1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tiếc những lời yêu thương cho nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiếc những lời yêu thương cho nhau...

    Những giọt nắng cuối ngày vụt tắt nơi cuối phố, ráng đỏ mờ dần nơi chân trời xa xăm. Con đường thân quen hôm nay bỗng nhiên có cái gì rất lạ..bâng khuâng, mơ hồ.

    Lâu lắm rồi mới thấy cảm xúc ngày cũ ùa về. Những dòng tin nhắn đến từ miền thương nhớ. Em vẫn thế, vẫn những dòng chữ không mang nhiều cảm xúc "..-Anh khoẻ không? Công việc có gì mới không anh?.." "..-Em vẫn thế anh ạ, em đang nghe bài hát anh gửi cho em. Nó rất hợp với tâm trạng của em lúc này!.." Đã từ lâu anh quen với những câu chữ ấy, những câu chữ tưởng chừng như vô cảm ấy để lại trong anh một ngày xưa ngọt ngào và cay đắng..

    Anh vẫn đi về trên con đường quen mỗi ngày qua. Có đôi khi bất chợt kỷ niệm ùa về theo những cơn mưa, trong những đêm dài không ngủ. Một tiếng lá rơi, một giọt mưa vô tình ướt mắt..cũng đủ làm cõi lòng đầy thêm những nuối tiếc yêu thương.
    "..-Chúng ta chỉ vì thiếu những lời yêu thương ngọt ngào cho nhau mà phải mang nỗi đau chia cắt. Một tình cảm chân thật cho nhau dường như chưa đủ đâu em. Sau những phút giây mệt mỏi với cuộc sống thường nhật người ta rất cần sự thảnh thơi trong lòng. Một lời yêu thương quan tâm dành cho nhau lúc đó sẽ là một liều thuốc tinh thần rất cần thiết. Nhưng em không thể nào làm được chỉ vì lí do Em là em..Anh vẫn hiểu, vẫn thông cảm mà sao lòng anh lại thêm trĩu nặng. Em có thấy ngoài kia là cuộc sống, là những ồn ào phố xá và những bon chen lo lắng rất đời thường. Mỗi lần bên em là anh muốn được quên đi..".

    Ngày anh nhận ra những khao khát trăn trở trong lòng là ngày mình xa nhau. Tình yêu những tưởng ngọt ngào là thế mà sao có lúc lại đau khổ đắng cay..

    Đừng tiếc những lời yêu thương cho nhau. Hãy tập nói khi em chưa quen với nó nhé. Hãy mở rộng lòng mình đón những niềm vui...

    Phố lên đèn chia tay ánh mặt trời. Những cơn gió dìu dịu thổi qua hàng cây xào xạc. Một nụ cười, một ánh mắt ghé qua ô của sổ nhà ai. Anh bỗng mỉm cười..
  2. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là tiếc những lời yêu thương cho nhau...Nhg mà lời yêu thương đâu có dễ nói đến như vậy ...Mình cũng muốn như người ta nói những lời có cánh " em nhớ anh" "em yêu anh " hay những câu nhẹ nhàng tương tự ... Nhg mà chẳng bao giờ thốt được lên lời .... Mình vẫn tưởng những hành động yêu thương, quan tâm chia sẻ với nhau thế là đủ chứ ??? Nhg lẽ nào là ko đủ ??? Tình yêu phải bao gồm cả lời nói thì mới thành điều gì đó đầy đủ hay sao??Em ko nói được, em ko biết nói, hay là tình cảm em dành cho anh ko đủ để em có thể nói những lời ngọt ngào ... Tình yêu thì mỗi người có 1 cách yêu, có 1 cách thể hiện tình cảm của mình mà .... Chắc là ko hiểu nhau mà thôi
  3. secretgarden_pr

    secretgarden_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ..............................
    10h đêm, vẫn đang ở trường, vật lộn với cái đề tài tốt nghiệp. Mình đã nhờ anh mua bữa tối, đang mệt và đói quá, nhưng anh không đến được. Thôi vậy!
    ...............................
    Mình không muốn khóc nhưng sao mắt lại cứ ngấn nước thế này.
    Hai đứa yêu nhau mà, có lẽ cả hai đều tiết kiệm những lời yêu thương. ..
    ................................
    Mình rất thương anh và còn yêu anh lắm, tụi mình hợp nhau quá, giống nhau quá, có những cái nếu qua giống nhau thì sẽ không hay.
    .................................
    Lúc này em đang cần, rất cần những lời động viên của anh, anh biết không!
    .................................
    Cũng sắp đến ngày bảo vệ đề tài rồi, em rất muốn ghi lời cảm ơn anh vào, nhưng khó, khó quá anh ạ !
    ..........................................................................
  4. buoisangdeptroi

    buoisangdeptroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày bảo vệ đề tài là ngày quan trọng lắm đấy, cố lên nhé bạn
    Tình yêu cần nhiều thời gian lắm, có khi thật nồng ấm, có khi cứ túc tắc đến là bực mình. Mà thôi, bạn ráng qua lúc này, làm bảo vệ luận văn xong để khỏi hối hận bao công sức học hành, rồi sau đó mới tính đến việc cậu ấy đã vô tâm nhé.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thèm lắm 1 câu nhẹ nhàng, tình cảm ... Vậy mà cứ thấy tất cả chỉ là giả dối, chỉ là cố chịu đựng .... Chẳng biết cố được đến bao giờ???
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    them 1 cau nung nịu, them 1 loi cau gắt quá em ơi.
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ***Lại mất ngủ, lại lục lọi kỉ niệm, lại nghe cái bài hát ấy.
    "Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa. Sao thương ai ở mãi cung hằng. Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế...". Trống rỗng đến kì lạ, mặc dù vẫn cảm giác trong lòng rất nhiều thứ ngổn ngang.
    "Anh vẫn còn nợ em một lá thứ nhé!". Ừ, anh vẫn nhớ. Những món nợ nhiều như ngày tháng, anh đã không thể viết với một tâm hồn trống rỗng cho dù đôi mắt anh vô hình vẫn dõi về nơi ấy...
    "Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp. Khi thanh âm cũng bất lực như lời..."
    ***
    Tháng tư đi qua rồi, những lời hẹn bâng quơ cũng qua không tiếc nuối. Rồi chợt nhận ra mình thật cô độc. Cuộc sống kia vốn ồn ào là thế mà sao nơi căn phòng này mọi thứ đều lặng lẽ..chỉ còn tiếc tích tắc nhè nhẹ của chiếc đồng hồ. Chiếc điện thoại ngủ quên trong ngăn kéo tủ thỉnh thoảng lại rung lên, có lẽ vẫn chỉ là những chữ số lạ hoắc chưa một lần mình nhớ đến. Tắt chuông..Từ lâu rồi, mình đâu có chờ mong điều gì mới mẻ nữa đâu nhỉ? Tại sao có những lúc vẫn cảm thấy sự cô độc tràn ngập trong lòng. Không còn bình thản nữa, không còn những thói quen giết thời gian đến lạnh lùng..Con người bằng xương bằng thịt không thể là gỗ đá, chỉ có tâm hồn mới gỗ đá mà thôi.
    - Gửi "nick ảo": Cảm ơn cuộc nói chuyện rất dài của em. Giữa anh và em chẳng có gì chung cả ngoài một cõi lòng ngổn ngang tâm sự cứ ngập ngừng như không muốn chia sẻ cho một người còn xa lạ. Đừng có bắt mình nghĩ nhiều như thế. Đôi khi trăn trở một chút để biết rằng mình vẫn ý thức được những gì mình đang có. Và rộng mở hơn một chút với những yêu thương nữa nhỉ?
  8. truelove82

    truelove82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhịp sống hối hả của thành thị đã cuốn em đi vào vòng xoáy của nó tự lúc nào mà em cũng không biết nữa. Đã từ lâu em không còn đủ thời gian để ngồi nắn nót những trang thư ướt át mà thay vào đó chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn, chính xác và vô cảm. Tại sao ư? Phải chăng em đã không còn thương anh như ngày xưa hay em đã có một người khác thay thế anh? Tất cả đều không phải. Sở dĩ em làm như vậy bởi em nghĩ rằng đã quá hiểu nhau thì còn cần gì đến những lời sáo rỗng ấy nhưng dường như em đã lầm. Càng hiểu nhau, càng yêu nhau ta lại càng phải quan tâm hơn chứ không phải xuề xòa vì nghĩ rằng đó đã là của mình thì sao cũng được phải không anh? Lẽ ra em đã không nhận ra điều này cho mãi đến hôm qua, khi em bất chợt đọc được những dòng tâm sự này của anh. Em nào biết được bên trong con người rắn rỏi, lạnh lùng kia lại là một một trái tim dễ vỡ?Em vẫn luôn dựa dẫm và yêu cầu anh mọi thứ nhưng chưa bao giờ nghĩ xem anh thật sự đang nghĩ gì? Vẫn biết cuộc sống cần phải thực tế nhưng không phải vì vậy mà ta lại quên đi sự lãng mạn của tình yêu phải không anh?Cảm ơn anh đã giúp em nhớ lại những gì mà em từng ao ước. Em đã từng ước rằng mình sẽ có một gia đình thực sự vững chắc mà trong đó người đàn ông sẽ là trụ cột, là điểm tựa chở che cho cả gia đình còn người phụ nữ sẽ là người nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm cho ngôi nhà ấy. Cũng chính vì vậy mà em đã cố gắng, cố gắng và luôn cố gắng?vì thời nay nếu chỉ là ?o một túp lều tranh, hai trái tim vàng? thì không thể nào có được một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, có nhà xinh làm chi khi trong đó chẳng còn hơi ấm của những người thân thương phải không anh !!! Anh à, cho dù em có thể mât đi tất cả, có thể quên đi mọi thứ nhưng tình cảm mà em dành cho anh thì vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại thấy topic này được kéo lên
    Hôm qua là buổi học đầu tiên của môn mới, sau 1tháng nghỉ mới thấy nó lò dò đến lớp . Thầy giáo mới siêu điệu, nhưng thầy giảng hay . Đến giữa buổi học, thầy viết 1câu lên bảng ''I love you''. Và yêu cầu cả lớp đọc to, ko 1ai lên tiếng, ko 1lời đáp lại . ''Thế đấy'' - Thầy phán. Rồi hỏi tiếp - ''Sao các em lại thấy ngại khi nói câu này nhỉ? Ở nhà có bao giờ nói câu này với bố, với mẹ, hay với anh chị ko?''. Vẫn im! - ''Vậy để tôi nói'' - ''Đừng có nghĩ đến ý nghĩa gì quá xa xôi của câu nói này, đừng chỉ nói câu đó cho riêng 1ai đó đặc biệt. Nếu với chính ng thân của mình bạn còn tiếc ko dám nói, vậy thì còn trông chờ gì nữa. Tôi nói câu đó với các bạn, điều đó chứng tỏ tôi muốn làm bạn với các bạn. Nhưng các bạn từ chối ko nói với tôi. Giống như 1ng đưa tay ra xin làm bạn với các bạn, nhưng các bạn lại rụt phắt tay lại vậy. Như thế, các bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn, rất cô đơn giữa 1thành phố ồn ào, chỉ vì thiếu bạn bè?''
    Có bao giờ bạn thấy cô đơn? Cô đơn ngay giữa thành phố đông đúc, cô đơn dù có rất nhiều người ''quen'' xung quanh, thậm chí cô đơn ngay cả khi ở bên những người thân???
    Đừng tiếc những lời yêu thương....
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    1 ngày mới thấy lòng trống vắng lạ lùng , mình thick người ta thick nhiều lắm , nhưng mình cũng ko dành được cho người ta 1 lời yêu thương nào cả , có cái jì đó vẫn đè nặng trái tim ,có cái jì đó giữ mình lại , thật lạ kì , lúc nào cũng nghĩ tới , nhớ nhung , gặp nhau thì đi chơi , thế thôi , hok bao h nói được những jì trái tim mình nghĩ ......
    Còn người thì sao , người quan tâm đến mình , cưng mình lắm ........ nhưng cũng chưa 1 lần được nghe 1 câu nào thật sự thương yêu người dành cho , vẫn còn 1 cái jì đó ngăn cản , có khoảng cách giữa 2 người , ai sẽ là người xé cái khoảng cách ấy đây ..............???
    mình muốn lắm 1 lời yêu thương , 1 câu nhớ em .......

Chia sẻ trang này