1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tin lời chúng nó

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ghetsudoitra, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin lời chúng nó

    Sau buổi tập trinh sát nguỵ trang đột nhập, tiểu đội đặc công kiểm điểm một chiến sĩ , một người kuôn đạt điểm cao trong các giờ học nguỵ trang, vì đã làm lộ vị trí. Chàng trai trẻ với khuôn mặt tràn đầy bực tức đứng lên báo cáo:

    "Báo cáo ban chỉ huy, như kế hoạch em ngụy trang biến mình thành một gốc cây khô. TÌnh hình đãn êm đẹp thì có một đôi trai gái dẫn nhâu vào rừng và ngồi lên .... em. Hic hic, em cũng biết là tình quân dân như cá với nước nên em cũng ráng chịu đựng sức nặng của hai đưa nó. Đồng thời em phải nghiến răng nghe những lời nói lếu láo bịa đặt của chúgn nó, nào là thề non hẹn biển nào là cởi áo trao nhau. CHuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng sau một hồi thề thốt, thằng đó nó rút dao nhíp ra và muốn khắc tên hai đứa lên mông em để chứng minh những lời nói bố láo của chúng là thật. Đến lúc đó thì em không thể chịu được nữa. Em .... làm lộ vị trí. Dạ báo cáo hết ạ."

Chia sẻ trang này