1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đừng tin cái bọn con gái , sợ lắm thật đấy ! (^_^) !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivotinh, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đừng tin cái bọn con gái , sợ lắm thật đấy ! (^_^) !

    Text . Bây giờ con gái yêu theo phong trào thì phải , hic hic ....
    Tớ có thằng bạn , bồ nó bỏ nó và nói một câu xanh rờn : " yêu đương gì , chơi cho thích thôi " . vậy mà hắn và cô ta iu nhau được hơn năm rồi đấy .
    Trước đây tớ đã nói hắn đừng yêu cái con bé đó mà không nghe , hắn trông thật tội nghiệp .
    con gái ơi , sao ác thế .
    May mà tớ ...........vô tình đấy . thật hú cái hồn ,
    có cậu bạn nào nghĩ như tớ không ?
  2. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    sao lại chỉ nhìn 1 phía như thế? ......con trai thiếu gì người coi chuyện tình cảm như trò chơi !!!!.......
  3. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình được đúc kết qua kinh nghiệm của bản thân mình , được thấy tận mắt thằng bạn mình đau khổ , ai mà dám tin nữa .
    Trước đây mình không bao giơ có ý nghĩ lạ như thế đâu . chẳng qua " đau chỉ một lần để..........sợ mãi mãi " /
    giá như mình được quay lại khoảng thời gian đó nhỉ ?
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cái đó người ta gọi là : ếch ngồi đáy giếng ( sorry nếu bạn thấy nặng lời ) nhưng bạn cũng đang như chú ếch kia, thấy 1 khoảng và cho là mình thấy tất cả. Bạn vô tình, ừ thì cứ vô tình, bạn sợ tình yêu, đâu chỉ mình bạn. Có đôi khi chính những người đang yêu còn thấy sợ nữa là. Yêu đâu phải đơn giản chỉ là bên nhau nói cười, còn có nỗi buồn nữa. Đồng xu nào cũng có hai mặt cả. Nhưng làm ơn đừng vơ tất cả vào. Con trai thì cho rằng con gái không chân thành trong tình yêu. Con gái cũng vậy đấy chứ. Căn bản những suy nghĩ đó đều từ kinh nghiệm bản thân hoặc thấy từ cuộc sống những dối gian trong tình cảm.
    Bản thân ao_mong là con gái, khi biết có những người con gái coi tình cảm như trò chơi còn cảm thấy buồn vì cùng là con gái mà họ sao coi thường giá trị của chính bản thân mình như vậy. Chơi yêu thôi chứ không phải là yêu....... Còn con trai thì cũng vậy thôi. Với những ai coi tình cảm là một trò chơi, thật đáng trách, đáng thương vì họ có thể chẳng khi nào hiểu rõ, tình yêu thật sự là gì. Chúc vui và đừng bi quan khi nhìn nhận con gái nữa.
  5. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    em thay may bac ban luan ve may be do ha.........ho sao nhi dung la con ngai thoi nay hay nhu vay lam, nen toi den bay gio van co don khong dam lam quen voi em nao ca , nhung em cung muon duoc mot inh yeu nhu the nay lam
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đừng nói như vậy bạn ơi ,con gái đôi khi trả thù người khác bằng cách ấy nhưng ko có nghĩa như thế là họ ko thể tin được .Chính con trai còn đáng sợ hơn nũa kìa
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hết topic mói rồi àh toàn lôi chuyện cũ rích ra dể nói,, ..
    Con gái yêu theo phong trào .. Dúng
    Con trai choi cho biết................ Dúng
    Nói chung cái gì cũng chính xác hết,,
    Yêu thì yêu ko yêu thì lướt.. Nhức đầu.. Mà cái mà bác nói ko phải TY dâu nhá,, chỉ là thích& chơi thôi
  8. Stoiker

    Stoiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khục khục,,, chạm trúng nọc của chị em rồi nhá,,, chẹp,,, cái chuyện yêu đương chơi bời thời buổi này có gì là lạ lẫm đâu,,, ấy ấy gì gì xong rồi đá cái bốp cả gái lẫn trai đều rứa ý mà,,, thế cho nên ngu gì mà không tin con gái chứ, thiệt thân lắm á,,, cứ tin đi,,, hoặc giả vờ tin cũng được,,, để còn có cảm giác ấy ấy chứ,,, cố chấp quá làm gì cho nó khổ ra...
  9. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thui chứ con gái có ngươi yêu thật sự có người chỉ yêu để...............? còn co ngươi yêu hết lòng với người yêu của minh đấy. nhưng con trai thi không phải không có...... chuyện đó. nhưng tôi thì ...............một lần bị rồi nên cũng biết chut ít về con gái rôi. nên bây giờ sợ không dám yêu nưa rồi không biết sau này thi sao đây..........! có dam nữa hay không? hay sông một mình nhỉ. cho đỡ .................
  10. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình mà tớ không tin được người tình , một cuộc tình làm cho tớ chai sạn trước con gai'' . hay bản tính " nhát gái " làm cho tớ sợ điều đó ? vấn đề đặt ra " đừng tin con gái sợ lắm thật đấy " . con gái có cái gì đó mà tớ không thể lý giải được . thực ra thì sau khi đưa vấn đề này ra cho các bạn đọc , với lý do thật sự " bị con gái lừa " họ giỏi quá " hic hic /

    Tình yêu đích thực nó là cái qué gì thế , nó cần những gì ? hay không cần những gì ?
    vấn đề thật cũ rích , nhưng ai cũng cần có nó , để học hỏi , tâm sự hay chia sẻ .
    giá như không có sự lừa dối , giá như không có sự vụ lợi trong tình yêu , giá như con gái đừng " bắt cá 2 , 3 , 4 tay " , và giá như biết bao nhiêu điều nữa .
    tớ không nói rằng con trai không có lỗi .....nhưng đó chỉ là bản tính sẵn có của họ mà thôi .

Chia sẻ trang này