1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng và sai - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhân tài ở ttvnonline thật vô số
    nhìn họ mình cảm thấy thật nhỏ bé so với họ
    bác soidonghoang ..em khâm phục bác'
    em làm wen voi bac duoc chu'

    trung
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    re hi các bác
    người ta thường nói là " hữu duyên thiên ly' năng tương ngộ"
    người đi xa mà gặp được người wen thì không còn gì quý hơn
    ở đây cũng đại loại như vậy
    ở đây mets dường như bắt gặp được những người đồng chí hướng, tư tưởng dống nhau
    điều đó làm mets rất mừng và vui sướng
    sáng nay mets dang bùn nhưng mà đọc được những bài viết như vậy của các bác , em lại thấy đời vui lên
    em rất mong muốn kết bạn với những người như các bac strong đây

    CHÀO THÂN ÁI , CHÚC CÁC BÁC LUÔN CÓ NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN ĐẸP

    trung
  3. againstking

    againstking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích câu "tùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" mà SDH tóm lại của KD. Đọc những bài viết của bạn cảm thấy tâm hồn mình thư thái hơn, cái đầu của mình được thoải mái hơn để nghĩ về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm.
    Nói nhỏ với bạn nhé : mình nhận thấy bạn đang truyền đi một thông điệp mà mình cũng muốn truyền đi, chỉ tiếc là mình không có được cái sự tĩnh lặng của tâm hồn và sự tỉnh táo của đầu óc được như bạn.
    Lại nói về cái sự đúng sai, tuy mình không nghiên cứu nhiều về triết học nhưng cũng xin được góp đôi dòng suy nghĩ chân thành của bản thân, những định nghĩa, cách nhìn của riêng tôi, mong được chư vị gần xa giáo huấn cho.
    Từ trước tới giờ mình sống với một quy tắc phân biệt đúng sai cho riêng mình đó là : làm việc gì không hổ thẹn với lương tâm mình thì đó là điều đúng. Nói đến lương tâm thì đó lại là cái đáng phải bàn tới nhiều lắm vì có người sẽ nói là "lương tâm là cái không thể đong đếm được, nó tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào những nền tảng đạo đức của xã hội, tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, và v.v...". Đúng là khó nói thật, nhưng mình thì mình nghĩ đơn giản thôi, lương tâm ở đây là lương tâm của "con người", mà con người thì trong bất kỳ thời đại nào cũng đều là "con người" cả, có những người tuy là người của thiên cổ nhưng danh vẫn được truyền đến tận ngày hôm nay là nhờ họ đã làm những việc đúng với lương tâm của con người, bất kể họ sống trong thời đại nào, còn những người tuy được tôn sùng trong thời đại của họ nhưng lại là nhân vật bị muôn đời sau nguyền rủa. Nói chuyện cao xa qúa mà làm gì, nói những chuyện đơn giản như việc chúng ta chấp hành luật giao thông thôi cũng vậy, việc chúng ta thấy người khác lấn vạch vôi phân tuyến, khi dừng xe không dừng đúng vạch mà lấn lên phía trước chẳng hạn, hoặc khi đi xe vào vòng quay không đi ra phía ngoài vạch phân tuyến mà chạy vào bên trong cũng vậy. Đó là chuyện qúa bình thường, qúa hiển nhiên mà chúng ta có nhiều lý do để biện hộ cho việc làm của mình và lý do nào nghe cũng xác đáng cả. Nhưng thử hỏi lại chính bản thân mình xem cái "lương tâm" của mình sẽ cho mình câu trả lời như thế nào. Còn những việc nhỏ, cực nhỏ hơn như thế nữa, nếu bạn nghe theo lương tâm của mình thì bạn sẽ luôn cảm thấy thanh thản và yêu đời.
    Mình xin kể ra đây một câu chuyện nhỏ về thiền, chuyện này có thể các bạn cũng đã biết rồi nhưng mình cũng xin được mạn phép bạn SDH, hoavosac, và các bạn khác nhắc lại một chút vậy.
    Đó là chuyện về hai vị sư, một sư huynh và một sư đệ được lệnh của sư phụ xuống núi, vào làng để mua đồ về chùa. Trên đường đi họ phải băng ngang qua một con suối. Lúc quay trở về chùa thì họ bắt gặp một cô gái đang đứng tần ngần bên bờ suối không dám bước sang vì nước suối chảy hơi xiết. Thấy hai vị sư cô gái liền nhờ bế sang bên kia bờ suối. Như các bạn cũng biết, đã là thầy tu sao lại được phép động đến cơ thể phụ nữ cơ chứ, chính vì thế mà vị sư đệ đã cương quyết từ chối, tuy nhiên vị sư huynh lại nhận lời bế cô gái sang bên kia suối. Sau khi sang bờ bên kia vị sư huynh đặt cô gái xuống và hai huynh đệ tiếp tục lên đường. Vị sư đệ không thể nào hiểu được tại sao su huynh của mình lại có thể có một hành động vi phạm vào điều cấm của nhà chùa như vậy nên rất thắc mắc và nghi hoặc, không lẽ sư huynh của mình lại động lòng rồi hay sao. Về gần đến chùa, không thể cầm lòng mình được nữa nên vị sư đệ đó liền lên tiếng hỏi sư huynh mình tại sao lại làm cái việc phạm quy đó. Sau khi nghe xong vị sư huynh liền ngạc nhiên hỏi lại sư đệ mình : ta đã đặt cô gái đó ở lại bờ suối rồi mà đệ vẫn còn cõng cô ta đến tận đây ư ?
    Câu chuyện là như thế, có thể lời lẽ của tôi thô thiển hoặc có chỗ nào nhớ không chính xác xin các bạn chỉ cho. Mình chỉ nhớ được cái cốt chuyện mà thôi. Việc đúng sai như thế nào thì điều cốt yếu là ở cái tâm của mình mà thôi.
    Ở đây chỉ xin thất lễ thốt lên vài suy nghĩ về cái đúng sai trong cuộc sống chứ chưa dám bàn đến chuyện đúng sai trong nghiên cứu khoa học.
    Rất mong được học hỏi thêm
    AGAINST KING
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bạn againstking kể rất hay, mình cũng rất tâm đắc với nó, cũng có một câu chuyện tương tự thế này :
    Hai vị sư nọ một hôm ngồi tranh luận xem thực ra người ta nhìn thấy hòn đá thực hay chỉ là ảo giác của tư tưởng. Vị này bảo hòn đá hiện diện thực sự, vị kia bảo không, nó chỉ tồn tại trong đầu ta thôi, còn không hề có hòn đá, đó là giả tướng, chính Phật bảo thế mà, thế gian là giả tướng, là tạm bợ. Ông thứ nhất mỉm cười hỏi : hòn đá chỉ tồn tại trong đầu ông thôi ư ? Thế ra đầu ông ắt phải nặng lắm !
    Đến đậy xin dừng, không chú thích thêm, bạn muốn hiểu sao thì hiểu, vì nó là ??oThiền???. Nhưng thú thật, Sói tôi khoái nhất cái nụ cười của vị sư kia, khoái vô cùng các bác ạ. Hơi lạc đề một chút, các bác đừng cười nhé !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn , dạo lại mấy topic ngày xưa của bác Sói , càng thấm thía.
    Sói chỉ là sói khi trăng là nguyệt , còn khi trăng khuất thì sói cũng chỉ biết rơi lệ mà hát khúc sầu bi?
    Phải chăng với Sói , bây giờ trăng đã khuất ? .
    Mược chút rượu nhạt mà chúc các bác Sói đồng hoang , hoavosac và khongquen cùng các bác ở đây mạnh khoẻ, thành công trong "cõi" mà mình đã chọn
    Được mets sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 29/11/2003
  6. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hihi ko ngờ lại gặp 1 người nhu soidonghoang ở đây. joey có 1 người bạn y chang như vậy. Thật ra joey sợ triết học lắm, ngôn ngữ ăn nói lại ko chuẩn......những đạo lý như vậy joey thấy mình ko hiểu nổi. Nhưng ko hiểu sao joey lại nhớ được 1 đoạn hay ho (hình như trong Kinh Dịch, soidonghoang check lại giùm joey với): Một đêm Trang nằm mơ thấy mình hóa thành ****.... tỉnh lại.....ko bít mình hóa thành **** hay **** hóa thành mình.....<== chỉ nhớ đại khái như vậy....joey thấy nó hay lắm.....
    Người iu ta, ta ko iu.
    Người ta iu lại ko iu ta.
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    đúng, "Không biết hồ điệp mộng Trang Châu hay Trang Châu mộng hồ điệp ?". Câu chuyện rất ngắn nhưng ý nghĩa của nó nhiều lắm :))
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Buoc vao day ...cu nhu mot the gioi ********* lop tre ngai buoc vao vi nhung khai niem truu tuong , nhung cha ong lai hun duc ngan doi ....Dau la dung dau la sai ?Mot nguoi mot cach nhin , cai dung lai co the an chua trong cai sai va cai sai doi khi bao ham ca cai dung , chung ta se kho khan de co the tim duoc chan ly ..va cung dung nghi rang minh se tim duoc cai dich thuc vi trong cai dich thuc ,,,,,cuoc song da don san cai " hai mat " roi...bye,,,,,,,,bye.....
    mot dien dan nhieu y nghia , cung hay !!!!!!!
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Thạch Biền có câu vui thế này "tuổi trẻ khoái chân lý như con nít khoái kẹo" :)
    hồi trước mình có đọc một câu danh ngôn của ai đó đại để như thế này "nếu ta đóng chặt cửa không cho sự sai lầm bước vào thì chân lý cũng đứng ở ngoài luôn".
    Cái topic này viết xưa lắm rồi nên Sói cũng không nhớ rõ lắm ý chính, không biết mình có lan man lạc khỏi chủ đề của ... mình không nhỉ ;-)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ô.. chân lý là gì? có ăn được không?

Chia sẻ trang này