1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh?
    Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà hững hờ???

    Chị biết em buồn, chị biết trái tim em tổn thương. Nhưng tại sao phải tuyệt vọng?
    Chị biết em của chị là người mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời lắm mà. Sao em lại ưu tư như thế? Sao em lại lo lắng cho những điều ko đáng nhớ như thế?
    Em đang ở cái tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời. Đừng bi quan em nhé!
    Em hãy tin trong cuộc sống này còn nhiều người tốt và em chưa gặp đc ng ấy thôi.
    Đừng để những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn của em.
    Em hãy sống vui, tích cực hơn nữa.
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết yêu và biết trân trọng hạnh phúc đấy em ạh!
    Try best and u will never regret!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chắc đồng chí này vừa đánh rơi tiền, đừng tuyệt vọng bạn nhé,của đi thay người mà.
  3. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói tự đáy lòng của 1 người chị dành cho em. Rất hay.
    Chính tôi đã từng có lúc tuyệt vọng và có 1 người cũng nói với tôi những lời như vậy. Tôi rất cảm ơn bạn vì bạn đã động viên ko chỉ người em của bạn , ko chỉ riêng tôi mà cho tất cả những ai rơi vào hoàn cảnh này.
    Rất cảm ơn bạn
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    gameol1509 Trích từ bài của pumpy viết lúc 09:46 ngày 25/07/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh?
    Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà hững hờ???
    Chị biết em buồn, chị biết trái tim em tổn thương. Nhưng tại sao phải tuyệt vọng?
    Chị biết em của chị là người mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời lắm mà. Sao em lại ưu tư như thế? Sao em lại lo lắng cho những điều ko đáng nhớ như thế?
    Em đang ở cái tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời. Đừng bi quan em nhé!
    Em hãy tin trong cuộc sống này còn nhiều người tốt và em chưa gặp đc ng ấy thôi.
    Đừng để những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn của em.
    Em hãy sống vui, tích cực hơn nữa.
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết yêu và biết trân trọng hạnh phúc đấy em ạh!
    Try best and u will never regret!
    --------------------------------------------------------------------------------
    1 câu nói tự đáy lòng của 1 người chị dành cho em. Rất hay.
    Chính tôi đã từng có lúc tuyệt vọng và có 1 người cũng nói với tôi những lời như vậy. Tôi rất cảm ơn bạn vì bạn đã động viên ko chỉ người em của bạn , ko chỉ riêng tôi mà cho tất cả những ai rơi vào hoàn cảnh này.
    Rất cảm ơn bạn
    Thế giới thật mênh mông và thú vị và nó cho tôi câu nói : I can do it

    ---------
    Có j dâu bạn. Giúp mọi người thực ra cũng là giúp chính mình thôi.
    Tớ cũng đang sắp rơi vào tuyệt vọng rồi.
    Nhưng hãy cố gắng nào.
    Nghĩ về những điều đẹp đẽ, nghĩ về những niềm vui, nghĩ về một ngày mai tươi sáng hơn.
  5. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Điên, đúng là điên. Hôm nay và những ngày tháng sắp tới mình chắc là hoá điên. càng điên hơn vì chẳng thể giải bày với ai cả. Blog cũng ko thể nói. Nhưng may làm sao mình có thể trút vào đây vì chẳng ai biết và chẳng ai cần biết mình.
    Mình vẫn cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi:
    Cuộc sống là gì? Hạnh phúc là gì?
    Một chỗ bình yên để nương náu cũng ko tìm thấy.
    Người ta nhìn mình với một ánh mắt ngưỡng mộ. Gia đình nề nếp, gia giáo, hạnh phúc. Bản thân thì ngoan, học hành giỏi giang, khoẻ mạnh, yêu đời, đáng yêu, tự tin ... tất cả những gì tốt đẹp người ta ca ngợi. Ai cũng nói mình là đứa sung sướng và lúc nào cũng may mắn.
    Có phải thế chăng khi mà mình luôn phải gồng mình để vượt qua hoàn cảnh để tự mình khẳng định và vươn lên. Càng ngày càng càng cảm thấy tù túng và bức bối trong ngôi nhà mà bao người ngoài nhìn vào mơ ước. Một gia đình hạnh phúc.
    Mình vẫn luôn cố gắng tìm cho mình những niềm vui, những động lực tốt, những người bạn chân thành để san sẻ và để tiếp tục sống và sống tốt hơn.
    Nhưng nghị lực và sự lạc quan còn bao nhiêu nữa? ý nghĩ tích cực về cuộc sống, về hạnh phúc còn bao nhiêu nữa.
    Mình đã luôn tự nhủ với lòng mình là đừng tuyệt vọng, đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng nếu cứ mãi thế này thì những cố gắng, nỗ lực mà mỗi ngày mình thấy nó một yếu dần đi thì liệu một ngày nó có tắt mất???
    ôi, Mình sợ nhất là mình sẽ đánh mất sự tự tin, niềm hy vọng của chính mình. Mình sợ lắm. Làm thế nào bi h?
    Một cuộc sống cho đến h này ko lối thoát hay nói đúng hơn là vẫn chưa có lối thoát và ko biết bao h mới có lối thoát? bởi nó ko hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào chính mình.
    Nếu mà cái chết là lối thoát để giải thoát cho chính mình thì dễ quá. Vì như thế thì ích kỷ quá! Nhưng cứ suót ngày dằn vặt nhau, hành hạ nhau thì có còn là cuộc sống??? Vậy sao người ta lại cứ cố tình làm khổ nhau thế này???
    Mình đang đấu tranh cho sự bình yên, thanh thản của chính mình mà sao khó quá.
    Mệt mỏi quá! Cuộc sống là gì thế này?
    Hu hu
  6. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên giàu vượt khó. Nhàn cư vi bất thiệt. Sướng quá rồi nên không biết giá trị của cuộc sống. Ôi sao tui dị ứng với những kiểu cậu ấm cô chiêu thế này. Đôi lúc họ phì phò ra những tâm sự sâu xa quá.
  7. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, dù không biết tuổi bạn. Nhưng mình xin được nhìn bạn giống như một người chị. Chúc bạn sống hạnh phúc.
    Không bao giờ tuyệt vọng, chỉ đôi khi thất vọng
  8. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn phải tiếp tục sống. Vì thế càng phải sống tốt hơn nữa.
    Có cái j là dễ dàng đâu. Nhưng cũng vẫn phải cố để vươn lên những điều tốt đẹp.
    Không đc tuyệt vọng!
  9. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi đó bạn à!Bạn chỉ được kái nói đúng thôi
    Cuộc sống ko có gì là dễ dàng hết vì thế ko được tuyệt vọng
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này