1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi phuongtieuha, 21/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    cúi xuống thật gần để nghe những tàn fai
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cố lên để mà sống các bác ơi. Đời còn đầy thứ hay ho, sao mà phải vào đây buông toàn câu não nuột thế này?
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này không hề thấy tuyệt vọng chút nào, chỉ thấy đúng như TCS nói "đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa" Chữ tuyệt vừa có nghĩa là hết vừa có nghĩa là tuyệt vời, một sự "hi vọng tuyệt đỉnh" Trong bài hát, TCS tự đặt ra 3 câu khẳng định cho mình:
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai mà yêu quá đời này
    Tôi đã thử xem nhiều văn bản, nghe nhiều ca sĩ hát và search kết quả trên GG thì câu "tôi là ai mà còn ghi dấu lệ" được viết nhiều hơn là "khi dấu lệ" . Nhìn vào khuông nhạc, thì những nốt nhạc nhìn không khác gì những giọt lệ mọi thể dạng.
    Trái đất 3/4 nước mắt/Đi như giọt lệ giữa không trung (Xuân Diệu)
    Vậy thì TCS tự nhận mình là người ghi lại những dấu vết những giọt lệ ấy. TCS là người làm nghề viết nhạc, đem âm nhạc ghi lại những khổ đau cuộc đời và lau mờ những vết lệ lăn trầm trên má cuộc đời.
    Dù trong mắt mọi người ông là kỳ nhân của âm nhạc và thời đại, TCS cũng như mọi người, cũng là người trần gian bình thường, sống cùng một thân phận của cõi người chính vì thế mà ko có lý do gì ông không khẳng định " Tôi cũng như ai thôi cũng trần gian thế vậy".
    Cuối cùng ông khẳng định mạnh hơn, "tôi là ai, là ai, là ai" có cảm tưởng ông vừa nói mà vừa trỏ vào từng phận đời để ví rằng mình là những người ấy... Mà đã là người thì phải yêu đời... và TCS chỉ dám nhận mình yêu đời hơi quá hơn so với người khác thôi. .. "tôi là ai mà yêu quá đời này"
    Vậy thì với sự khẳng định như thế làm sao mà có thể tuyệt vọng được, mà "tôi không tuyệt vọng thì cớ gì em lại tuyệt vọng" Em cũng là tôi cơ mà, dù rằng có những nỗi đời riêng nhưng đều chung phận người, vậy cớ gì tuyệt vọng!
    "Em" ở đây trong cách nhìn của TCS là ví von với "Cuộc đời". TCS với cuộc đời là 1, cùng một phận, cùng một màu nắng. TCS là nắng vàng phai, còn cuộc đời thì mãi là nắng bình minh. "Con diều" ở đây là gì.. có vẻ hơi giống "con tinh" trong một cõi đi về. Nó là sự thăng hoa trong âm nhạc, hoặc là sự thăng hoa trong cuộc sống của 1 cá nhân hay tập thể. Sự thăng hoa nào cũng mang đến 1 chút lẻ loi lạnh lẽo, và khi sự thăng hoa ấy đến tận cùng thì lúc đó đã tiệm cận với vực thẳm, tiệm cận với điểm rơi. Vực thẳm là tuyệt vọng. Con người ko bao giờ đi đến tận cùng được tuyệt vọng được để thấy nó thế nào. Khoảnh khắc mà chúng ta thấy được nó có lẽ là cái chết. Nhưng nó diễn ra quá nhanh và chả ai kịp thấy nó cả cho nên TCS mới có bài "Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng" Tuyệt vọng là cái mà chỉ cảm thấy được (suốt cuộc đời) chứ ko bao giờ nhìn thấy được.
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ/ Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên?
    Nắng chiều phía đường xa có chút gì cô quạnh như hồn người có một chút gì buồn nhè nhẹ? buồn là cảm giác đâu đó gần với tuyệt vọng chứ không phải là tuyệt vọng? buồn vì đêm xuống và rồi tự ru dỗ mình ?ocòn đó cuộc đời với tuần hoàn những bình minh hồn nhiên sẽ đến mai kia? TCS hát rất nhẹ, rất thiền? Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng? chút nắng phai kia chỉ là nỗi đời riêng thôi?
    VTC
    5/2009

    Được vothuongca sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 09/05/2009
    Được vothuongca sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 09/05/2009
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo.
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm...
    Trước nghe mà không hiểu.
    Sau này cuộc đời càng lúc làm cho mình hiểu nhiều thêm. Nhưng mà chắc vẫn chưa thể đúng và đủ được.
    Tại sao con diều bay mà linh hồn lại lạnh lẽo. Đáng lý ra khi bay trên cao thì con diều phải vui vẻ và rộn ràng chứ nhỉ???
    Tại sao con diều rơi mà vực thẳm lại buồn thêm...???
    Rốt cục vẫn chỉ là một niềm tuyệt vọng...
  5. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gần như niềm tuyệt vọng, để rồi đến cuối cùng lại nhận ra rằng không phải là tuyệt vọng...
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vọng
    Sao hôm nay tôi lại chán trường đến thế
    Những điều đã qua trong quá khứ sao cứ mãi ùa về

    Quá khứ như là một chiếc ly thuỷ tinh, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
    Thời gian như một sự phù phiếm
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Có phải tôi đang rơi ngay giữa tâm hồn mình.
  7. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Co len nao. Dung tuyet vong!
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười
    Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
    Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời
    Cũng mong là sẽ cất được tiếng cười.
    Sau cơn mưa trời lại bão, chán cộng nản, tôi lắng nghe tôi rã rời.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến rồi sẽ đến
    Cái gì đã ra đi thì xin đừng nhìn lại
    Ngày mới vui vẻ, có dịp sẽ cạn ly cho tan sầu
    (Đừng buồn như ly rượu đầy, ko có ai cùng cạn
    Đừng buồn như ly rượu cạn, ko còn rượu để say)
  10. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    nhiều người thường nói: trẻ con bây giờ chán ăn, ko biết cảm giác đói là như thế nào, bởi vì chúng no đủ quá, chưa đói đã lại phải ăn...
    thế nên, cái gì cũng phải biết, tuyệt vọng cũng phải biết

Chia sẻ trang này