1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng trước một lời đề nghị quá ư là bất ngờ, bạn trả lời thế nào?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước một lời đề nghị quá ư là bất ngờ, bạn trả lời thế nào?

    Nếu tự nhiên có một chàng trai (hoặc là cô gái tuỳ vào bạn là một cô gái hay một chàng trai) đến trước mặt bạn và nói rằng: "Tôi mến bạn lắm, bạn có muốn làm bạn gái (trai) của tôi ko?". Trong trường hợp đó, cách xử sự của bạn thế nào?

    Never say Never
  2. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại câu hỏi này với người đấy xem có trả lời được không ?
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì . làm gì có chuyện như thế , hô hô , bác Matrix bở quá đi thôi .
    Đọc cái này cũng thấy hay hay , dù sao thì người mà nói câu này chắc là cũng phải biết mình rồi ==> mình cũng bít người ấy , thế nên lúc đấy sẽ tự có câu trả lời thôi.
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thế bác không nghe câu này ah thà yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu bác ah nên nếu có người thổ lộ với bác như vậy thì nếu như cô ý được được thì tội gì mà không chấp nhận.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  5. duynhat102

    duynhat102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hihihihi, trước tiên tui sẽ nhìn lại người đó một lược. hâm vật đang tự do lại thích chui đầu vào dọ, ơ nhưng mà người giả dụ tui hông biết người đó thì sao, cung hơi khó đấy, vậy thì bạn cứ việc thích tui, còn tui thi không nhận lời làm bạn gái ban , chung ta hãy là ban thui nha
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Có thằng thần kinh mới đâm đầu vào rọ.Đường quang không đi cắm mẹt vào bụi rậm làm gì.Kể ra có được thằng nào tốt bụng nhử thế thì tội gì không nhận lời nhờ tóctem nhỉ.Nhưng xem ra trong tình huống này độ chân thành của đối tượng khoảng 0,1 đến 0,2 % là cùng.Ngu thì chết bệnh tật gì.
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nhầm lẫn rùi, thà lấy người iu mình còn hơn là lấy người mình iu chứ!
    Tội gì ko nhận lời phải ko nhỉ?
    Never say Never
  9. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu chạy thẳng !!!
  10. duynhat102

    duynhat102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mấy khi được mạo hiểm !!
    không vào hang hổ sao bắt được hổ con

Chia sẻ trang này