1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng và Sai

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi focifoci, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đúng và sai liệu có là vấn đề về lý thuyết , về triết học hay thực tế .
    Trước 2 ngã rẽ của 1 con đường , chúng ta phân vân ko biết nên chọn ngã rẽ nào . Chúng ta thường đặt ra câu hỏi , đâu là con đường đúng . Nhưng có lẽ làm gì có con đường đi nào là đúng .
    1 đứa con say mê âm nhạc , nhưng bà mẹ cản trở nó vì cho rằng nó ko có năng khiếu về âm nhạc , mà lại có thiên hướng làm luật sư . Vậy bà mẹ đó làm đúng hay đã làm sai . Có thể nhiều người đều nhận thấy nó là sai . Nhưng cho đến khi 1 tuổi nào đó , đứa bé bỗng nhận ra rằng mình ko có năng khiếu về âm nhạc , chỉ là 1 niềm say mê nghiệp dư chứ ko thể đặt cuộc đời vào con đường đấy được . Bà mẹ đã giúp đứa bé đi đúng thiên hướng của cuộc đời và tránh lãng phí thời gian . Vậy bà mẹ làm đúng phải ko , thế nhưng nếu trường hợp ngược lại xảy ra thì làm sao nhỉ . Lại là sai chứ còn sao nữa .
    Vậy nên có nên đặt câu hỏi đúng và sai cho thực tế , thì nên đặt lại là cái nào tốt hơn thì chính xác hơn chăng . Làm như thế này tốt hơn, làm thế kia thì kết quả ko bằng .
    Cuối cùng , tóm lại là hỏi chán , hỏi chê nhưng con người vẫn phải đi theo vận mệnh của mình mà thôi . Hay là ko nên hỏi nhỉ .
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình sẽ nói thế này: cuối cùng, tóm lại là hỏi chán, hỏi chê nhưng con người vẫn nên đi theo con đường mà mình đã quyết định chọn
    bạn làm mình nhớ đến 1 người bạn, đã từng rất băn khoăn về điều này: nếu như lấy vợ rồi, đến 1 ngày nào đó, thấy tình cảm fai nhạt, rồi ko yêu nữa, thì sẽ fải làm thế nào nhỉ...
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Câu này của hienscarlett làm chiaki nhớ đến một câu nói rằng " nếu bạn khép cánh cửa tới nỗi đau thì đồng thời đó chính là cánh cửa dẫn tới hạnh phúc" không muốn nếm trải nỗi đau thì có bao giờ biết đến hạnh phúc đâu.
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôn nàng lần cuối , rồi nói với nàng rằng :
    Bấy lâu nay, tôi là lấy một người đàn bà mà ko phải đàn bà !Chanh ko ra chanh, bưởi ko ra bưởi . Gạt đằng trước đằng sau ko rớt miếng nào .
    Ko phải đàn bà vậy thì bấy lâu nay ông xài hàng gì >.< . Tôi biết rồi , bây giờ ông chê hàng nội, kết hàng ngoại ..... ...
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    dạ sorry mọi người xì pam cái ạ
    cứ xài đi, vài bữa nó rụng hết cho mà coi. ông cứ ngồi đấy mà mơ
  6. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    theo những cuộc điều tra đã tiến hành
    những đôi vợ chồng đến già vẫn yêu nhau nồng nàn
    thì trước đó họ đã có nhiều quãng time chiến tranh, thậm chí còn thù hận đau đớn vì nhau là khác.
    yêu duy nhất 1 ng từ năm lấy chồng đến xuống lỗ, mà ko từng lạnh nhạt và uất hận nhau thì có mà uống rựu với nước đường ah
    cũng nên khuyên các bạn gái một câu
    ng chồng của các bạn có là thần thánh , siêu việt mấy đi chăng nữa
    anh ta cũng ko bao giờ có thể thỏa mãn hết những gì mà các bạn mong đợi đc đâu
    bởi vì sao nhỉ
    lòng ng vô đáy, ham muốn bất tận, cái bạn muốn ko bao giờ ai đó có thể cung cấp đủ cho bạn. khi bạn chưa biết chấp nhận, nhận ra mình đứng ở đâu.
    cũng như múc nước giếng đổ xuống sông vậy .
    bạn chông chờ ở cái riếng bạn sẽ cảm thấy kim châm nơi dòng sông ham muốn và đòi hỏi của bạn đó.
    và cũng rất có thể bạn lao vào vòng tay ty của cái riếng khác.
    nhưng cũng lại là điều vô ích
    bạn vẫn chẳng đc gì. trước khi bạn nhận ra...
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    đính chính, cái này là thằng bạn nó nói, ko fải cháu
    điền thêm cái dấu ...: trước khi bạn nhận ra cái mình cần thật sự là cái gì
    lòng người vô đáy, ham muốn bất tận, thì cả các bạn trai và các bạn gái đều có như nhau đó bạn mây mưa ạ
    còn tớ, tớ ít khi mong đợi ở chồng tớ lắm, vì chắc chắn là tớ sẽ lấy người mà tớ hiểu rõ người đó, bít rõ người đó có thể làm đc gì và ko làm đc gì
    cũng có đôi khi cứ nghĩ cái giếng sâu, nhưng mà sẽ tìm hiểu ngay chứ. tất nhiên ko fải ai cũng có thể hiểu đc rõ ràng 1 cái giếng sâu đến đâu
  8. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    khi tôi mới lớn, tôi có rất nhiều câu hỏi kỳ quặc
    tỉ dụ như
    tại sao con trai phải yêu con gái phải cưới con gái
    tại sao con trai lại ko cưới con trai
    tại sao người ta lại thích hôn mà ko thích ôm, bởi tôi thấy mận đào là rất ngon
    tại sao ng ta ko quy định bàn tay là nơi quan trọng nhất trên thân thể mà ko phải nơi khác , tại sao cứ phải che đậy nó.
    và cũng có lúc tôi nghĩ, tất cả mọi ng chỉ là những con rối, những ngoại cảnh để tác động lên tôi, nhiệm vụ duy nhất của họ là đc tiếp xúc với tôi một đôi lần.
    rồi thì
    cái thế giới này giống như chuồng lợn, một trại giống do một sinh vật nào đó dựng lên
    cũng như ta cấy hàng nghìn hạt lúa ta reo xuống đất va nhìn chúng sinh sôi, cạnh tranh với nhau,.......
    ________________________
    rồi còn nhiều câu hỏi mà oái ăm hơn từng xuất hiện trong đầu tôi
    nhiều suy nghĩ mà theo giáo lý lề lói sẽ phản ứng.
    tôi mặc cảm với những suy nghĩ dị hợp của mình
    cho mình là kẻ ko bình thường và có vấn đề rất lớn, tôi thêm cô lập tôi
    thế rồi tôi lao vào tìm hiểu ng khác
    ng yêu đầu tiên, ng đã từng hiểu tôi nhất (mà tôi nghĩ) đã giúp tôi nhận ra rằng
    sâu trong con ng nào cũng vậy, họ luôn bị có mặc cảm lo lắng, lo lắng rằng mình ko đúng, mình có gì đó sai, mình ko có giá trị. những suy nghĩ điên loạn của mình, rụt dè e lệ, núp trong vỏ bọc
    (cũng từng có nhiều thời điểm tôi tạo đc nhiều vỏ bọc lắm, vỏ bọc đẹp là khác)
    và dẫu một kẻ bá đạo, cực kỳ tự tin đến mấy chăng nữa. trong thâm tâm anh ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi điều đó
    và nó có trong tất cả mọi ng. triết gia hay vĩ nhân cũng vậy.
    còn thánh nhân như phật tổ lão gia ,giê su... thì mẫy ai đạt đc trong số hàng trăm tỉ con ng từng có mặt trên cõi đời này.
    ai muốn dựa vào tự tin , thì đó chỉ là cái vỏ bọc của anh ta mà thôi. mãi chỉ là vỏ bọc.
    bởi cái gọi là tự tin ấy
    anh phải có gì anh mới tự tin đc, còn nếu ko có gì thì anh dựa vào gì để tự tin đây, hay dựa vào hoang tưởng của anh.
    nhưng bản chất sâu hơn của tự tin là anh hơn ng ở gì đó. thế nếu anh ko hơn ng anh sẽ dựa vào gì đây.
    thế nên một ng tỉnh táo thì ko nên nương nhờ tự tin. mà nên nương nhờ tự chủ.
    tự lập (căn bản nền móng) > tự chủ > tự do > tự trọng > tự sướng :))
    lời nói có thể bắt trước đc,
    trạng thái.........cũng có thể bắt trước đc
    suy nghĩ .........cũng có thể bắt trước đc
    thậm chí cảm súc.........cũng có thể bắt trước đc
    đóng vai ng khác .........cũng có thể bắt trước đc
    và nó mãi là bắt trước.
    và chúng ta cần phải bắt trước đủ nhiều, để tạo ra một cái mà ta cho là mới trong mắt ta và cũ trong mắt ng khác....nhưng nó lại là của ta ở trạng thái cao hơn. tự chủ hơn.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tự chủ là không dựa vào bất kì cái gì?
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trước jờ cứ thấc mắc chú mưa theo loại triết học nào bây jờ mới jải thích được hóa ra chú ấy là đệ tử chủ chủ nghĩa duy tâm chủ quan . Cái đó lâu lắm rồi mà chú em vẫn còn jữ được thật là tốt quá

Chia sẻ trang này