1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng và sai - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp chủ đề này đi bà con ơi!
    Thuở trên đưới 15 tuổi, tôi thường cho rằng những gì mình làm là hoàn toàn đúng, hễ muốn làm là lẳng lặng mà làm, bất chấp thời gian, bất chấp ngăn cản, bất chấp thất bại. Mê thiết kế, tôi sẵn sàng thức trọn đêm lén cắt mấy cái áo của mình may cho búp bê, may đột khít bằng tay, từng mũi từng mũi một mà không biết chán là gì. Mê sáng chế, tôi tỉ mỉ xay bột, pha thành những hỗn hợp khác nhau để tạo nên những thứ bánh...chưa có tên trên dời này, có loại mùi vị cũng tạm được, có loại ăn vào chắc là...á khẩu! Còn nhớ, tôi đã sáng chế món cơm sắc màu, cơm mang những mùi hương khác trộn lẫn mùi gạo mới và rất tự hào khi ba tôi khen ngon. Thuở đó, tôi không thích đi theo những con đường người lớn đã hướng dẫn, và tôi cho sự ươn bướng đó là đúng, là khám phá, là tuyệt vời mà người lớn chẳng biết tí gì cả.
    Lớn lên một tí, tôi thật sự biết rằng những "sáng chế" của mình thật ra đã có công thức hoàn hảo hơn nhiều. Và từ bao giờ không biết nữa, tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, ngoan ngoãn đến quá mức cần thiết. Rồi đến lúc dường như chỉ còn biết làm việc kiếm tiền, quên rồi những mày mò sáng tạo, quên rồi những ươn bướng, những giây phút sẵn sàng tách mình ra khỏi thế giới để hùng dũng và say mê đi một mình theo chính kiến của mình.
    Mẹ tôi nói tôi đã trưởng thành, đã thay đổi tính nết theo chiều hướng tốt đẹp. Còn tôi, một phần nào đó, tự thấy chán ngán mình một cách thảm hại.
    Thế đó, đúng và sai, theo tôi chúng không độc lập mà luôn giao nhau, luôn có những "vùng đệm". Đúng và sai còn được đo bằng lòng người, mà lòng người thì "chín người mười ý". Bởi vậy mới nói, cái câu hát "giận thì giận mà thương thì thương" hay biết chừng nào.
    Nói loanh quanh rồi cũng quay về một ý: Một cái nhìn của cá nhân tôi về chuyện đúng- sai, nên-không nên. Chỉ muốn bộc lộ một chút suy nghĩ hạn hẹp và phổ thông của mình, không có ý gây tranh cãi nhé bà con. Viết mấy dòng này chỉ với mục đích kéo topic này lên trang 1 cho mọi người đọc lại, vì những bài của anh Sói và một số bạn viết ở đây hay quá.
  2. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Anh Sói ơi, em nghĩ là mọi người trong box vẫn đang chờ để đọc câu truyện "trứng nở thành con" của anh đấy.
    Em cũng mới chỉ gia nhập ttvnol thôi, và hôm nay em thực sự bất ngờ khi đọc được bài viết của anh. Phải nói là vô cũng hay và ý nghĩa, em có cảm nhận rất giống anh khongquen25 trước sự hiểu biết và suy nghĩ của anh về cuộc sống. Mà cái anh khongquen25 này khác dễ sợ so với anh ấy thể hiện ở NNTĐ.
    Em nghĩ về tuổi tác mình cũng được xếp vào tuổi trưởng thành, vậy mà có nhiều việc trong cuộc sống, em vẫn cũng cứ luôn tự hỏi "điều mà em làm là đúng hay sai", và hôm nay em đã nhận ra một điều từ bài viết của anh....Cám ơn anh rất nhiều.
    Chúc anh Sói khoẻ và có những bài viết hay để tụi em tiếp tục được học hỏi.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Xới tung cả cuộc sống lên mới tìm thấy cái topic này,ặc,chui tít xuống trang 13 lận...hix... kinh điển !!! Tại lười nên lần trước định post roài lại thôi !!!
    Đúng hay sai chỉ là một cách nhìn !! Vâng,người bạn của tôi rất thích nói câu này... cái tâm trí bé nhỏ của tôi thì chẳng bao giờ hiểu hết được... cứ phải nghe mọi người nói,bắt mọi người nói mãi... ơ hờ... mới thông ra được chút chút...!!!
    Có một câu chuyện thế này,mà Cua nhớ rằng nó ở trong một bộ phim truyền hình dài tập : Cô gái nói với chàng trai rằng .. Khi tôi đang đi bộ trên đường và anh đang đi xe,hai chúng ta gặp nhau ở ngã tư... Nếu đèn đỏ,anh bực mình vì phải dừng lại,tôi vui vẻ vì được đi qua... Nếu đèn xanh,ngược lại,anh vui vẻ phóng đi tiếp,còn tôi sẽ phải nán lại chờ đèn đỏ..
    Vậy là cùng một sự việc là cái cột đèn giao thông,tôi và anh bởi đứng trên hai hướng khác nhau nên sẽ có hai tâm trạng,hai phản ứng khác nhau ở cùng một sự việc....
    Câu chuyện trên là một mẩu đối thoại nhỏ trong một bộ phim mà Cua vốn chẳng để ý chút nào,nhưng lại in sâu trong tâm trí mãi đến tận bây giờ...Có lẽ...cũng là một câu chuyện đáng nhớ chăng !!
  4. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Điều con_cua đề cập , trong tâm lý học chính là hiện tượng Actor-Observer Bias . Cùng một hành động nhưng khi bạn là chủ thể và khi bạn là người quan sát bạn sẽ có cảm giác khác nhau .
    Cho đến giờ, điều tôi sợ hơn cả là hiện tượng False consensus Effect - hay còn gọi là suy bụng ta ra bụng người . Một anh chàng có tật hay ngoại tình nhìn 1 nam đồng nghiệp hẹn với 1 nữ đồng nghiệp khác (vì công việc) thì ngay lập tức suy đoán và gán ngay cho anh đồng nghiệp kia cũng đang ngoại tình giống mình . Phải là người từng rơi vào vị trí của người đồng nghiệp nam kia bạn mới hiểu nỗi oan của "tình ngay -lý gian" và cũng hiểu sự ngột ngạt khi sống ở trong xã hội mà tất cả mọi người đều cho mình quyền phán xét cuộc sống của người khác
    Thêm một số hiện tượng tâm lý khác :
    - False Uniqueness : Cùng một hành động nhưng trong tình yêu của mình thì đấy là tình cảm lãng mạn, nên thơ . Còn người khác làm thì chẳng qua để tạo scandal chứ yêu đương thật lòng gì .
    -Hiệu ứng Zeigarnik : con người ta thường nhớ và vương vấn về những gì chưa hoàn thành hơn cả (như mối tình đầu chẳng hạn)
    -Vividness Effect : một cô gái có thể rất xinh nhưng chỉ một sơ suất nhỏ như khi ăn cơm xong và để rau mắc ở răng chẳng hạn thì mọi người sẽ thấy cô bớt hấp dẫn đi rất nhiều .
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    chà ! Chị Helios học gì mà có vẽ nghiên cứu sâu về các hiệu ứng tâm lý nhỉ ! Hehe
    Chi phân tích hợp lý thật ! Nhưng riêng cái khoảng cô gái và hàm răng kia em thấy hơi có chút vấn đề ( với riêng em thôi ) . Em cũng là đứa hay bị phụ nữ hấp dẫn bởi những hành động dể thương . Nhưng mà càng lúc em càng thấy những hành động tạo ra bởi con gái đến 80 % là có chủ đích . sau khi , về nhà nằm nhớ lại mới thấy họ gượng gạo và tất nhiên là nó làm em chả còn thấy họ dể thương lắm . ! ví như trường hợp kia của cô gái mà chị đề cập sẽ làm em thấy cô ấy dể thương hơn vì ... nó rất tự nhiên và con người .
    Giống như chị Helios thế ! Chị có điệu cười mà em nghĩ bất cứ thằng nào có cái nhìn sâu tí cũng phải đổ . Chị cười tự nhiên nhiều nhiều lên nhé ! Chị về VN chưa thế ?
  6. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em luôn muốn mỗi ngày như ngày đầu tiên,ta lại muốn mỗi ngày như ngày cuối cùng ??!!?? Hôm nọ em đi xem một bộ phim gì đó một mình vì ta không thể đi cùng,khi về em gọi điện ngay cho ta và nói cám ơn ta ?? Vì em cảm thấy mình thật hạnh phúc ?? Thật chẳng hiểu ra sao cả ?? Đại loại là cái cô nhân vật chính bị mất trí nhớ,rồi người yêu cô ta cứ mỗi ngày lại ở bên cô ta,đem tới niềm vui,và làm cô ta yêu mình như ngày đầu tiên !! Em nói em không bị mất trí nhớ nhưng mỗi ngày ở bên ta em lại có cảm giác yêu ta như ngày đầu tiên Trời,nghe xong mà ta cảm thấy như mình bay lên mây !! Hạnh phúc làm sao khi những gì ta làm khiến cho em vui đến vậy,ta chỉ mong luôn nhìn thấy nụ cười thiên thần của em,ta chỉ mong em luôn hạnh phúc như vậy_ cho dù em đã hiểu sai ý của ta,ta thực sự muốn mỗi ngày ở bên em như ngày cuối cùng ta có,dành mọi yêu thương của ta cho em như thể ta sẽ không thể làm thế lần nữa !! Điều kỳ diệu trong tình yêu có lẽ là thế,dù em và ta nhìn thấy hai mặt hoàn toàn khác nhau,nhưng em hạnh phúc còn ta vui sướng,thế là quá đủ phải không em ?? Ấy,suỵt !! Nhưng cũng không nên để em biết điều đó,phụ nữ nhạy cảm thật,nếu em biết rằng ta đang cố gắng ngược lại với những gì em nghĩ thì chắc em sẽ,ôi,không dám nghĩ tiếp !!!
    Vậy thì đây có phải ví dụ về một cách nhìn hay không ?? Tôi và người yêu tôi nhìn cuộc hẹn hò ấy theo hai cách,nhưng cả hai người đều thấy vui sướng và hạnh phúc !! Nếu đã vậy thì tại sao phải làm rõ ràng là đúng hay sai,phải không?? Dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp này thôi
    Tôi đã đọc và tôi tán thành ý kiến của SoiDongHoang,tuy nhiên,tôi còn nhiều điểm chưa thông suốt lắm,bác SoiDongHoang có thể tiếp tục không ?? Tôi thấy bác bỏ bê topic của mình quá !!
  7. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1

    Đấy là những điều rất thường thấy ở trong cuộc sống và tâm lý học chỉ gọi tên hiện tượng ra mà thôi cậu days ạ .
    Chị không phân tích gì ghê gớm cả và lại càng chưa bao giờ khẳng định những điều trên sẽ đúng với tất cả . Trong các cuộc thử nghiệm tâm lý , tuỳ theo tình huống mà tỷ lệ có thể khác nhau nhưng số người hành động ngược lại so với số đông thường thấy không hề ít, thậm chí có thể tương đương nhau . Do vậy thấy cô gái (bị dính rau ở răng) ấy dễ thương hay bớt dễ thương một chút ko có gì khó hiểu cả, phụ thuộc vào...sở thích của từng người và vẫn đoán được . Còn 1% còn lại sẽ phản ứng theo cách mà chúng ta khó có thể đoán trước được .
    Còn việc cậu đánh giá 80% hành động của (tất cả?) con gái là có chủ đích thì có khiêm tốn quá không ? (lấy trung bình à? )
    Với riêng cậu , cậu bảo sau khi cậu về nhà cậu mới nhận ra họ gượng gạo , chị thì nghĩ :
    - Hoặc là hiện tượng mà người ta hay nói : "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng " - lúc yêu thấy rau mắc ở răng cũng yêu, mà lúc ghét (hay cú) thì kể cả nhìn thấy ngồi đọc sách trông cũng vô học
    - Hoặc là biết thừa con gái (con nào chả thế ) làm thế vì bản năng muốn hấp dẫn người khác phái nên càng thấy ...đáng yêu hơn .
    Riêng trường hợp lúc nào cũng nghĩ mình là đối tượng để con gái - ai cũng phải gượng gạo, ra vẻ và hành động có chủ đích (để thu hút mình) thì chị bó tay vì lúc ấy cậu đánh giá đối tượng hoàn toàn qua kinh nghiệm , quan niệm của riêng cậu . Chị nói nhỏ với cậu điều này nha : Bọn con gái già như bọn chị hành động có chủ đích 100% chăng nữa cũng ko gượng gạo trước mặt các...cậu em đâu . Thế nên về nhà mới nhận ra thì có ...muộn quá không ? hì hì >>> đừng đổ vì nụ cười này nhé, chị bảo trước rồi đấy

Chia sẻ trang này