1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tin tất cả đàn ông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taytrongtay1011, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu rằng:"DẠI THÌ CHẾT BỆNH TẬT GÌ ĐÂU"
    yêu là khổ
    SW
  2. lexluthor

    lexluthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    cuộc sống không thể thiếu niềm tin, nhưng chẳng ai có thể học được chữ ngờ => cẩn tắc vô ưu. Thấy thằng nào gian gian thì đừng có tin nó.Mà túm lại đàn ông 10 thằng thì có đến 9.5 thằng gian đấy. BE CAREFUL!
    [bold]
    CRAZY OR NOT CRAZY
    [/bold][/size=20]
  3. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  4. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mình đoán bố bạn khi đang kưa mẹ bạn chắc cũng là đàn ông
  5. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tui thấy mọi người hình như hơi bi quan quá thì phải . Người thì cũng có người này người kia chứ . Đâuphải tất cả đàn ông đều đáng ghét đâu
    có 1 người bước qua biết bao cuộc tình , thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta .......
  6. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bellover đã ủng hhọ anh em ta anh em ta tănng cho cái gì nhỉ "Gửi em lại nụ hôn đầu" Hay là hoa Hồng và kẹo Lạc( vì nghèo nên chỉ có kẹo LẠc thôi)
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi... cách nhau...

    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật

  7. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mấy bác thật quá đáng, chuyện đã như vậy rùi mà còn nói xấu, đổ dầu vào lửa, sao không có lời khuyên hợp lý hơn nhỉ. Vậy thử hỏi con trai như các bác có ai đáng tin vậy? Các bác có biết rằng đôi lúc họ biết rằng mình giả dối để cố tin vào các ông không?
    I HAVE A DREAM
    Được ga_quay sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 28/04/2003
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Không phải đổ thêm dầu vào lửa đâu , mà là sự thật đúng là như vậy . Là con gái thì chỉ thiệt mà thôi . Ai cấm yêu , ai cấm tin ,..... nhưng ai cấm con gái giữ mình chứ . Không biết giữ mình thì đành chịu mà thôi , còn trách ai nữa. Cái chuyện này thì ko bắt đền đc . Nhưng con trai cũng có lỗi phần nhiều . Nếu yêu và tôn trọng ngừoi ta thì phải biết giữ gìn cho ngừoi ta . Nhưng mà con trai thì làm gì có thằng nào biết giữ . he he he he cố mà chịu thôi
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái chủ đề này đọc cái tên chủ đề thì hay thế đến lúc đọc vào bài ôi thôi sao mà thương cho cô gái kia thế.Hic hic đấy ông bà ta có câu: "Khôn 3 năm dại một giờ" là thế hic hic.Tui thì chả biết nói chung con trai cũng có đứa này đứa kia mà.Nhưng riêng trường hợp này thì thằng đấy đểu vật.Biết rằng con trai sự nghiệp là trên hết nhưng còn cô gái kia thì sao nhi???Yêu hết mình rồi để nhận lấy kết quả như thế sao???Lỗi này ko của riêng ai cả đâu đừng trách con gái khi con trai là người gây ra hậu quả đấy.Con trai luôn luôn là người biết mình sai mà vẫn cãi ngang phè ra-->CHÁN
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời. Thật là ngu dốt. À mà tôi làm gì có quyền bảo ai ngu dốt
    Nhưng tôi thì tôi sẽ đặt vấn đề và cưới ngay cô gái đó rồi tiếp tục đi học. Vừa có vợ đẹp sau khi đi học về lại có thằng cu gọi là bố. hii vui biết bao. Chứ kiểu này thì mất cả chì lẫn chài. Mà lại mang tiếng. Mà đúng là thế.
    Schade
    hungdo

Chia sẻ trang này