút hồn cho bài hát đó. nhiều người thất bại. cũng có nhiều người thành công nhưng hú vía.
    ngày nay, cách chơi nhạc với một tâm hồn rộng mở, trong trẻo, với những giai điệu đơn giản ... đã ko còn nữa. đó là thời kỳ mà tui gọi là "âm nhạc lãng mạn", còn bi giờ là thời đại của "âm nhạc thương mại".
    am ur inbox

Chia sẻ trang này