1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dùng Tự lực hay dùng Tha lực?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi battambattu, 07/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, hôm nay em rất vui vì vừa hoàn thành một công việc đã kéo dài suốt 3 năm qua, cảm thấy thoải mái như vừa trút được gánh nặng nghìn cân!!!

    Hứng chí em lập topic này, mong các bác thảo luận vui vẻ, tránh sử dụng lời nói nặng nề dễ gây mất đoàn kết! (chú ý: ko động đến người thân của mod, kẻo bị mod xoá bài thì uổng công em lập topic!).

    Chủ đề thảo luận là: Dùng Tự lực hay dùng Tha lực?

    Để bắt đầu, em xin hỏi bác TâySon:
    1. Theo bác để đi đến đích ta cần phải nỗ lực tu tập (tự lực) hay là cầu cứu sự hỗ trợ từ bên ngoài (tha lực)?
    2. Khái niệm "Tâm Linh dân tộc" của bác là Tự lực hay tha lực?
  2. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    bạn 0304 hỏi bạn TS nhưng chắc cũng có thể thảo luận chung chứ? Nếu không phải vậy thì xin lỗi chen ngang nha.

    theo bạn thì "đến đích" ở đây có nghĩa là gì? đích của bác ở đâu?

    Nếu nói theo cách nhìn của phương tiện và mục đích (tự lực, tha lực là phương tiện để đạt đến một cái đích nào đó của bạn), đã có bao giờ bạn thấy sự mâu thuẫn trong cách phân chia này chưa?

    Một cách nhìn nhận khác trong mối quan hệ giữa ta và người, giữa tự và tha, đã khi nào bạn thấy sự phân biệt đó tạo lên quá nhiều vấn đề chưa?, nó là hư ảo hay là sự thực? chỗ nào là sự thực và chỗ nào là hư ảo?

    Hãy đừng tìm câu trả lời trong giáo lý, kinh sách hay từ một bậc thầy nào đó, hãy tìm câu trả lời từ thực tế cuộc sống của bạn.

    Còn về tâm linh Đất Việt của bạn TS có lẽ có nhiều việc cần nói lắm...
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    @0304
    Bạn chia sẻ công việc vừa hoàn thành đi, là thành tựu tinh thần à?
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ để tránh vòng vo đi lạc vấn đề hay, thì không nên mở rộng quá tiêu điểm.
    Em thì hiểu:
    Tự lực: tức là tự mình sô lô, luyện tập, tu hành không cần ai trợ giúp cả, kể cả Thầy(?) hoặc các thế lực tâm linh. Bản chất là dựa vào khả năng của mình là chính. Tự lực đề cao vai trò của chủ thể cá nhân trong quá trình tu tập....Ngược lại thì là Tha lực.
    Em thấy có người tu luyện nhờ Tự lực, có người nhờ Tha lực. Có người kết hợp cả hai. Chắc mỗi con đường đương nhiên sẽ có những ưu nhược điểm riêng, thành công có lẽ cũng do phù hợp với cơ đia từng người. Các bác thấy hợp cái nào thì chọn cái đấy mà luyện.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo em đoán là vừa gỡ được "lá bùa" phía sau lưng và gặp được một người mới
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nhìn vấn đề ra thành Tự Tha hay để Kiến Tha vậy nhỉ hehe. Mình Tha được thì mình tha, mình Tha ko được thì để Kiến Tha, Kiến Tha rồi thì mình lại tha, mình tha rồi thì Kiến tự tha, Kiến tự tha rồi thì mình Tự Tha... ~X>:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thì đi yêu người khác chớ sao ! Giữ lại những kỷ niệm đẹp cũng là yêu. Nhưng quan trọng hơn là phải yêu chính bản thân mình trước.
  6. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Battambattu hỏi một câu sặc mùi lý thuyết, thì sẽ nhận được những câu trả lời còn siêu lý thuyết hơn =D>[:D][:D][:D][:D][:D]^:)^
    Thôi tôi cũng góp một câu trả lời siêu lý thuyết bậy bạ cho vui: Hết mùa săn thỏ ắt phải thịt chó săn [:D][:D][:D]
  7. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Có một câu ngạn ngữ nước ngoài thế này: "Khi đã biết tha thứ, bạn sẽ cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ cảm thông với người khác." Nếu ko biết tự mở lòng mình sẽ chỉ nhìn thấy mọi thứ kiểu 1+1=2 mà thôi. ~X
  8. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Mọi câu trả lời đều là lý thuyết, nếu nó chưa phải là thực tế cuộc sống của bạn.
  9. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Đã diễn đàn là để trao đổi thì tất nhiên càng đông càng vui! >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko phải là thành tựu tinh thần, chỉ là trút bỏ được một gánh nặng của công việc thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi hi, để Kiến tha thì cũng tốt, nhưng em sợ ... Kiến đốt lắm! :((:((
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    - Vẫn 1+1=2 --- Chưa hết ý. hehe - Bị kiến đốt thì mới đỡ ... dốt chứ hihi nếu kiến ko đốt sao biết được bị đốt khác ko bị đốt.

Chia sẻ trang này