1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tự làm đau đớn trái tim bạn ! ( dành cho những ai đã tứng đau khổ vì tình yêu )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tchekhov, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự làm đau đớn trái tim bạn ! ( dành cho những ai đã tứng đau khổ vì tình yêu )

    Tôi thấy các bạn gái thường hay tự dằn vặt mình nhiều quá. Tình yêu đâu phải điều quan trong nhẩt trong cuộc sống của chúng ta. Sao lại phải đau khổ nhiều vậy vì người mình yêu chẳng xứng đáng với mình ?
    Tôi không biết các bạn thế nào. Chứ tôi thì cho rằng chúng ta sống thì phải luôn biết bản thân mình đầu tiên. Phải làm sao cho mọi người coi trọng ta, yêu thương ta, phải làm sao cho kiếm được nhiều tiền, để sống cho ra sống một chút. Ấy, chỉ có ta là quan trọng nhất trên đời. Ta là một, là riêng, là thứ nhất. Vậy thì vì cớ gì mà cứ phải tự dày vò mình khổ sở vì mấy thằng con trai. Và các bạn nam nữa, sao cứ phải băn khoăn buồn vì mấy cô con gái ?
    Chúng ta cứ sống như chúng ta đã hằng sống. Tôi nghĩ không nên để cho bất kì ai gây ảnh hưởng nguy hại tới cuộc sống của mình. Và các bạn nữ, càng không nên yêu những nguời khiến cho bạn phải đau khổ, khóc lóc. Các bạn cứ yêu người ta. Để rồi khi người ta bỏ đi rồi, các bạn lại khóc lóc, đau khổ, ỉ eo. Hỏi có gì vô ích hơn thế?
    Nếu một ai đó đã làm cho bạn đau khổ, thì người ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Khóc lóc làm gì. Vô ích lắm. Những giọt nước mắt chẳng có nghĩa lí gì hết ! Rồi một ngày bạn sẽ nhận thấy là mình đã thật ngốc nghếch, các bạn sẽ yêu thương người khác và sẽ quên người đó đi, không khó khăn gì lắm. Tình yêu chỉ vậy thôi. Chằng có gì tồn tại mãi. Vậy thì cớ gì phải tự làm mình đau đớn ?
    Tình yêu, đối với tất cả mọi người, là một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Nhưng nó không phải là tất cả. Đặt lòng tin quá đáng vào một cái gì đều thực ngốc nghếch ! Đặt lòng tin vào một tình yêu tuyệt diệu thì càng ngốch hơn vì tình yêu phù phiếm lắm.
    Mà thôi, xin tạm kết thúc ở đây. Tôi biết là khi đọc cái bài này các bạn sẽ phản đối nhiều đấy. Nhưng tôi chỉ nói lên ý kiến của riêng tôi mà thôi. Sở dĩ tôi nghĩ như trên là vì tôi đã có một tình yêu lớn đối với văn học. Mà văn học chằng bao giờ làm tôi đau khổ hết !


    [red]I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  2. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Viết thế này bạn xem bạn có xứng đáng với văn học không bạn nhỉ???
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc sống ích kỉ, chắc bạn ko có nhiều bạn beè....với lối suy nghĩ như của bạn, chắc không ai có thể chơi với bạn,
    theo tôi nghĩ bạn là 1 con người đã bịt tổn thương nhiều lần,,nên bạn có duy nghĩ như thế..hi vọng 1 ngày nào đó có người giúp bạn hoà đồng với cuộc sống..thay đổi suy nghĩ...chúc bạn dzui dzẻ..

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có tình yêu , tchekhov cứng rắn quá nhỉ , tui cũng muốn được như bạn lắm nhưng không có được , chắc là phải cố gắng ruiiiiiìi
    " nước mắt không dành cho con trai "
    meo meo
  5. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tchekhov. Không yêu người này thì ta yêu nguời khác, trên đời này có rất nhiều người đáng yêu hơn là người đó nhiều ( VD như tchekhov và ali đây nè, tchekhov đồng ý không nào?)
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Tình yêu vẫn đẹp sao.
    Ali
  6. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bạn tchekov chắc là chưa biết yêu ai rùi, duy ý chí quá. Tình yêu đâu có dễ khống chế bạn ơi! Mà khống chế được thì còn gì gọi là yêu nữa chứ! Đời không dễ dàng như chúng ta nói...

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết thì nhiều đấy nhưng khi ở trong 1 tình huống xem cậu có làm được 1/2 những gì lí thuyết nêu ko , mà ko hẳn khi t/y đổ vỡ chỉ có phe kẹp tóc là đau khổ nhé , chẳng lẽ cậu dám chắc sẽ ko đau khổ < thậm chí khóc lóc> nếu cậu gặp đưọc t/y thật sự mà ko thành
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  8. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    những điều chủ topic này nói không hoàn toàn sai. ít nhất theo em thì chị đã đúng khi khuyên mọi người dù là con trai hay con gái cũng ko nên quá đau buồn vì tình cảm. có buồn cũng làm được gì chứ chỉ tốn thời gian mà thôi. nhưng hình như chị nhìn cuộc đời hơi tiêu cực thì phải . hay bà chị bị nhiều người phụ rồi ko biết nữa. chị à mình sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn vì người khác, vì gia đình bạn bè và những người yêu thương mình nữa chứ. và đương nhiên cũng để mở lòng cho những người xứng đáng hơn phù hợp với mình hơn một cơ hội.
    nhưng mỗi người có một lối suy nghĩ và cái nhìn về cuộc sống khác nhau. chị có cái nhìn như vậy có lẽ vì trong cuộc sống chỉ đã gặp phải những điều ko tốt đẹp. và đương nhiên là đặt niềm tin vào bất cứ cái gì một cách quá đáng mù quáng cũng là ko tốt. nhưng điều đấy không có nghĩa là bạn chỉ biết sống vì mình. một cuộc sống mà chỉ có bản thân mình ko thôi, ko có những suy nghĩ dành cho người khác thì ko phải là một cuộc sống đẹp đâu chị a.
    người ta đâu chỉ sống vì mình mà còn phải sống vì người khác nữa ...
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tác giả viết thế chả qua là để tự an ủi bản thân mình thôi mà. Biết tỏng ra rồi. Chắc bị đau khổ trong tình yêu nhiều quá nên mới đâm ra suy nghĩ thế. Con người mà sống lúc nào cũng coi mình là nhất,chỉ luôn đề cao mình thì làm được cái gì. Sống là phải biết chia sẻ,phải biết nghĩ đến người khác nữa chứ.Tình yêu mất đi ai mà không buồn không khóc được cơ chứ,trừ những cái giống như là tình yêu ..

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  10. thay_tu_0_an_chay

    thay_tu_0_an_chay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thật mạnh mẽ,thật tuyệt vời nhưng có điều hơi tiêu cực 1 chút! Tư tưởng của thí chủ cũng giống như lão nạp 1 năm trước đây đó.Nhưng có điều bây giờ thì lão nạp lạc quan hơn 1 chút rồi!
    Đúng như thí chủ nói,trên đời không chỉ có tình yêu là quan trọng nhất đâu,còn có nhiều thứ khác quan trọng hơn tình yêu nữa,nhưng thí chủ nghĩ xem cuộc đời nếu không có tình yêu thì sẽ như thế nào.Cuộc sống sẽ ra sao,đành rằng con người ta phải nên nghĩ đến bản thân mình đầu tiên,phải làm cho mọi người coi trọng ta,kiếm ra nhiều tiền cũng có ít lắm chứ.Nhưng có tất cả mọi thứ đó mà không có 1 tình yêu thì thật sự tất cả đều vô nghĩa! Bạn sẽ chia sẽ những thứ đó cùng ai,và những lúc bạn vấp ngã thì ai sẽ giúp bạn đứng dậy.Đừng nghĩ là bản thân mình mạnh mẽ,ai ai cũng có những cái tôi của họ cả và phải biết kềm chế cái tôi đó.Cuộc đời này,XH này rất có nhiều người quan tâm đến bạn,nhìn cuộc đời bằng 1 con mắt màu hồng bạn nhé!
    God in my heart

Chia sẻ trang này