1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi phuongtieuha, 21/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...

    Đừng tuyệt vọng...Tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai mà yêu quá đời này.
  2. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời ai mà chả có lúc buồn, buồn đến mức tuyệt vọng thì liệu được mấy lần. Những lúc buồn, lúc tuyệt vọng mình thường nghe bài hát này. Để hiểu rằng '' đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...''
    Rồi tất cả sẽ trôi qua thôi mà.
    Cứ hy vọng đi, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
  3. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì gần như điều tuyệt vọng. Thế rùi lại Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...
  4. rick_paranoid

    rick_paranoid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt vọng! Tuyệt vọng nhĩa là chết.
    Hết!
  5. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uh. Thế mà mình lại từng nghe một câu thế này. Tôi đã mất niềm tin cho cuộc đời này. Chỉ còn lại một niềm tin sau cùng; Niềm tin cho tuyệt vọng...
    Chả nhớ là của ai nói nữa, tính hay quên mà.
  6. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Được phuongtieuha sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 28/02/2009
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    đừng hi vọng để rồi tuyệt vọng
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Bạn nói nghe rất có lý. Như mà sống mà không hi vọng thì cũng thật là khó.
    Nhưng mà hi vọng rồi lại tuyệt vọng thì thật buồn. Buồn đến chết đi được.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Thế nên nhạc sĩ TCS mới viết: "Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ/ Tôi là ai mà còn trần gian thế". Đã sống trong trần gian này thì chẳng ai lúc nào cũng tràn ngập niềm vui.
    Sau tuyệt vọng sẽ là hi vọng tràn trề
    Hi vọng để rồi thất vọng sẽ dẫn đến tuyệt vọng
    Như là 1 vòng luẩn quẩn mà thôi, quan trọng là bạn biết rẽ đường nào để tìm thấy cho mình lối thoát.
    Chúc bạn vui và sớm tim được niềm hi vọng mới để dập tắt sự tuyệt vọng hiện tại
  10. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cùng cố lên nào :-)

Chia sẻ trang này