1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tuyệt vọng ...Tôi ơi đừng tuyệt vọng ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi help_me_20_22, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thực tế lên 1 chút đi nào, đàn ông gì mà ướt thế? rồi sẽ quên thôi, trước hay sau gì thì cũng chỉ có 1 kết cục, chẳng qua là giờ chưa tiêu hoá nổi cảm giác thất bại thôi, yêu 1 người không còn yêu mình nữa thì trên phim ảnh có nhiều, còn ngoài đời thật thì tốt nhất là tìm cho mình con đường mới và bắt đầu lại, các em trong TTVN này cũng xinh tươi lắm chứ bộ.
    Giành tình yêu cho một người mãi mãi không còn nữa là đáng trân trọng, chứ giành tình yêu cho 1 người không yêu mình nữa thì là ấu trĩ.
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    em có lời khuyên này dành cho bác nhé . Bác nên nghe 4 bài hát sau đây để tận hưởng "cảm giác" ... !
    -- Phai dấu cuộc tình -- của Quang Vinh : " Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về... "
    -- Khi giấc mơ về -- của Phương Thanh : " Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ , về giấc mơ nơi thiên đương... "
    -- Dĩ vãng cuộc tình -- của Tuấn Hưng : " Đã lâu rồi từ ngày em ra đi , để trái tim ta đã mang thương đau "
    -- Phiêu du -- của Đan Trường : " Từ khi em đến mây bỗng xanh quanh đời tôi... "
    Nếu bác nghe cả 4 bài hát này trong " 2 năm " mà người yêu bác quay trở lại thì đúng là " chuyện thần ki " còn nếu người yêu bác ko quay trở lại thì em cũng bó tay luôn
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    có những lúc thấy mình mình gàn như tuyệt vọng , thấy hình như mình đã đặt sai niềm tin , cứ hy vọng để rồi lại phải thất vọng , để rồi lại phải khóc . Chán , thật sự thấy nản , ngay cả lúc này cũng vậy ! Chính anh nói là sẽ xuống cơ mà để rồi em cứ phải chờ đợi , cứ phải mong ngóng cả mấy giờ đồng hồ liền . Tại sao phải thế khi bên em đâu chỉ có mình anh ?! Không hiểu em có lỗi gì , ai cũng bảo rằng yêu là mù quáng , vậy đấy , cứ như thế này ............... tại sao lại cứ phải như thế . Lúc nào anh chẳng bận , lúc nào mà chẳng thế , lúc nào em chẳng phải ghìm mình lại để không cáu giận , để chấp nhận rằng đã yêu người ta thì phải biết cảm thông , biết chia sẻ ................ bao lần như thế rồi hả anh ?! Tại sao người sai luôn là em ?! chẳng muốn nói nữa , chán ngán tấtc cả , chẳng còn muón làm gì nữa . Ghét tất cả . thế thôi
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thôi , ko sao ,qua rồi phải không , chỉ tức 1 lúc thôi , viết những cái linh tinh chẳng ra sao cả ..................thôi nhé , dừng lại những giận hờn trách móc ......... biết yêu là phải biết chấp nhận mà , bỏ qua tất cả để vươn tới hạnh phúc , niềm vui . Gạt qua tất cả , chiều nay còn đi thi nữa chứ , bình tâm lại và yêu đời đi , tất cả rồi lại tốt đẹp cả thôi .
    Có 1 câu rằng : " Hãy luôn vui cười để sống dù nụ cười là nước mắt khô " . Chưa đến lúc phải như thế đâu , phải không ?!
    Vui vẻ lại rồi
  5. nihil_esperadum14

    nihil_esperadum14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tên bắt đầu là T nghe bạn than mà sởn cả da gà,mình cũng đã từng hát rống lên "đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyẹt vọng "tưởng muốn chết nhưng rồi cũng qua, yên chí đi bạn thời gian sẽ làm được tất cả thôi, kể cả xoá nhoà tình yêu
  6. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi để làm cái gì?
    1/2 thế giới là phụ nữ mà,sao phải chờ đợi.
    Quên cô ta đi.Con gái 1 đi không bao giờ trở lại đâu trừ khi cô ta lai bị đá thì mới quay về với bạn
  7. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đến 1 tháng rồi nhỉ ? Ừ , anh nhớ lắm T ơi , quên sao được những lúc em cười , những gì em nói , những câu tếu đùa vui vui đến từ nơi em ...Anh tự hỏi lúc này T đang làm gì ? Chắc T cung đang1 chú nghĩ về anh chứ ? Thôi T ạ , nếu được em cứ quên anh đi , quên đi rằng trên đời này đã từng có 1 người yêu em tha thiết ...Anh thì sao ? Anh sẽ quên được sao ? Có trời mới biết , bởi những lúc giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng anh lại nghĩ về T , nhũng lúc ngồi uống cafê 1 mình anh lại ko quên được T .Anh phải làm sao ? Ngồi trên giảng đường như ng anh lại thả hồn vào cõi vô thường , ngồi trong công ty anh lại làm việc kém hiệu quả ....Anh fảo làm sao ??????????????
  8. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi .....bạn fải nghe câu ... em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ....
  9. Witness

    Witness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  10. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bạn có bảo cho cô ấy biết nhũng dòng chũ này chưa?
    Được chot_nho sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này