1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đừng tin cái bọn con gái , sợ lắm thật đấy ! (^_^) !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivotinh, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại .. mấy câu , con trai từ xưa đến giờ đã mang trách nhiệm là " kẻ đi săn " , nếu có săn nhầm , hay bắn trượt thì cứ coi như là xác suất , coi như là có thêm kinh nghiệm . Nhầm rồi thì bỏ đi , vứt đi , " săn " chỗ khác . Mất mát gì nhiều đâu Còn con gái , vốn sinh ra để " ngắm nghía và chọn lựa " , có đong qua đếm lại , đong lên đếm xuống thì cũng nên hiểu cho họ , bao nhiêu thợ săn mà chỉ được chết một lần . Còn những đối tượng đã ném mình ra khỏi cuộc săn đuổi , ý mình muốn nói những em chỉ xác định yêu chơi bời thôi ấy , thật đáng thương , đừng trách họ thêm nữa , tội nghiệp , tội nghiệp lắm thay
  2. quosimodo

    quosimodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói chuyện tếu hoài. Giờ nói chuyện nghiêm chỉnh nè:
    Qua quan sát và cả kinh nghiệm bản thân, mình thấy 99% bạn gái được gọi là xinh ý thức được chuyện đó (1% ngố), 98% sử dụng có mục đích và quan trọng là 90% trong số họ làm đau khổ đàn ông (vô ý hoặc cố ý) . Xin nhắc lại là làm đau khổ có nghĩa là làm khổ người khác.
    Nguy hiểm là dường như họ coi đó là đặc quyền, là hiển nhiên, là không tội lỗi !!!
  3. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác nói mấy câu này cũng phải , em không có ý kiến Nhưng nói cho công bằng thì con trai cũng làm khổ con gái đấy chứ . Tất nhiên , đa số con trai không coi đó là đặc quyền , là hiển nhiên , cái này bác .. lại đúng Chẳng biết thế nào , em thấy em khổ nhiều rồi nên cũng quen đi , kẹc kẹc , đau khổ một chút cũng hay . Dạo này em thấy tim thỉnh thoảng lại nhói lên một cái , hệc hệc , chắc tại lo nghĩ nhiều . Kệ , yêu đi , chết thì thôi !!!
  4. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hix, khổ thân mình, nhiều lúc tui cũng muốn mang họ Sở lắm đấy... Sir hỏi Sở, đổi thành Sở Jackal hơn là Mr Jackal, nhưng chẳng hiểu kiếp trước làm thì thất đức lắm hay sao mà kiếp này trời phạt bắt phải yêu điên cuồng, nhiều lúc thành lụy tình luôn. Chưa biết ko sao, nhưng biết là đau mà vẫn cắm đầu vào yêu. Yêu rồi bị lừa, bị lừa rồi vẫn yêu, mãi mới kiếm được một người không mang họ Đú thì lại tèn tén ten chia tay em, chia tay hoàng hôn...vì một lí do siêu 3nana. Hy vọng là sắp có được một love story theo kiểu phim "Life is Beautiful" cũng được, hy sinh còn hơn là lại chuyện chàng cô đơn mãi thì bùn lém...

Chia sẻ trang này