1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tin tất cả đàn ông

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taytrongtay1011, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiahungnamdinh

    nghiahungnamdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Mà sao con gái nói khó nghe thế nhỉ gọi là thằng mất hay đi chứ tôi chỉ yêu ban nhất cái là có lòng tin vào người khác, Tôi nói bạn cứ tin đi rồi bạn sẽ nhận được.....nhữg gì bạn sẽ nhận chứ tin thì làm sao mà chết được nhỉ!!!!
    Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả
    Chỉ vì yêu em tim anh.......
    Thôiem hãy về đi
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Không có lửa thì làm sao có khói !!!????
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết , nhưng đừng ngu ngốc đến mức gộp tất cả đàn ông vào thành mớ như thế .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bài của tui POST vào đây đâu hết rồi ! Sao cứ xoá hết đi thế
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  5. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chia buồn nhé , nhưng chắc những bài đó hợp lệ và hay ddến nỗi vào thùng rác rồi cũng nên .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  6. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bạn đừng lạc đề như vậy đang bàn luận về "Nhân tình thế thái " mà lại chuyển qua ẩu dả về bài vở là không nên nhé. Thế theo như các bạn thì chúng ta có nên tin đàn ông không còn đối với tôi thì ai tôi cũng tin cả trai gái, già, trẻ, đàn ông đàn bà.... Mà ta tin thì cứ tin chứ nhỉ như thế cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn ....Còn ta làm gì thì ta tự quyết định lấy chứ nhỉ
    Cuộc đời ta là do bàn tay ta xây đắp nên
    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật

Chia sẻ trang này