1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tin tất cả đàn ông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taytrongtay1011, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì phải tin chứ nhưng mà tôi chỉ nói rằng cô gái đó quá dại khi đặt lòng tin vào một ngừoi chẳng đáng tin . Còn ko tin nhau thì chẳng nên yêu nhau làm gì cho mệt ra chứ , suốt ngày nghi kị lẫn nhau thì sống làm sao đc chứ .
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đề nghị anh viết tên em cho đúng cái, Y với I là khác nhau đấy anh ạ. Còn việc này nữa, xin anh lưu ý dùm là Lizzy với Vermouth là 1 đấy ạh hehe, anh cần tranh luận thì em đây sẵn sàng hehe

    EVIL & ANGEL
  3. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao Lizzy lại chơi khăm anh em thế nhỉ mỗi người nên chỉ là một thôi chứ
    Còn tranh luận á đây không dám đâu làm sao nói lại được chị em cơ chứ
    Ôi đàn bà là rượu ngọt đêm nay......

    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật

  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì làm sao biết được là dại hả bạn , làm sao mà biết được người đó chẳng đáng tin chứ .
    Cái chuyện xảy ra như thế thì cũng chẳng trách ai được , 2 người đều sai , và cô bé đó đi đến bệnh viện nạo hút là chuyện nên làm , khi mà chàng trai ko muôn cưới vọ lúc này , nếu mà ép cưới thì đảm bảo sau này chắc ko có hạnh phúc đâu ... nhất là sau khi đi nước ngoài về , chàng trai sẽ thay đổi 1 cách nhanh chóng
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nghe đừng tin con gái , chứ có ai nói là đừng tin đàn ông đâu nhỉ, như anh đây nếu lỡ yêu ai đó thì thôi rồi khỏi phải nói, người đó sướng cả đời
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Này người tình em yêu ơi, em xin hứa sẽ yêu anh hoài
    Này người tình anh yêu ơi, anh xin hứa mãi bên em hoài.
    Bên nhau, tưng phút với nhau, người yêu hỡi xin quên đi tháng ngày.....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Không tin vào đàn ông thì đừng có lấy đàn ông, tối cứ ôm gối mà ngủ xem có chịu được không? Xem phim bến không chồng chưa hả? Xem xong rồi nghĩ xem nếu không tin đàn ông và không có họ thì mình thế nào nhá..lúc đấy tự khắc sẽ bớt kêu ka nhiều đấy.

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  8. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại bàn đến bi kịch rồi. Bi kịch này không có lời nào có thể diễn giải hết được. Tất cả đều do sự sắp đặt của thượng đế. Và cuộc sống bao giờ cũng có cái lý của nó. Ðàn ông là thế đấy !!! Rồi sao? chẳng ai thay đổi được gì cả.
  9. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vothuong nói chỉ đúng một phần thôi, Bạn lại nói là "Tất cả đều do sự sắp đật của thượng đế" là không đúng rồi chúng ta phải vượt lên trên số phận để tiến đến mục tiêu của mình chứ
    "Đàn ông là thế đấy" nói như vậy có quá đáng không nhỉ ai lại vơ đũa cả nắm vậy nhỉ.Trai gái gì thì cũng có người này người nọ chứ, chẳng có ai hoàn thiện cả "Nhân vô thập toàn"
    Nhà Nàng ở cạnh Nhà tôi.....

    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật

    Được taytrongtay1011 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 10/05/2003
  10. nghiahungnamdinh

    nghiahungnamdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các chị em đừng mấtt lòng tin vào anh em chúng tôi như thế mà nam hay nữ gì thì cũng có điểm nọ điểm kia chứ sao lại dem nhau ra mà trách móc thế nhỉ. nhiều khi con giá còn khó tin hơn "Đàn ông" ấy chứ Đàn bà là trung tâm của mọi sự rắc rối ....
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả....
    chỉ vì yêu em nên

Chia sẻ trang này