1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tin tất cả đàn ông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taytrongtay1011, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin tất cả đàn ông

    Họ yêu nhau lãng mạn như trong tiểu thuyết Nàng đài các con nhà giàu luôn luôn dùng tiền của bố mẹ đẻ chu cấp cho chàng học trò nghèo ăn diện cho đến ngày chàng thành người đỗ đạt .Rồi một ngày kia trong phút buông thả mặc cho hai trái tim thoả sức hoà tan lẫn vào nhau... thế rồi cô có mang khi cô báo tin cho chàng trai thì mặt mũi chàng tái xám hoang sợ các bạn co sbiết chàng trai kia vì sao lại như vậy không? .Anh ta chỉ vf lo cho tương lai của mình bởi lúc đó là khỏng thời gian mà anh ta được cất nhắc đi tu nghiệp ... các bạn nghĩ gì về người con trai như vậy
    Thằng bé âm thầm chiu vào ngõ cụt...ụt...t..ttt


    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thằng này mày có bị thần kinh không?lỗi này do người phụ nữ chứ do ai nữa mà con kêu,là thằng đàn ông thì sự nghiệp là trên hết,thế cho nên la` xảy ra chuyện kia trong thời gian đó ai mà chẳng sợ,mà bảo là chung tình,cứ lấy nhau vào thời điểm đó đi,đến khi về sau này,thằng đó không thành đạt trong công việc thì đứa vợ kia lại nói là chồng gì mà chẳng có chí tiến thủ gì cả,rồi là đần,thế là nó lại đi cặp với thằng khác,đến lúc đó thì mới thấy nhục.
    When I Look Into Your Eyes.
  3. Terry

    Terry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xin mời đọc cái này:
    http://www.vietvui.net/vnunited/phpbb/viewtopic.php?t=1279
    @ VnUnited Network Support for Vietnamese Today @
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzào ! Tưởng có gì hay, hix , nào ngờ...
    Cả hai tiêu cực quá !!!
    Chán......................... !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  5. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!!
    [​IMG]anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  6. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì , cuộc sống là như vậy , hơn nữa người ta dám tin , dám yêu và hy sinh cho người mình yêu thì chàng trai kia đâu có gì đáng trách . Sao lại nghĩ hộ người khác thế khi mà ta không ở trong vị trí của người trong cuộc , đùng nhận xét người khác khi không hiêu hết việc.
    LXS
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chết vì ngu chứ bênh tật gì..Ai bắt tin mà tin, tự hiến thân tự chết còn kêu ai, kêu nhiều người ta chửi cho là ngu, bọn đàn ông thằng nào chả dâm chả sở khanh (Tất nhiên trừ tui ra hế hế) Thôi, được khuyến mãi quả bụng bự là cũng bõ những ngày chu cấp cho anh rùi hí hí còn kiu la chi nữa oa chời.

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão này ăn nói làm mất thể diện cánh đàn ông chúng mình quá đi mất. Đã là đàn ông thì phải bênh nhau chứ sao lại đem chuyện này mà nói ra. Để bọn con gái nó biết được thì có đứa nào nó dám tin chúng mình nữa cơ chứ.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  9. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Con trai thằng nào chả bạc.......Nhưng ko trách chàng trai được, cũng tại cô gái kia.... ai bảo ngốc nghếch quá cơ..........Tình yêu đâu có phải là cho mà ko nhận lại cái gì.,,,,
    Trên đời có lắm chuyện như thế lắm,thương cho thiên hạ có mà thương cả đời ko hết,,,,,,,,,Biết chuyện chỉ để phòng cho mình thôi, làm con gái là phải biết giữ mình

    Thế gian nghìn đàn ông giống nhau trọn đời anh cũng như đàn ông khác.....

  10. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không phải vì thế mà bạn vơ đũa cả nắm chứ. Không phải ai đều như vậy đâu. Nhất là tui đay. tui sẽ đứng ra chịu trách nhiệm những việc làm của mình,
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT

Chia sẻ trang này