1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng và sai - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Ừm đúng rồi ! không ai nói Phật là anh dắt mối cả, nhưng phương pháp truyền Đạo của Thích Ca là ... !!!
    Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện ngày xưa thôi mà, mà ...thôi vậy ...
    Thôi thì chúng ta là những người trẻ tuổi muốn nhen chút lửa trong lòng để sưởi ấm " lẫn nhau ". Một tiếng chuông vang lên không nhất thiết phải có âm họa lại, chỉ đơn thuần nó làm cái phận sự, cái định mệnh ....ừm , cũng đúng rồi đó ! - Vô Sắc hiểu ý của cậu và có lẻ cuộc hội ngộ hôm nay là do lòng trời ...
    SoiDongHoang ơi ! Vô Sắc chỉ e ngại sẽ có người phải rối bời lên vì không biết là phải theo " nhất nguyên " hay " nhị nguyên " ...
    --------------------------------------Thân---------------------------------

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Các huynh nói chuyện nghe hay quá
    Kính chúc huynh Vôsắc và huynh SoiDongHuong sức khoẻ!
    Ớtđỏ.
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Trời sặc mùi triết học quá ! càng đọc càng tháy các huynh uyên thâm về triết học ! Bản đệ đây có lẽ còn phải học, đọc nhiều mới đủ tầm tiếp chuyện các huynh.
    Tuy nhiên cuộc sống đời thường đôi khi không cần dùng đến những ngôn từ triết lý đến như vậy !!!
    The most important things in the life are what you have done, what you are doing and what you are going to do .
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Còn nghĩ nhất nguyên khác nhị nguyên, còn thấy Niết Bàn lìa Khổ Ải thì vẫn còn mãi trầm luân. Gặp gỡ nhau đây, trao đổi vài dòng cũng là duyên kỳ ngộ, chúc huynh đi hết con đường đã chọn.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Becomeman cũng đúng mà SoiDongHoang cũng đúng ! -
    Tuy 2 mà một, tuy một mà 2 !!! Vật chất và tinh thần tuy 2 mà là 1 , con đường đi lên cũng như con đường đi xuống , có ngày phải có đêm, có lên phải có xuống, có sống phải có chết .... - đó là lẻ trời - Đạo là sự tổng hợp cả 2 '...' - Nếu chỉ chấp một bên sẽ rơi vào ảo tưởng như nhau cả - Đạo học và Khoa học phải được đi đôi với nhau ; có Khoa học mà không có Đạo học sẽ là sự băng hoại của tâm hồn, có Đạo học mà không có Khoa học thì sự băng hoại cũng không thua kém gì .
    Cuộc sống đời thường có khi không cần dùng đến những ngôn từ sặc mùi triết học như vậy ! Tớ chấp nhận ... - Và ! trong thời buổi tối tăm bao giờ cũng hiện lên một số nhân vật phi thường như Lão Tử , Thích Ca , Jesus ....,thông qua ' văn tự ' biết đâu đó là để làm giảm bớt nổi thống khổ của con người và hảm bớt đà xuống dốc quá mạnh của ' tảng đá ' từ trên cao đang lao xuống vực mà phần đông chúng ta đã vô tình cố gắng làm cho nó gia tăng tốc độ -
    - Tiền nhân đó , vì ý mà truyền lời , kẻ hậu sinh như chúng ta lại chỉ đọc lời mà quên ý , vậy nên mới có chuyện thất truyền , và điều đó có khác nào chúng ta đang đi vào đường tối ! - Nhưng tối mà lại không tối , bởi vì đêm càng sâu thì bình minh cũng sắp đến , ánh sáng mặt trời sẽ ló dạng và sẽ có nhiều vẽ mới lạ lùng hơn ... tất sẽ mới lạ , vì ánh sáng mặt trời mỗi ngày mỗi khác -
    - Văn minh cơ khí ngày nay phát triển quá mau lẹ , nhanh chóng ..... Nó được ví như những cánh hoa đào, như ánh hoàng hôn , như một tảng đá to lớn mà loài người đã vô tình đẩy nó thật nhanh đến đỉnh núi cao và.... rơi xuống vực! Ai sẽ góp nhặt đúc kết tinh hoa cổ học để so sánh với học thuật hiện đại về nhất nguyên luận - Đạo học và Khoa học cần đi đôi với nhau ! - Không những ở Đông phương mà cả Tây phương, hiện nay đang có một số nhà Bác học đang say xưa nghiên cứu về vấn đề này .
    - Đến đây tớ lại nhớ lại một câu của Trang Tử mà mình đã đọc qua ' XH loài người sẽ tối nữa nếu có quá nhiều người lo cho sự tồn vong của nó ' - Những câu chữ ' nhỏ bé ' ở đây , âu cũng là ý trời ! -
    ------------------------------------Thân -------------------------------------

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0

  7. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Soi Dong Hoang tôi thấy bạn có cái nhìn thật bao quát và sâu sắc. Đúng và sai tuỳ mỗi nguòi . Có sụ viẹc nguòi này bảo đúng thì nguoi kia bảo sai . Ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến sẽ nổ ra tranh luận . Kết thúc cuộc tranh luận không kẻ thua , không nguòi thắng nhung lại để lai trong lòng moi nguoi nhung day dut . Ai cũng có nguyên tắc sống riêng của mình và nhũng mục tiêu cần theo đuổi trong cuộc sống . Nếu ai thành công thì đuọc coi là tấm guong sáng và nhiều nguòi muốn noi theo . Tạm nhu thế có thể coi nhu gần vói đúng ( Đấy là theo thiển ý của một nguòi không quan tâm gì mấy đến triết học là tôi ). Cũng nhu cách bỏ phiếu của cuộc bình chọn nào đó mà chúng ta vãn thuòng làm ,ai đuọc nhiều phiếu nhất sẽ thắng . Vậy có thể có khái niệm gần đúng không ?
    Tôi thấy chủ đề hay thì nhu nguòi qua đuong hiếu kì ngó vào xem chú thật sụ không mặn mà lắm vói triết học . Thấy nội dung viết thuyết phục , dễ hiểu ( đấy là theo cách nghĩ của tôi ) xin mạn đàm thêm một chút voi chu huynh đệ . Cách dùng tù của tôi có lẽ không họp vói triết học mong chu huynh đệ đùng cuòi.
    huong
  8. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh Sói à,
    Tôi không hiểu anh bạn đưa ra quan điểm đúng hay sai ở đây để làm gì ?
    điều anh khẳng định được là : mỗi người có một cách nhìn khác nhau tuỳ vào hoàn cảnh riêng của mình (nói đơn giản là như thế)
    nhưng khi ta hiểu được điều đó rồi thì điều đó giúp gì được cho ta đây? chẳng nhẽ anh thừa thời gian để nghĩ đến những việc ko ích lợi gì?
    còn nếu nó giúp ích được điều gì thì tại sao anh lại cho mọi người "ăn dở miệng" thế?
    Mong anh hãy viết tiếp vì tôi thấy anh có 'cái nhìn' công bằng và ko thiên lệch,tính tình hoà hoãn nên nhận xét thoả đáng hơn và nhìn nhận cũng rất chín chắn,mong được nghe anh chỉ giáo.!
    _bà ơi! sao mắt của bà to thế?
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Soidonghoang thân mến ! Có phải là anh bận hay không ! Sao dạo này vắng lặng vậy ?! - Hãy viết tiếp đi chứ, nếu bạn không viết tiếp thì Vô Sắc này chắc là hết đất... rồi !!! hihihi... Donghoang à ! hãy viết tiếp nhé, tớ chờ !!!!!!!
    -------------------------------Thân-------------------------------------------
    TB : Một y sĩ không bao giờ sợ giải phẫu vì sợ đau người bệnh !!! hihihi....
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đúng đó Bác Sói à, tiếc rằng tớ đã khoá user nxt.ptc . Tớ vốn vào TTVN này chỉ để giải trí nhưng những gì bác viết thực sự làm tớ phải suy nghĩ. Cách vấn đề của bác đặt ra tuy ban đầu thật trừu tượng nhưng càng đọc càng thấy cuốn hút. Tớ vốn hay bông đùa nhưng những gì bác viết luôn làm tớ cảm phục. Bác không tranh đua, không đặt cái tôi của mình hơn nguời khác nên mỗi lần có bài của bác người đọc như tớ luôn cảm thấy được tôn trọng. Biết bác ngụ tại Thi ca nhưng nếu có thời gian mời bác hãy viết thêm những điều cảm nhận trong cuộc sống. Tớ chờ bài của bác cũng như thơ của bác!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này