1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng và sai - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Cachep đã phán đoán ra những cậu bé đá bóng rất là nhanh nhạy ! Và bạn nói cũng tất đúng - Đừng nghĩ là VS nhạo nhé bạn !!!
    - Nhưng VS nghĩ rằng ...sẽ có lúc nó sai ! hihihihi....có lẽ đây chính là mục đích đích thực mà Soidonghoang đã viết ra đây ! - Đúng - Sai -
    ---Phải chăng Soidonghoang đang nói với các bạn rằng ! - Đừng bao giờ " cố chấp " , dù là sự " cố chấp " ấy có dễ thương đến mấy đi nữa thì chúng ta cũng không nên ! - Và sẽ có hiện tượng cố chấp xảy ra nếu một ai đó đóng khung 2 chữ " cố chấp " mà VS đã đề cập ở đây .
    ----Để ví dụ cho vấn đề này thì ...các bạn đã từng đọc qua chủ đề " Diễn biến hòa bình xảy ra ở đâu " chưa ?! - Ở đó, VS đã cố chấp dùng 2 chữ hòa bình cho mỗi cá nhân, còn bạn ...( VS không nhớ tên ) thì cố chấp vì mang nặng ý nghĩa hòa bình cho cả 1 quốc gia ...- Bây giờ chủ đề đó đã vào Đại Dương chơi rồi - Nghĩ lại....thấy tiếc thật ! - Chẳng ai chịu hiểu ai, khi hiểu ra rồi thì đã muộn ! - Đây chỉ là 1 ví dụ nhỏ thôi ! Nó đúng với vấn đề mà VS nêu ra ở trên, nhưng sẽ có 1 ví dụ khác hất ngược vấn đề của VS !!! -
    Đúng và Sai....là như vậy , phải không bạn Soidonghoang !?Nó thật là vô thủy vô chung !!!
    ---------------Thân -------------------
    Chiếc thuyền không
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn cachep đã mời mình qua bên đó để tham quan. Đọc sơ qua mình thấy cũng hơi quen quen. Mình có đọc một quyển ??oThuật tư tưởng??? của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, còn sách của cụ Nguyễn Hiến Lê thì chưa được đọc, nhưng tựu trung thì đều nói về một vấn đề, đó là ??oPhương pháp tư duy khoa học đúng???. Cái này hồi còn đi học các bác trong trường gọi là logic học, bao gồm cả logic học hình thức (của Aristos, Platon và một số triết gia rất nổi tiếng xây dựng nên) và logic học biện chứng. Mình vốn không định nói nhiều về đề tài này vì đã có rất nhiều sách (kể cả có hẳn một môn học) về nó. Chỉ xin có một ý nho nhỏ, đó là chủ đề mình đưa ra không liên quan gì đến phương pháp tư duy đúng cả mà bàn đến cốt lõi của vấn đề, đúng hay sai. Tất cả các cơ chế hay phương pháp để tư duy được bạn định nghĩa, xây dựng và phân loại một cách rất khoa học đều dựa trên một nền tảng : Chân Lý. Và đó là cái mình muốn nhắm tới : Chân Lý - đúng hay sai ? (cũng giống như tất cả các học thuyết, định lý, hệ suy diễn trong toán học đều dựa trên các tiên đề hiển nhiên đúng, vậy tiên đề - đúng hay sai ?)
    Cáo lỗi cùng bạn cachep vì mình vốn học thuật không được thông cho lắm nên không dám mạn đàm vào topic đó, đành ghi vài dòng nhỏ nhoi vào đây, bạn có đọc được cũng xin chớ giận mà làm mất hòa khí nhé :))
    +++Cùng bạn khongquen25 : nghiên cứu lĩnh vực gì có quan trọng đâu phải không bạn, chúng ta ngồi đây kể nhau nghe chơi về cuộc đời và những trăn trở rất riêng tư, không cao xa cũng không nhàm chán, đó cũng là cái thú nhỉ ;-)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    To Sói Đồng Hoang : bạn nói đúng lắm. Tớ không ngại nói ra đây bạn chính là người tớ khâm phục nhất ở TTVN này. Không phải vì kiến thức sâu rộng mà chính từ tính cách của bạn. Ở TTVN này quả thật tớ thấy kiến thức của mình thật quá nhỏ nhoi nhưng tớ không buồn và tự ty về điều đó. Có bao người kiến thức thật uyên thâm tớ không biết họ ngoài đời thuộc lĩnh vực nào nhưng có những lúc tớ cảm thấy họ quá đề cao bản thân mình mà thiếu sự tôn trọng những người khác. Tớ kém nhưng tớ muốn học hỏi .
    Tớ không muốn tranh luận với Cachep ở đây vì rất nhiều lý do : có thể tớ kém không đủ hiểu biết để hiểu? Không còn quan trọng nữa vì tớ bắt đầu hiểu thế nào là học nhau. Cái gì tớ cảm thấy tốt tớ học, cái gì xấu tớ bỏ đi. Tớ chỉ còn muốn khi đi qua 1 chủ đề còn lại là sự tôn trọng lẫn nhau dù có hơn kém nhau về trình độ
    Không biết tớ có sai không khi tin rằng bạn đã đọc và lĩnh hội được Phật pháp. Để có được sự bình lặng thanh thản không thiên vị như bạn quả thật khó lắm trong lúc ai cũng muốn thể hiện cái tôi thật lớn trong TTVN này.
    Rất mong được cùng Sói trở thành những người bạn của nhau
    Thêm nữa đợi Sói 1 bài thơ vui đấy chứ thơ bi của bạn rất hay nhưng buồn quá! Có lần Trangcoll có lời mời uống rượu mà chưa có dịp khi đó tớ còn mang tên nxt.ptc. Bạn ở Sg phải không? Tháng tới tớ sẽ có dip công tác qua đó hy vọng sẽ được gặp nhau uống rượu cùng nhau trao đổi đúng -sai trong đường đời. Nào mời bạn với câu chuyện về trứng nở thành con!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi làm gì mà cái bài này tôi sửa mãi ko được !
    Tôi vốn tính nóng nảy ương bướng , chắc tại sinh vào mùa hè (!), đọc ko hiểu là hay văn vẹo với lại thấy bác cởi mở ,dễ gần . Bác nói khai nhãn cho bác tôi thật thấy xấu hổ cho sự kém cỏi của mình . Tôi vốn dốt triết lắm, có lẽ tôi đã nhầm một cách viết nhang nhác triét với triết chăng . Thật khen không đúng là mạo phạm cũng vì vậy .
    Bác thích hoa cúc à tôi cũng thích hoa cúc lắm bởi nó khoẻ khoắn và mộc mạc , cả hoa hướng dương nữa bởi vì nó hướng về phía mặt trời ... Ấy chết tôi sắp lạc đề mất rồi . Rất vui vì trên đường đi gặp được bạn quý và học được ở bạn nhiều điều .
    Được huong26iws2002 sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 14:07
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn ,Chào SoiDongHoang
    Lang thang mãi nay mới gặp người cùng dòng tư tưởng ...không phải cũng hữu duyên lắm sao ,dù chỉ là vài dòng thoáng qua trên Net.
    Trong TL này ,DA chỉ muốn chen vào một hai câu thôi .
    Ai cũng biết một thực tế là :Tư duy bị giới hạn bởi ngôn ngữ ,ngôn ngữ lại bị giới hạn bởi khả năng truyền tải của mỗi người ...Không phải ai cũng có thể nói hết những điều mình nghĩ và không phải người nghe nào cũng hiểu đúng ý mà người nói muốn truyền đạt .Vì thế mới có câu : Thư bất tận ngôn ,ngôn bất tận ý ... là vậy .
    Đồng thanh tương ứng _Đồng khí tương cầu ...Âu cũng là một cái Duyên để dẫn dắt con người ta tìm tới nhau ...Nhiều khi cũng chưa biết nói gì .Biết là biết vậy thôi
    Nếu Tư Tưởng của con người ta được coi là thứ Vô Hạn thì Ngôn Ngữ vẫn được biết là thứ Hữu Hạn. Đem cái Hữu Hạn mà định bao bọc lấy cái Vô Hạn và tưởng rằng như thế là tròn trịa không phải nhìn lại thì cũng đáng cười lắm sao ???
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng vứt bỏ những " khuôn khổ sẵn có " để đọc và hiểu một vấn đề nào đó, một cách dễ dàng, kể cả tư tưởng của người đã khuất !
    ---ST------
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Phật bảo đệ tử : kìa hãy nhìn theo ngón tay ta mà chiêm ngưỡng mặt trăng, nhưng nên nhớ ngón tay ta không phải trăng.
    Quả vậy, ngôn từ thì hữu hạn một chiều,không thể bao gồm được cái vô hạn cũa tư tưởng,nhưng mượn cái hữu hạn để đạt đến vô hạn, mượn lời để nắm ý, mượn ngón tay mà thấy trăng thì xem ra ngôn từ vẫn đáng để sử dụng lắm ru !
    Tư duy thực sự không bị giới hạn bởi ngôn ngữ nhưng bởi cái đứng đằng sau ngôn ngữ : định nghĩa và khái niệm, chính sự bó hẹp đóng khung khái niệm khiến người ta bị hạn chế tư duy trong cái mình biết, khó lòng vượt qua được.
    Vui được các bạn chỉ ra nhiều điều cho Sói học tập ;-)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. againstking

    againstking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc những bài viết về dân chủ và thời đại.
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=93372&whichpage=3&ARCHIVE=
    Bạn sẽ thấy tự hào hơn được là người VN
    AGAINST KING
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Càng nghĩ càng thấy tâm đắc với chủ đề của bác Sói .
    Có lần đọc luận ngữ tớ nhớ có đoạn thế này : Việc gì mình không muốn chớ làm cho người . Làm sao ta có thể áp đặt ý nghĩ của mình cho người khác được. Mới đây thôi tớ vì để tình cảm ích kỷ cá nhân đã khuyên 1 người mà tớ yêu quý nhất những lời khuyên thiếu đi sự khách quan mà lời khuyên cần phải có và nó đã trở nên 1 lời khuyên tồi. Nếu như ta hoàn toàn lấy thước đo của mình để đo ngắm người khác, thì xuất phát điểm của chúng ta tuy tốt nhưng kết quả có thể vô ích hoặc có hại.
    Cho đến bây giờ tớ luôn cảm thấy buồn vì cách ứng xử không tốt của mình. Cho dù người bạn của tớ đã nói quyết định của cô ấy không liên quan đến lời khuyên của tớ nhưng từ đó đến nay tớ cảm nhận được khoảng cách ngày 1 lớn dần. Thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện với nhau nhưng sự vui vẻ dành cho nhau đã không còn như trước và tớ luôn nhận thấy có sự xa cách. Thậm chí tớ còn không đủ tự tin để đưa ra lời khuyên nữa cho cô ấy nữa. Sự ích kỷ trong mỗi chúng ta luôn luôn tồn tại và để sống với nhau cho trọn tấm lòng thật khó lắm thay!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được khongquen25 sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 08:29
  10. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihi Vui thật đấy !
    DA phải ngậm miệng để học cách nói trước vậy ,không có thì định nói về phương Nam sẽ lại bị hiểu thành về hướng Bắc ..May mà con tạo khéo xoay vần ..thế nào mà lại nhìn thấy mặt trời ở đằng Đông
    Cảm ơn bác Sói trước vậy ...
    Hôm nay DA chỉ nói thế thôi
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!

Chia sẻ trang này