1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng trước cửa Đinh Hợi, quay đầu nhìn Bính Tuất

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi sinh_vien_thuc_tap, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước cửa Đinh Hợi, quay đầu nhìn Bính Tuất

    Ta 22 tuổi
    Đưa tay ra đếm những ước mơ
    Chẳng có gì ngoài những rắc rối lông ngông
    Tự mình chuốc lấy

    Ta 22 tuổi
    Dở dở ương ương, thương thương ghét ghét
    Tự bản thân còn chẳng yêu mình
    Làm sao yêu người khác.

    Ta 22 tuổi
    Hoài bão, ước mơ tập tành lớn
    Buồn buồn, nhớ nhớ cũng ghé thăm
    Chia đôi con 22, mỗi bên một nửa

    Ta 22 tuổi
    Chẳng giống với người ta
    18 tuổi kiếm tiền, 20 tuổi thành danh
    Ngẫm lại mình vẫn còn tay trắng

    Ta đã 22 tuổi
    Chẳng thể đứng nhìn đời đưa đẩy
    Quấn kinh nghiệm thành kén
    Đợi ngày tung cánh bay

    Ta 22 tuổi
    Học người xưa viết phú, viết văn
    Thật tức cười phú phú văn văn
    Cuối cùng thành con lại 2 dòng: Văn và phú

    Nhân dịp đầu xuân ngẫu hứng
    Phóng bút chữ lượn, chữ bay
    Ý tứ tung tăng, văn phong hỗn hợp
    Cúi đầu tủm tỉm tự khen mình
    Ngẩng đầu thấy bạn bè mỉm cười thương cảm
    (Chắc nghĩ mình bệnh năm mới giống như năm cũ)
    Thế bảo làm sao mà không điên.

    Ta 22 tuổi
    Nghĩ đời mình như khối màu bu-ric
    Chẳng trọn vẹn mặt nào, thế lại hay
    Bởi mặt nào cũng có nhiều màu sắc

    Ta 22 tuổi
    Trải đời không nhiều, yêu đời không hết
    Nguyện sống xứng đáng với tuổi 22
    Welcome to twenty-two year old!
    Go ahead!
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    diễn văn năm mới đây, mọi người cho ý kiến tý nhờ

  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Diễn văn hay.Bạn tự biên,tự diễn hay có cóp nhặt ở mỗi nơi 1 ít thế?
  4. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hí,cái bạn SVTT là cái bạn trong ĐN gọi ra bị câu điện thoại đấy hả
    Thơ của bạn hay quá,tớ mù văn thơ còn thấy nó hay nữa là :))
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn hay quá!Hi vọng sang năm mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.Tớ chán năm cũ lắm rùi.1 năm đầy thất bại.
    Ở đây bình cảm tưởng về giao năm mà.Bạn beast_love_beauty làm như đang ăn lẩu ý mà bon chen ở khắp mọi nơi
  6. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic,tớ có pon chen đâu mà bạn kính cận(áp tròng) nói tớ pon chen,mà chỉ dc pon chen lấu thôi ah,thế ko cho tớ pon chen thịt xiên nướng chiều nay àh
    Hịc,đang ở quê,ko biết chiều có kịp ra để mà pon chen ko nữa :)
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    SVTT ới ời, nói thực lòng tớ dốt văn lém nên đọc xong cũng chả co tí cảm xuc nào cả. nhưng ma bọn tớ rất rất chi xúc động về chuyện hwa cậu rất nhiệt tình gọi điện cho mọi người. chuc cậu gặp nhiều may mắn trong năm mới nhá.
    mà không hỉu sang năm mới mình sẽ thế nào đây nhỉ? hichic, hi vọng thuận buồm xuôi gió xin được việc làm.
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng con trai, hoá ra con gái, bó chiếu
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    thế đã bó chiếu hẳn chưa để mọi người còn đi đá chiếu hộ
  10. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chúc năm mới khí thế mới và có nhiều cái mới nữa

Chia sẻ trang này