1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng và sai - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, những tưởng cái chủ đề này bị chôn vùi vào tâm thức, hóa ra vẫn còn người khai quật, nhưng giờ chắc đã thành đồ cổ.
    Kẻ quê mùa này một triết lý cắn tư cũng không nắm bắt nổi, lấy gì mà mạn đàm về triết học, nghe giảng triết như đàn gảy tai trâu, nước đổ lá khoai, thì sao dám nói mình viết văn có mùi ??? triết ;-)
    Nhân đây cũng xin nói thêm lời vị cô nương nào đã khai nhãn cho Sói này, quả đúng là những chuẩn mực mà được nhiều người công nhận thì ta cũng nên theo cho hợp lòng người, ấy gọi là tình thương. Tuy nhiên đừng quá chú tâm đến điều đó mà đánh mất chính mình, mỗi người có một cái CHÂN THIỆN MỸ riêng để mà theo đuổi, để mà hoàn thiện bản thân. Như cái đẹp của hoa hồng làm sao mà so sánh với cái đẹp của hoa cúc được, vậy thì hoa cúc ơi, đừng chạy theo cái đẹp của hoa hồng mà hãy hoàn thiện nét đẹp của riêng mình nhé (Sói thích hoa cúc lắm các chú các bác ạ, chắc tại sinh vào cuối thu).
    Có người bạn phàn nàn sao Sói lại để bạn ??oăn dở miệng??? thế. Xin thưa với bạn rằng đôi khi miếng ăn ngon quá chén cũng thành dở, bạn nhỉ :) huống chi Sói viết ra không có mục đích để dẫn mọi người đến cùng một đích, mà mỗi người sẽ tìm thấy một cái gì đó cho riêng mình thôi, còn nếu không thấy ích gì, thì cũng chả sao, phải vậy không bạn ?
    Bạn khongquen25 có phải là nxt.ptc không vậy ? Cảm ơn bạn đã cảm thấy được tôn trọng, điều đó làm ấm lòng mình lắm. Một câu một chữ viết ra mình phải suy nghĩ thật nhiều để không làm một ai đó đọc vào cảm thấy bị xúc phạm cả. Ôi, một đời bon chen, đôi khi có một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi, nhưng có ai nhận biết được cũng làm mình thật hạnh phúc lắm lắm !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vẫn là tớ đây bác Sói ạ. Tớ qua thi ca thấy bác vẫn ở đó. Đọc thơ bác tớ thấy bác sống quá thật với lòng mình. Nỗi niềm buồn vui của bác làm tớ xúc động đấy. Bác nhớ người xưa đến thế sao? Cón tớ nói thực cũng buồn lắm. Tớ giấu mình qua vẻ hài hước cười đùa, tớ sáng tác chuyện ngụ ngôn trêu chọc mọi người hay đưa ra nhưng chủ đề theo kiểu quả táo của Hera trong Thần thoại Hy lạp rồi đứng ngoài cười mọi nguời tranh đua, tớ lang thang khắp nơi trong net cũng như ngoài đời cho vơi bớt đi nhưng gì buồn chán. Tớ tìm niềm vui qua tiếng cười.
    Tớ cảm thấy bác thực sự hiểu Đắc nhân tâm rất sâu sắc và hơn tớ rất nhiều. Cũng là giấu đi nỗi buồn nhưng bác và tớ có cách thể hiện khác nhau. Bác sống thật với điều đó còn tớ dùng sự giả tạo để che lấp. Giờ tớ tớ cảm thấy bác đúng. Sau khi tiếng cười qua đi tớ lại trở lại nỗi buồn không sao bù đắp nổi. Tớ cũng muốn được sống thật lòng mình như bác như sao tớ không làm nổi.
    Khi lên TTVN này dưới con mắt tớ không có gì là nghiêm túc cả nhưng đọc những vần thơ của bác hay nhưng chủ đề bác post lên tớ cảm thấy tớ sai. Bác không tranh luận, không phủ nhận ai nhưng những gì bác viết thật đáng trân trọng. Tớ nhớ 1 câu thế này nhà hùng biện giỏi nhất là người nói it nhất nhưng làm cho nhiều nguời phải suy nghĩ nhất và nghệ thuật hùng biện là ở chỗ không để ai để ý đến nghệ thuật đó. Là lời thật lòng nhất tớ dành cho bác.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại có cơ hội nghe các huynh trò chuyện. Huynh VôSắc đâu rồi?Huynh Sói đã ngồi vào bàn rồi nè. Mời các huynh uống tách trà do chính tay Ớt pha.
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Trà ngon phải có bạn hiền, chắc bác Sói mải miết bên thi ca sẽ có lúc ghé chơi ? Rượu tam trà tứ mừ! Hay otdo có gì tâm đắc nói đi trong lúc đợi bạn hiền?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Oh! Ớt chỉ muốn nói 1 điều là rất thích khi được nghe các huynh trò chuyện ở đây. Thích lắm!
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    các bác làm em nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Khuyến
    "Rượu ngon chẳng có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua"
    Từ hồi còn đi học đã tâm đắc lắm dù rằng chả thấy rượu ngon chỗ nào cả :))
    Quả thật là Sói ít lai vãng bên này, thi thoảng có bài mới vào đây post cho mọi người đọc chơi, nghe các bác trò chuyện đâm ra áy náy quá, chắc phải ghé đây thường xuyên hơn mới được.
    Từ giờ đến cuối tuần chắc sẽ có một món thết các bác, có lẽ sẽ là "trứng vỡ nở gà con" như có lần huynh Vô Sắc có đề cập với Sói tôi. Hy vọng sẽ làm các bác khoái vì đề tài này khá gay và có nhiều ý kiến trái ngược ghê lắm :))
    Chúc vui,
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhớ lần đầu đọc bài của Sói là nơi khởi đầu của topic này : Thế giới quanh ta 1 cái nhìn - tớ rất khâm phục cách nhìn nhận cuộc sống của bác. Lúc đó tớ mới bắt đầu thử tìm hiểu xem con người bác có đúng như những gì bác viết không. Tớ đã sáng tác thêm ra câu chuyện con Tê giác đều trêu đùa cùng các bác nhưng bác không giận mà vẫn lắng nghe điều đó làm tớ rất ngạc nhiên vì chẳng mấy ai thích nghe chuyện ngụ ngôn kiểu đó. Sau đó tớ vẫn tiếp tục theo thói quen hỏi lại những điều chưa hiểu, trêu chọc những gì cho là chưa hay nhưng có người lắng nghe và giải đáp đó chính là cách tôn trọng mọi người rõ ràng nhất. Tớ không biết bác Sói nghiên cứu hay hoạt động trong lĩnh vực nào nhưng thích được nói chuyện cùng bác, Hoavosac, otdo cùng các bạn khác ở đây.
    Tham gia 1 chủ đề không để ăn thua, không phải đề cao cái tôi của mình, để đem lại sự tôn trọng lẫn nhau và nhất là khi đọc xong để lại cho ta 1 cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hay chia xẻ đó mới là điều tớ mong muốn thực sự ở TTVN này. Được làm quen với các bác ở đây mời là điều may mắn từ khi tham gia TTVN
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xin mời đọc chủ đề : Nghĩ gì và nghĩ thế nào cho đúng của tôi bên Box Học thuật

    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=52606
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cám ơn bác Cá Chép, tớ rồi cũng sẽ qua bên đó mà nhưng nói thật tớ không thích kiểu gửi link như thế lắm hơn nữa các điều bác nói đúng là rất hay nhưng khái niệm quá nhiều khi khó hiểu cho người đọc. Là nhà nghiên cứu chắc sẽ rất có hứng khi đọc bài của bác nhưng nêu chỉ là người bình thường se khó khăn hơn. Nghệ thuật thuyết phục đôi khi cần sự giản đơn. Có lẽ tớ thích từ 1 hiện tượng hay 1 sự việc ta mở rộng ra hơn là từ khái niệm rồi lấy ví dụ chứng minh. Nhưng dù sao các bài của bác rất đáng để đọc.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    he ha, xin cha`o bạn. Mình vào đây tuân theo chủ đề topic đã nêu ra là Đúng và sai - Một cái nhìn . Như vậy trọng tâm tôi sẽ quanh chuyện đúng sai. Chuyện thích hay không thích xếp sau 1 chút.
    Có lẽ chữ đúng sai có nhiều điều phải bàn vì sự chân thực có nhiều cấp độ của nó. Nói đến nhà nghiên cứu là ta nói đến tính chân thực, đúng đắn cho nhiều tình huống, nhiều điều kiện và cái đúng được kiểm chứng bởi chính nhà nghiên cứu hoặc bất kỳ ai khác. Vậy Là nhà nghiên cứu chắc sẽ rất có hứng khi đọc bài... có nghĩ rằng đó là ~ điều đúng chứ đó không phải là điều làm cho hứng !!
    Khi chúng ta nói về đúng sai chưa hết thì việc xoay sang dùng các góc nhìn khác sớm như : thích / không thích, thiện hay ác, hứng/ không hứng... là khó thuyết phục được.
    Mặt khác khi chúng ta nói chuyện, trao đổi, lúc đó không phải là việc chúng ta cảm nhận, là liên miên minh hoạ để đến được cái đúng ! Chúng ta cũng đều dùng đến khái niệm cả thôi. Đúng/ Sai cũng có nguyên nhân xuất phát từ nhầm lẫn, không thống nhất khái niệm hoặc khái niệm không khớp với thực tế. Đồng ý là khái niệm cần có thật nhiều, thật phong phú ví dụ minh hoạ và chính sự giản đơn nào đó sẽ là hợp với một đối tượng tranh luận nào đó. Rất tiếc mình chưa viết ra các ví dụ. Đó không phải là chuyện mình thích hay không mà thực ra mình chưa biết cậu là ai, hứng ~ chuyện loại gì để mình lấy VD cho dễ.
    Thôi thì 1 ví dụ về chuyện Đúng - Sai cho đồng chí nhé:

    Tôi lái xe ô tô trên 1 phố vắng. Trong xe tui bật nhạc to, du dương. Đường vắng tui phóng tốc độ mà đầu vẫn thư thái. Rồi bỗng dưng tui ngó thấy 1 vậy lạ bay ngang qua đường.
    Tui đặt câu hỏi, quái cái gì thế nhỉ ?! Tôi chăm chú ngó nhanh sang phải xe để quan sát. Hình ảnh vật đó rõ hơn. Kết hợp kiến thức của tôi, tôi nhận ra nó là 1 Quả bóng (hình ảnh được liên kết với Khái niệm "Bóng", sự thay đổi vị trí Bóng liên quan đến khái niệm "Tốc độ").
    Rồi kết hợp với nhiều kiến thức, kinh nghiệm của mình tôi dự đoán là có một số cậu bé đang đá bóng ven đường hoặc gần đường và đã sút bóng mạnh làm bay bóng ra đường xe đi. Và cũng phán đoán nữa là rất "có thể" có 1 hay nhiều cậu bé sẽ chạy theo bóng, băng qua đường và mặt xe... !!!
    Tôi cẩn thận giảm tốc độ và sẵn sàng phanh ngay xe lại nếu quan sát thấy bky` dấu hiện về ~ cậu bé - thái độ sống của tôi là ôtô thà hỏng chứ không thể để mất mạng người. (Tính nhân đạo nhé, chẳng phải chuyện tôi yêu đá bóng hay không ) !!!
    Và phán đoán của tôi đã được kiểm chứng là Đúng ! Một cậu bé lao nhanh qua đường. Tui tức tốc phanh xe lại ngay. Cậu bé lao qua an toàn và ô tô tôi đã không tông vào ai cả. Tôi lại tiếp tục tăng tốc... Và vặn nhạc Trịnh du dương to dần

    Ý nghĩa của Đúng / Sai qua câu chuyện.
    1- Sự thực diễn ra chỉ có một - quả bóng lăn qua đường, cậu bé chạy đuổi theo quả bóng... Nếu không có khái niệm sẵn có về quả bóng, cậu bé, những trận đấu bóng ven đường, những tai nạn trẻ em khi đá bóng... thì có lẽ chúng ta hình dung và nhìn sự thật đó, diễn tả nó sẽ rất thô sơ hơn là nó vốn có, đang diễn ra
    2- Sự phán đoán từ sự diễn ra đến tương lai là hoạt động suy nghĩ của chúng ta. Nó có thể đúng, có thể sai và cần chờ thực tế kiểm nghiệm. Lúc ta nhìn thấy quả bóng lăn, thì dù có bác học suy nghĩ thế nào đi chăng nữa kết quả suy nghĩ rằng sau đó sẽ có cậu bé chạy theo bóng hay không - chưa thể biết được là Đúng hay Sai. Chỉ có thực tế sau đó mới chứng minh về sự Đúng/Sai đó ! (Và đó là chưa kể phương pháp suy nghĩ, phỏng đoán có Lôgic hay không nhé )
    3- Khi hiểu Đúng hay sát với cái Đúng về thực tế nhất, chúng ta sẽ ra quyết định và có những hành động tương ứng (tuỳ theo ~ cái thích, không thích, sướng hay yêu, ghét, thiện hay ác...). Hiểu chỉ cần sai hoặc lệch với thực tế (như trường hợp tui kể là tai nạn có thể xảy ra, tính mạng con người bị nguy hại, hay có khi chỉ là đơn giản hơn như tỏ thái độ cũng do Đúng Sai cho phối: Quả bóng đẹp quá, thằng bé trẻ ghê, Bọn này đá bóng ẩu đáng ghét quá !!!) .
    Vậy đơn giản là cái ĐÚng quan trọng và ta nên khách quan với mọi sự. Sau đó hãy đem những cái chủ quan của ta vào dựa theo cái ĐÚng để quyết định đến hành động của chúng ta !!

    Bia, gọi bia uống cho sướng đê (Đúng là uống bia khi xem Đá bóng sướng thật)
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được CaChep sửa chữa vào 12/06/2002 13:54

Chia sẻ trang này