1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tin vào mắt mình

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi phuthuy26vn, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin vào mắt mình

    Bạn không cận?cũng chẳng viễn?bạn rất tin tưởng vào thị lực của mình?Thế thì bạn đã nhầm.Không tin?thử read vài viết này đi:
    Ở đây chúng ta xét đến cái gọi là trực giác.

    Các nhà triết học thời cổ đại đã lập luận rằng trái đất như một cái đĩa ,nếu bạn cứ đi thì đến một lúc nào đó sẽ đến được rìa vũ trụ.Nhưng một người chỉ cần vung tay lên thì cánh tay của anh ta đã ra ngoài giới hạn của vũ trụ rồi.Điều này chứng tỏ vũ trụ là vô tận...

    Khi ma-gien-lăng nêu ý định làm một cuộc hành trình vòng quanh quả đất thì những người phản đối đã dựa cái gọi là tính trực quan mà thốt lên rằng:"sao lại thế được ,cứ đi thẳng theo một hướng ,thế mà quay lại điểm ban đầu được ư?"Nhưng thực tế đã xác nhận điều giả định của ma-gien-lăng
    quan niệm về điểm đối xứng qua tâm TĐ cũng nhận được những phản đối tương tự :Nếu TĐ có hình cầu thì người ta có thể sống ở bên kia của nó được sao?thế thì họ phải đi lộn đầu xuống dưới à?...

    Còn trong công cuộc quan sát TV ,tính trực giác càng bị phản đối.Chẳng phải ban ngày bạn thấy MẶT TRỜI mọ c,ban đêm thì thấy MẶT TRĂNG và cấc ngôi sao chuyển đọng từ đông sang tây,như vậy rõ ràng là TĐ đứng im rồi còn gì.Đó là suy nghĩ của người cổ xưa.Ngày nay bất kì bạn học sinh nào cũng biết rằng đó là do do TĐ chuyển động quanh trục của chính mình
    Một ví dụ nữa:chúng ta hình dung mặt trời như một cái đĩa tương đối nhỏ như mặt trăng.Song đó chỉ là ảo ảnh vì mặt trời cách xa TĐ một khoảng gấp 400 lần khoảng cách từ TĐ đến mặt trăng .Nếu chúng ta đứng ở quỹ đạo của sao diêm vương-hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời thì mặt trời chẳng khác gì một chấm nhỏ.

    Đối với các ngôi sao khác cũng vậy.

    Khoảng cách cũng "chỉnh" lại độ sáng của những ngôi sao mà chúng ta quan sát được.Đó là chưa kể sự nhầm lẫn của bạn trong khi nó là một hành tinh.

    Sự đánh lừa thị giác cũng có thể xảy ra ngay cả khi quan sát bằng kính viễn vọng .Câu chuyện kì diệu về việc khám phá ra các kênh đào trên sao hoả chẳng phải là một minh chứng hùng hồn sao ??Khi các nhà thiên văn chĩa kính lên Mars và phát hiện ra trên bề mặt hành tinh này có một mạng lưới mảnh gồm những đường cắt ngang theo những khác nhau tưg đó nảy sinh sự ức đoán về các kênh đào .Sự ức đoán nayg lại đẻ ra rất nhiêug giả thiết hoang tướng về một nền văn minh rất rất cao trên hành tinh đỏ này.

    Tôi nghĩ là còn rất nhiều ví dụ có thể chứng minh cho chủ đề này,bạn đã tin chưa.
    (Chú thích đầu tiên và cuối cùng :bài viết áp dụng cho TVH và các môn khoa khác: ))



    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD


    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 30/06/2003

Chia sẻ trang này