1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng trước người từ chối mình nhưng mình rất thích họ giải pháp nào tối ưu????????

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhoccon054, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước người từ chối mình nhưng mình rất thích họ giải pháp nào tối ưu????????

    Bài em post như tiêu đề đấy mấy bác cho ý kiến nha
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chào hỏi rồi biến đi thôi hehe, hoặc chạy tới hun mấy cái rồi chuẩn bị tinh thần mà ăn tát. Nothing to lose hehhe
  3. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    đúng là con trai có khác!chị nhoccon054 ơi!ko có giải pháp mô gọi là tối ưu mô vì lúc nớ em chắc chắn 100% là ko ai làm được theo kịch bản mình đã vạch sẵn mô!cứ làm theo bản năng thui chị ơi, như rứa là chân thành nhất đó!chúc chị may mắn!
  4. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    người ta đã từ chối mình rùi mà còn gì nữa mà nói...con trai ko có cái kiểu từ chối...giả vờ như con gái đâu nha!
    chúc nhoccon054 may mắn...lần sau!!
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Bác kiên cứ làm như là em dễ để bị thất tình lắm hông bằng .Chậc chậc thôi thì em cũng nói thật ra là thế này nha> Em chưa hề "iêu" ai bao giờ (nhiều lý do )Bây giờ xét thấy mình thừa nhiều thời gian quá nên quyết định sẽ "đi kiếm một người " để thử xem "tình yêu thế nào",nên em cứ đặt các tình huống ra như thế bây giờ các bác hiểu chưa ah ???????????
    Bác kiên chú ý nha
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để thử tình yêu như thế nào thôi ư? vậy tôi là một mẫu người có lẽ là lý tưởng cho bạn đấy, he he he. Tôi cũng là một người chưa từng yêu( trừ yêu đơn phương ra) tôi cũng đang muốn thử tình yêu là thế nào, chỉ là thử mà thôi, tôi biết rằng tình yêu chân thật không phải vậy nhưng mà ai dám nói rằng mình tìm được người lý tưởng ngay trong cuộc tình đầu có phải không???
    Nhocconlauca: làm theo bản năng là như thế nào vậy? tôi biết rằng chỉ có con người là muốn chống đối cái được gọi là bản năng mà thôi. Tôi thích mọi cái đều làm theo bản năng, tức là sống như một con thú vậy, đói thì ăn, khát thì uống, thích làm việc thì làm..v.v. và tất nhiên yêu một cách hồn nhiên như loài thú vậy, .
    Không có giải pháp tối ưu cho trường hợp này bởi như một câu hát của Trịnh: tình yêu như trái phá, con tim mù loà... đã mù loà rồi thì chỉ có giải pháp tối thui mà thôi chứ không thể là giải pháp tối ưu được nữa.
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hay quá ha
  8. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hay hả? vậy đã chuẩn bị tinh thần để yêu chưa??? nhưng mà chỉ yêu thử mà thôi đấy.
    Hình như tình yêu cũng có nhiều loại nữa, có người chỉ yêu bằng tâm hồn, có người lại nghiêng về thể xác, lại có người chỉ thích yêu đơn phương hay yêu một lúc nhiều người..v.v.. bạn là người chủ trương yêu theo thể loại nào? nếu có thể hãy nói thật đi, ở đây chẳng ai có thể cấm đoán lời nói thật cả đâu, với lại để có một tình yêu chân thành bạn hãy bắt đầu bằng những lời của con tim chứ không phải lời của cái đầu toàn những toan tính.
    Có câu này muốn tặng bạn:" Without respect, love can not go far" có phải vậy không????
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    quên hay là hay câu
    "Không có giải pháp tối ưu cho trường hợp này bởi như một câu hát của Trịnh: tình yêu như trái phá, con tim mù loà... đã mù loà rồi thì chỉ có giải pháp tối thui mà thôi chứ không thể là giải pháp tối ưu được nữa."
    chứ không phải tôi đồng ý yêu thử với bạn hehhe xin lỗi vì làm bạn hiểu nham nhé hehhehhehhe
  10. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sorry cái vụ bên kia nghe,

Chia sẻ trang này