1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng vì thiếu hiểu biết mà hy sinh bản thân làm "Chuột Bạch" !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kalachakra, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì thiếu hiểu biết mà hy sinh bản thân làm "Chuột Bạch" !

    Hiện nay bên cạnh những bậc Minh sư, Chân sư cũng đã xuất hiện không ít các " Ranh sư " khá là đình đám. Để quảng cáo và chiêu sinh cho môn phái của mình, họ dùng những lời lẽ khích động lòng ham muốn hiểu biết và quyền năng trong mỗi con người, dùng những hình ảnh đẹp và dựa vào tên tuổi của những người đã nổi tiếng để thu hút những người thiếu kinh nghiệm. Để rồi những người theo học tự mình trở thành những " chuột bạch " cho những ranh sư ấy thí điểm những phương pháp tập luyện biến tấu và pha trộn cổ kim lẫn lộn...
    Nhiều người vì thấy "ranh sư" danh tiếng nổi như cồn, lại còn là bậc " ranh y " nên đã tin tưởng phó mặc bản thân. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có người vì áp dụng được ít ngày thì thiệt mạng với phương pháp tưởng như vô hại là nhịn ăn...
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là đơn giản và nhẹ nhàng cho gia đình và xã hội khi lỡ bị chết, nhưng sẽ thật nặng nề nếu từ nay số lượng người bị tâm thần và hoang tưởng tăng nhiều lên. Theo như dự đoán sẽ có hiện tượng điên cộng hưởng từ những lớp tập luyện của các bậc ranh sư này. Khi con người ta chưa đủ về trí tuệ và khả năng kiểm soát bản thân, thì sự khai mở các nguồn năng lượng ẩn tàng trong thân thể là một việc rất nguy hiểm !
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzụ nì nhà cháu đã nhớn tiếng cảnh báo cách đây 2 năm rùi. Dưng cũng bởi rứa mờ hồi đó nhà cháu bị đánh "tối tăm mặt mũi". May "lì đòn" chớ không thì chết ngắc rùi ! Dưng cũng nhờ trận "tông xe" đóa mờ có thêm nhều bạn hữu. Vzậy cóa bị đánh vzậy chớ nữa cũng thấy "thoải con gà mái" ! Hì hì hì !
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nói sự thật ko sợ mích lòng, nhưng ai dám nói lời thật lòng đây ?
    Nếu bác biết thì xin nói luôn cho mọi ng biết đi chứ ?
    Em thì vẫn còn nhát lắm.
  5. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Câu này rất hay.
    Không hiểu sao hôm nay cũng định post 1 câu tương tự thế này, lên đây thì thấy bác đã post rùi.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Mỗi người có tố chất bẩm sinh riêng; tính cách riêng ; việc gặp ai; trải qua những việc gì ; nhìn thấy gì; nghe thấy gì ...đều ảnh hưởng tới năng lực "niệm" của mỗi người; với mỗi người có một cách khai mở riêng ; nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ranh sư và ranh y........Ha ha ha, khá khen người có tâm chính trực, nhưng phải nói cụ thể là ranh sư nào cho bà con biết mà tránh xa chứ, nói chung chung vậy nhiều lúc hiểu nhầm Bác Đoài củng.......he he he.
  8. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi không " lỳ đòn " như bác Đoài, cũng chẳng ham hố mấy vụ " tông xe ". Trắng đen lẫn lộn, cách nhìn nhận, nhận biết khác nhau làm sao mà nói cụ thể ? Chỉ biết rằng thông tin bị bưng bít, người ngoài sao hiểu được ? Thôi thì chia sẻ chút kinh nghiệm vậy :
    - Cái này có thì cái kia cũng có : Cái gì cũng có bóng của nó, có đồ thật thì cũng có đồ giả, cho nên không cứ là pháp môn nào, tất cả đều có thể giả danh. Đã kiểm nghiệm qua thực tế, không loại trừ phương pháp nào.
    - Không ai biết mình bằng chính mình. Nếu mình không tự biết thì chẳng giải quyết được gì hết.
    - Bất cứ phương pháp nào áp dụng trên thân thể, đều không vẹn toàn tin tưởng 100%. Bởi vẫn có người tim không ở bên trái mà nằm ở bên phải, sự sắp xếp của hệ tuần hoàn hay nội tạng không phải giống nhau tuyệt đối. Cho nên cần phải biết rõ về bản thân và tổng thể trước khi đi vào thực hành rốt ráo một phương pháp tập luyện nào. Ví dụ: Nhịn ăn và uống chanh muối nếu áp dụng cho người không may bị chảy máu dạ dày mà không biết thì sẽ bị xuất huyết ồ ạt dẫn đến hôn mê và tử vong khi không cấp cứu kịp. Sự cố chết người ở vấn đề nhỏ tưởng như do số phận không may của nạn nhân, nhưng đó chính là sự cảnh báo dừng lại trước khi có thể đưa cả một đám đông vào điên loạn.
    - Cộng hưởng về năng lượng sẽ tạo sự kích hoạt phát khởi những mầm mống tiềm tàng trong mỗi cá nhân. Ở những người khi chưa thực hành thanh lọc thân tâm và thiếu nhận biết, thì sự phát khởi và cộng hưởng sẽ tương ứng theo người thầy dẫn dắt. Nếu người thầy chưa đủ tâm đức, nếu nguồn năng lượng đó do cộng hưởng mà mất sự kiểm soát sẽ dẫn đến điên loạn, tất nhiên khi đã hội tụ đủ các yếu tố không gian và thời gian.
    - Phần lớn mọi người đều chưa rõ về cơ thể vật lý của chính mình như cấu tạo, sự vận hành và những qui luật, chưa hiểu biết rõ về cơ chế đường lối của tư duy suy nghĩ ...do đó khi va chạm với thế giới năng lượng đều không nhận biết , hay có biết cũng chỉ như thầy bói mù sờ voi. Từ đó dẫn đến những thương tổn ở thể năng lượng mà đợi đến khi chuyển sang thể vật lý để mà biết được thì cũng đã mất một thời gian rất dài.
    - Chú ý những yếu tố có thể lan truyền gây cộng hưởng qua những dẫn truyền trung gian như âm thanh...Tránh họp nhóm đông.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu hổng "đâm thoọc" nên nhà bác "gió nhớn" thấy buồn miệng he ?
    Khai Xuân đi hè !
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác, nói cở vậy ma bác kala không chỉ rỏ ai la ai nữa là...... buồn quá, hic hic hic

Chia sẻ trang này