1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đứng trước ngã 3 đường.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienluacom, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chococat_ice

    chococat_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    chuyện này kinh ko?: Trời đất ạh chẳng thể tưởng tượng đc sao lại có thằng con giai nó sở khanh đến thế.Đã yêu một lúc 3 em rùi lại còn để lại cho mỗi em một "giá trị thặng dư",em thì oẹ 4 tháng, em thì 3 tháng, em còn lại hình như cũng 3 tháng nốt.Đến bjờ thì em 4tháng đã đến đòi cưới, chàng ta chẳng biết phải giải quyết thế nào đành fone to "Cửa SỔ TY", zưng mà có trời thì cũng chẳng thể giải quyết đc trường hợp này.
    Loại người này trước sau thì cũng sẽ bị trời trừng phạt thôi,thật đáng thương cho những cô gái nào là nạn nhân của hắn.UI dời ơi, bọn con trai,sao có nhiều kẻ sở khanh thế chứ.
    Mọi người nghĩ sao về trường hợp này, mà liệu còn trường hợp nào kinh khủng hơn thế????
  2. snow85

    snow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng 1 câu nhé, chọn ai cũng thế thôi, tuỳ ông, cứ như kiểu vào khoe tôi có tận 2 người yêu ... chết cười, hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa ko chịu được luôn, người ta cứ yêu ông là ông có quyền chọn chắc ?!? Trước tiên suy nghĩ cho kỹ không cẩn thận là ăn dưa bở đấy

Chia sẻ trang này